1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chán chuyện tình yêu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tantuyen, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em chán chuyện tình yêu quá

    hic. tình hình là mới yêu được 1 năm, thì anh ấy sang bển. Anh đi cũng ngót nghét được gần 1 năm rồi, Em cũng mệt mỏi với cái tình yêu xa rồi, mặc dù em biết, anh yêu em nhiều lắm.. Nhiều khi em muốn trốn chạy anh. trốn chạy cái tình yêu bằng NIỀM TIN này. Em muốn có một cuộc sống riêng. thực tế và hiện hữu trước mặt.
    Gia đình em không tỏ ra quá gay gắt với anh, nhưng em biết, mọi người thực sự không muốn em chờ đợi anh. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, học ở bển thì khả năng ra trường đúng lịch cũng khó khăn lắm. Anh bảo e chờ anh thêm 2 năm nữa va anh sẽ cố hết sức..
    Rồi, câu chuyện đến phần em phải đau đầu là 1 anh, goi la` Y nho'', trước đây em đã rất thích, tình cảm em dành cho anh ấy đã từng rất nhiều. có lẽ tình yêu đơn phương và sự kính trọng làm em rất quý anh. nhưng, lúc đấy anh đã không dành tình cảm cho em.. Em đã rất buồn, và theo bản năng của một đứa trẻ con nhiều tuổi, em đã cố gắng nhìn anh với ánh mắt tầm thường nhất, để em có thể quên được anh ấy,.....
    Rồi em cũng quên được anh ay và anh yêu hien tai của em xhien. bằng tình yêu chân thật (chân thật chứ k phải chân giả ạ ) anh đã cuốn em vào tình yêu. Lần đầu tiền biết yêu và được yêu thực sự. dc 1 nam roi anh yeu cua em di du hoc nha''. Anh yeu đi rồi thi cái anh người cũ, (cai anh ngay xua e da thick don fuong ay) lại đến. (Trời ơi, em viết mọi người có hiểu k? lằng nhằng quá. ). Anh nay thì đã già rồi, đến tuổi lập gd rồi. Và bây giờ, em đang rất khó xử.
    Em không phải là đứa con gái khốn nạn mà 1 tay bắt cả 2 cá. Em không biết em muốn j nữa cả nhà ơi. Em thấy chán quá. chán yêu đương quá. em muốn được thăng bằng.. Em phải làm sao đây??
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải bắt cá hai tay,nhưng cũng thích cả 2 anh phải hok?Hic trường hợp này gặp nhiều rồi.Theo ý kiến mình thì bạn cứ làm theo sự machs bảo của con tim bạn yêu ai thì hãy chọn người ấy,kể cả người ta có ở xa mình đi chăng nữa.Vợ mình bây giờ ngày xưa mới yêu nhau đã phải xa nhau,2 năm đi bộ đội người yêu ở nhà cũng ngần ấy thời gian chờ đợi cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thoả,tình cảm gửi hết vào trong thư.Bây giờ email,đt,phương tiện thông tin hiện đại gần như ngày nào cũng liên lạc với nhau còn gì.Thực ra mỗi người ,mỗi hoàn cảnh đều khác nhau nhưng bạn hãy tự chọn lựa theo con tim mình,vì chí ít thì bạn cũng được quyết định theo cái cách mà bạn muốn
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là đọc ko hiểu nổi.
    Hay em e*** lại, tạm gọi hai anh kia, là X và Y, còn e là Z đi. Mối quan hệ tay ba XYZ
  4. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    không, em k muốn lấy anh mới để thay anh cũ hay chọn một trong 2 anh đâu. Như thế lương tâm không cho phép và e cũng k thích.
    Chỉ có điều, em cứ suy nghĩ mãi, cái anh ngày xưa em thích y, sao ngay xua k thích em đi cho xong chuyện, đến khi em lại đau đầu vì 1 tình yêu xa, anh ấy lại quay lại . ghét quá.
    Với em, thời gian lúc nào cũng là liều thuốc tốt nhất,
    mọi người ơi, em phải đối xử thế nào với anh này đây??
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải hỏi. Hồi xưa nó cho mình out thì giờ cho nó out lại, cho bõ tức. Hành hạ nó nhìu vào, đá bay đi ai bảo hồi xưa kiêu cơ
  6. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lo thật, mình cũng sắp phải xa GF mà thời gian tính bằng năm, cứ cái kiểu tâm trạng gái thế này thì biết thế nào bây giờ.
    Mà GF trước cũng hay chơi với mấy chú già, ôi, đúng là gái.
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tantuyen: Cứ thực tế mà chiến, thời nay ko còn là thời chiến nữa roài mà chờ đợi nhău đàng đãng hàng tá năm trời . Thực tế thì hắn đi du học chưa chắc đã tốt nghiệp đúng năm, vậy fải chờ đợi dài cổ là cái chác roài Đến khi hắn học xong vừa vặn kiếm đuợc em khác ngon lành hơn và cự li gần hơn thế là thôi bái bai mối tình mấy năm của mình .
    Có cảm giác mạnh với ai hơn thì theo, chờ làm cái gì . Tớ thực tế lém, cái gì mà mập mờ và ỡm ờ thì a lê hấp luôn, khỏi phải khổ cho cả hai làm gì .
    Xét cho cùng đó là chuyện của bạn, tự quyết đi
  8. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chán chuyện TY quá, vì mãi chả kiếm được partner :((
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    kiếm làm gì rồi lại ngồi ngay cạnh mà cũng ko biết ý.

Chia sẻ trang này