1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chả thiết cái j nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em chả thiết cái j nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiii

    Em chán quá rồi. Em ko biết mình muốn cái j nữa. Lý trí và tình cảm đấu tranh với nhau, biến em thành muốn kẻ hoảng loạn. Em ko biết em có thể chịu đựng cảnh này đến bao h nữa?
    Bao giờ em mới thoát khỏi hình bóng của người ấy. Em đã cố ko ll, cố ko nghĩ đến. Nhưng ng ta và những ng xung quanh cứ gợi lại chuyện của em. Em đã nguôi ngoai đi nhiều, đã vui vẻ lại nhiều. Giờ lại trào dâng tất cả những cảm xúc như lúc yêu.
    Em chán quá rồi, cả nhà ơi.
  2. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    chuyen ji vay em?
  3. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mãi em mới nguôi nguôi đi đc vì bọn emmới chtay. Cả hai đều tự nguyện và biết mình nên làm thế.
    Giờ tự dưng cái em mà có tình cảm với ex của em, em ý nói với em là em nên làm tất cả để có đc hp, và nếu em cố gắng em sẽ làm đc.
    Lửa yêu lại bùng lên. Em ko biết mình có mất trí ko nữa. Vì rõ ràng là em đã rất lý trí khi quyeét định thôi. Bây h tình cảm sốg lại, em giận mình lắm.
    Em biết làm j đây? Tưởng yên ổn rồi, h lại thế này. Chán!!!!!!!!!!!!
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bác mắng em nhiều vào. Mắng cho em tỉnh hoàn toàn với.
    Em ko quay lại đâu, lòng đã quyết rồi.
    Cái j là quá khứ em vẫn trân trọng. Còn cứ để cho tình cảm cuốn đi, em biết sẽ sai lầm hơn.
    Các bác ơi, hị hị, em muốn có sự ủng hộ. Vì em biết mình đã làm đúng.
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chia đôi người mình ra ... sống cho cả 2 nửa ... đơn giản
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Làm theo những gì mình muốn và mình thick ý
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn chưa hiểu !
    Sao mà phải chia tay nhỉ ?
    Có điều gì éo le uẩn khúc ở đây chăng ?
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế việc quái gì phải chia tay? Mà đã có lý do buộc phải chia tay (trừ ba cái nhân tố như: bố mẹ ép uổng, ...) thì lúc đã chọn chia tay đừng có mà để mình đến mức suy sụp!
    Em có con bạn lúc đầu cũng giống bác, lúc yêu nhau thì cãi nhau suốt, đến mức không thể chịu nổi, chia tay lại ***g lộn cả ngày nào là nhớ nhung... Lại quay lại, đến lần thứ n... thì chấm dứt. Đến nỗi mỗi lần nó bảo chia tay là bọn em lại lăn ra cười. Có lẽ là không quen, vì đột nhiên phải thay đổi hẳn vô số thói quen, nhưng không quen thì còn làm được gì khi mà không định quay lại nhỉ.
    Hồi trước em có chuyện buồn với một người bạn, mỗi lần đầu nghĩ đến chuyện đó là em đinh ninh và hùng hục như trâu điên, phải làm việc khác: em chơi cầu lông, chơi games, đi ăn uống.... cuối cùng cũng phát hiện ra là cuộc sống của mình chỉ khác có một chút nếu mình muốn nó là một chút...
    Em bốc phét thế thôi chứ em chưa chia tay người yêu bao giờ...
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sẽ ko quay lại đâu. Con ng có những phút yếu lòng thì nghĩ ko thể vượt qua, nhưng mà đấy là tưởng thế. Còn thật ra thì mình làm đc nhiều hơn mình nghĩ.
    Bác nào đó nói em thật đúng. Đã quyết định thôi thì đừng có buồn. Vì đó vẫn là sự lựa chọn mình cho đúng đắn nhất.
    Em sẽ ổn thôi. Cảm ơn cả nhà nhiều.
  10. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu thì nhớ nhung vậy thôi.Có mấy cách để quên :1 là lao vào công việc,học hành,thể thao,giải trí .2 là kiếm tạm ai khác để thay thế .3 hết cách rùi thì quay lại thôi

Chia sẻ trang này