1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chả hiểu sao nữa, mùa hè xanh oi là mùa hè xanh ! Các bác cho em lời khuyên dc kô ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dichoichokhac, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dichoichokhac

    dichoichokhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu sao nữa, mùa hè xanh oi là mùa hè xanh ! Các bác cho em lời khuyên dc kô ạ?

    Chuyện là thế này ạ. Em đang học ở ngoài (không có ra nước ), ny em thì học ở nhà (TPHCM). Hè này ny em có đi mùa hè xanh (MHX). Lúcđầu em nghĩ chả sao, vì thằng bạn em cũng đã đi Sinh viên tình nguyện (ở HN), nó bảo là tuy hơi phức tạp cho con gái, nhưng chúng nó đc ở riêng nên ko sao hết. Mà ny em chắc ham vui nên đi, em chả nói j (fải chiều tí).Ny em ấy(đã đến nơi để làm MHX rồi), em gọi điện hỏi thăm, thì ny em bảo là nhóm MHX của ny em có khoảng trên 10 người, 4 đứa con trai (chả rõ có bao nhiêu nhóm nữa, chỉ biết >=2 nhóm), nhóm ny em (chắc các nhóm khác cũg vậy) ở chung 1 nhà dân, tối thì cả nhóm nằm chung trên 1 cái fản, ny em bảo cai fản đó lớn lắm, 2 bên trai gái lại nằm cách xa nhau nên ko có chuyện j đâu. Em nói lại là, sao mà có chuyện...nhố nhăng làm vậy, kô hiểu mấy chú lãnh đạo, đội trưởng nghĩ gì mà cho nằm chung hết vậy? Sao kô tách ra, lam thế ko fải bất tiện à? Ny em bảo ko cho chuyện đó là nhố nhăng, và...giận em luôn, kô thể liên lạc đc nữa. Em cũng chỉ lo mà nói vậy thôi mà, hic, thế mà lại bị jận nữa
    Các bác thử nghĩ xem, trai gái đi kiều j ma o chung như vậy, con trai thì chả sao, nhưng con gái co nhiều cái bất tiện chứ (cái này chắc em chả cần kể chi tiết nhỉ). Em kô hiểu có bác nào đi MHX (trong TPHCM) chưa, mà đi co fải như vậy kô, nói jùm em cái. Em cũng chả biết làm sao nữa, về nước thì ko dc rồi các bác ạ. Em tính đã giận thì em...cho giận luôn, hic, ny em làm em lo lắng vậy thì cũng nên để em liên lạc, hay là xin lỗi em 1 câu chứ, đằng này, chán thế.
    Nãy giờ tâm trạng rối bời, em trình bày có thể kô mạch lạc lắm, các bác thông cảm!
    Em làm thế (cho giận luôn,kô thèm liên lạc nữa, để cô nàng tự suy nghĩ và liên lạc với em ấy) có đúng kô các bác, xin cho em lời khuyên, cám ơn các bác nhiều !

    [

    Được dichoichokhac sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 16/07/2006
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    10 đứa ngủ trong 1 phòng thì càng yên tâm. Nếu có mỗi gái nhà chú với 1 anh đội trưởng thì hẵng lo
  3. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nói khí không phải cậu dichoichokhac ghen bóng gió chẳng khác gì đàn bà, em gái nó làm một việc tốt là tham gia chiến dịch tình nguyện MXH không ủng hộ thì thôi, thế mà cậu lại sợ sệt nghi ngờ gái sẽ ngủ với thằng khác. Anh nhận thấy rằng nhiều cậu giai trẻ thời đại nay kỳ lạ vô cùng, có giai thì chết mê chết mệt vì gái. Gái nói một nghe một nói hai nghe hai, có giai còn mù quáng đến độ tối gái đi chơi cùng thằng khác, nhưng gái bảo "bận!! phải chở ông cố nội đi ăn kem" thế mà giai vẫn cứ tin. Cậu dichoichokhac không nên suy nghĩ đen tối về gái như thế, và cũng nên học hỏi một chút lòng tin với phụ nữ giống như các giai mù quáng.
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chú lo thế anh cũng hiểu, nhưng Mùa hè xanh thì anh cũng đi rồi. Bọn anh ở HN, đi tình nguyện ở Tuyên Quang.Kể cho chú nghe nhé:
    Cái kiểu ngủ trên phản đấy thì là quá bình thường. Nó bình thường như kiểu chú ăn cơm ý. Còn nhiều lắm:
    - Đi tắm tập thể: mặc quần áo rồi ra suối dội cho nhau. Phê lắm, cả trai gái cười tít luôn. Ở thành phố chả bao giờ sướng thế.
    - Giặt quần áo tập thể: hồi đấy đội anh cũng có 10 người. Sáng dậy xếp thành 1 dây chuyền, mỗi người 1 công đoạn giặt quần áo của cả đội. Không phân biết sịp hay xu chiêng gì hết, giặt tất.
    - Chú mà lên đấy sẽ biết cảnh dẫn bạn gái đi toilet: bởi vì nhà người ta có toilet ở đằng sau (~30m), nên tối đến bạn gái nào có nhu cầu thì phải nhờ anh em dẫn đến tận nơi, rồi đứng ngoài canh. Của đáng tội lúc đấy mà mình có nhảy vào thì cũng hay. Tiếc
    ....
    Nói chung có ti tỉ thứ để mà kể, ti tỉ thứ để mà lo. Nhưng khi đã đi Mùa hè xanh thì mọi người đều đồng lòng cả, chả ai quan tâm đến những thứ linh tinh đấy đâu. Vui lắm! Chú cứ thoải mái, đi những chuyến như thế về bổ ích lắm
  5. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bó tay với bác này. Em nói thật bác nên là người gọi điện xin lỗi nếu ko muốn mất người yêu. Thứ nhất, bác chưa đi mùa hè xanh nên ko biết được mọi việc. Cả mấy đứa con gái với mấy đứa con trai thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Với lại bác phải tin ở người yêu mình chứ. Em nói thật cho bác biết đi MHX, đó là nơi mà dễ sinh ra nhiều tình cảm trai gái nhất. VÌ chỉ sống với người dân tộc, lại chỉ có 1 nhóm suốt ngày sinh hoạt bên nhau. Hoàn cảnh đó ko sinh ra tình cảm mới lạ
    Đã có biết bao đôi đi MHX về thành người yêu. Chính vì thế bác nên suy nghĩ thông thoáng va xin lỗi người yêu đi. Ko cô ta buồn lại bị thằng khác nó cuỗm mất đấy( Lời khuyên chân thành)
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    bổ xung ý bác trên này : ( nghe lời bọn bạn kể lại ) :
    - những chỗ tắm rất là tạm bợ ,trống huếch , .....các đồng chí con trai tình nguyện đi cùng còn chút liêm sỉ chứ lũ thanh niên với bọn con nít trong xóm ko tha đâu ( xóm nào cũng có nhưng mình nghĩ là thiểu số nên ....cậu cũng ko nên lo )
    - ngủ trên phản thì cậu yên tâm rồi ! còn cả 1 tập thể dám sát cơ mà , lớ xờ là đi luôn chuyện đi học cảm tình đảng ......còn ngủ ở chỗ khác thì mình ...cũng ko biết , thường thì nghe bảo bọn MHX đc ở những nơi khang trang hơn chút ( nếu ko về bản làng ) , đó là những ngôi nhà Hợp tác xã , nhà kho , ....chỉ có điều nam nữ vẫn cứ phải ở chung , đc cái những cái nhà này cũng kín đáo ......
    - còn đi toilet , mình ko nghe nó kể như bác này kể , ai lại gọi anh em con trai đi trông , .....rừng xanh nước độc , nghe cũng rùng mình nhẩy , .......
    - còn chuyện ăn uống , sức khoẻ , .....cậu cũng nên chuẩn bị cho em 1 chút thức ăn , thuốc thang , uh , mà có khi chả cần , mấy ông MHX galăng lắm , hiểu tâm lý phụ nữ và rất năng động , hoạt bát , .......
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 16/07/2006
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì cũng chẳng hiểu bạn dichoichokhac nghĩ gì nữa? Bạn nghĩ xem ngủ chung cả đội như thế thì có chuyện gì được? Bạn cũng nên nghĩ là vì lãnh đạo ko thu xếp được chỗ ở riêng cho mọi người nên mới phải để ngủ chung chứ!
    Mà mình nói thật nhé. Mình cũng đi MHX rồi, ở Tây Nguyên cơ. Thích được ngủ cùng với mọi người thôi (cho đỡ sợ ma và cả đề phòng những chuyện khác nữa)
    Bạn gái bạn cũng không vì chuyện ngủ chung như thế mà thay đổi đâu. Có thay đổi thì thường xuất phát từ sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau do xa nhà, môi trường tiếp xúc không nhiều thôi (cái này hay có lắm..)
    Bởi vậy bạn nên gọi xuống nói là chỉ lo lắng vậy thôi, động viên bạn gái làm việc tốt, giữ sức khỏe..v..v..., đừng có giận chuyện đó nữa. Muốn giận gì chờ hết chiến dịch rồi nói....
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    tiếp lời bác này : rồi nói ....chia tay !
  9. dichoichokhac

    dichoichokhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã cho em vài lời khuyên. Em đã xin lỗi ny em rồi, mọi việc cũng tốt đẹp cả. Thực ra có bác nào nói em ghen, chỉ là 1 fần thôi, ý em là, em lo cho ny em hơn là ghen. Vì nhiều người sinh hoạt trong 1 fòng như vậy hơi bất tiện, đúng kô ạ? Nhưng mọi người sống dc như vậy chắc cũng chả có j ghê gớm nhỉ? Bây giờ em cũng bớt lo rồi, thanks các bác nhiều !
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa đi chưa biết...ngồi ở nhà lo những cái quá vớ vẩn...Căn bản tớ đi tình nguyện nhiều...nghe bạn nói vậy thấy sai về bản chất quá đấy...Nhiều khi do môi trường hay cuộc sống ở những nơi đi tình nguyện khó khăn nên mới bắt buộc phải ngủ như thế...mọi người thường hay trêu nhau vui về chuyện này hơn là phê phán nó...chịu khổ 1 chút ấy mà...Mình nghĩ bạn nên đến đó để hiểu người yêu bạn sống và hoạt động thế nào, chứ đừng nên ngồi nhà và lo nghĩ những cái không đâu như vây, ok?

Chia sẻ trang này