1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chẳng thể hiều nổi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Koorogi, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thể hiều nổi

    Một ngày nắng vàng hiếm hoi sau một chuỗi những ngày mưa ẩm ướt. Xong việc sớm, tạt qua vài chỗ có tí việc rồi cho xe chạy tà tà trên đường. Mấy hôm nay không khí mùa thu đã rõ lắm. Không hiểu sao cứ mỗi khi thời tiết như thế này: một chút nắng nhẹ vàng ươm, một chút gió làm cây lá tươi tắn khe khẽ đung đưa...và không khí...ồ...nói thế nào nhỉ...mang một hươngvị ấp áp và thân quen...lòng lại một chút nao nao như nhớ một điều gì đó đã qua...mà chẳng thể nhớ nổi là gì. Chỉ thấy một chút buồn nhẹ nhàng, một chút vui dịu dàng...Ồ, thật kì cục...
    Chợt ĐT réo vang cắt ngang niềm vui đơn lẻ của mình. "Ở đâu đấy, ra đây đi..."
    Lại cho xe vòng vèo một chút, rồi cũng đến được. Quán café này mang một cảm giác xa xỉ mà không sang trọng. Thôi kệ, dù sao đây cũng là một góc ngắm phố vui tươi trong âm hưởng của mùa thu sớm thú vị. Mà cũng lạ khi một café hiện đại như thế này mà lại toàn bật những đĩa nhạc cũ mèm. Chẳng sao, với mình thì HN luôn đẹp trong những gì cũ kĩ và dịu dàng. How deep is your love...When I need you...và The end of the world... Mơ màng lắng nghe giai điệu buồn chậm rãi.
    - Bài này Capenters hát hay hơn. Có đoạn nói chầm chậm nghe tình cảm lắm. Mà lời cũng hay nữa.
    - Lời thế nào mà hay
    Bọn bạn, vốn chẳng quan tâm gì lắm đến các bài hát ngoại trừ những bài khá mới để hát Karaoke hỏi vẻ chẳng tò mò gì mấy. Bọn tôi vẫn chơi với nhau cả chục năm nay vẫn vậy. Quan tâm với đầy vẻ thờ ơ
    Nghiêng đầu nghe tiếng chiếc nhạc êm dịu.
    "Vì sao mặt trời vẫn chiếu sáng...Vì sao biển mãi xô bờ...Vì sao những con chim vẫn hót...Vì sao đôi mắt tôi vẫn cứ khóc mãi...Chúng ko biết rằng tất cả đã kết thúc khi anh không còn yêu em nữa?"
    Và rồi im lặng, cảm thấy không cần dịch thêm nữa. Những lời rời rạc...
    Mình thích bài hát này từ lâu lắm cũng như đã từng thích những bài hát khác của Capenters. Không biết vì sao có bọn thì rất thích yêu cầu mình gào thật to bài "Top of the
    world" nhưng mình lại thích những bài chậm và buồn của Capenters. Capenters có chất giọng trầm ngọt ngào đặc biệt. Như là "yesterday once more", "super star" Nghe như là những lời dứt ra từ trái tim vậy. Nhưng riêng ở "the end of the world", và hình như chỉ VCD thì mới có đoạn Capenters chậm rãi đọc lyrics như đang đọc một bài thơ. Cái từ "why" cứ nhắc đi nhức lại như một nối ám ảnh ngơ ngác. Không thể hiều nổi...không thể lí giái nổi...Có gì đó như lạc lỗi. Một buổi sớm, thức dậy thấy cuộc sống xung quanh vẫn như trước nhưng dường như tất cả đều đã thay đổi...Chỉ đơn giản bởi vì "''cause you don''t love me anymore" tất cả đã chấm dứt và những gì thân yêu nhất, quen thuộc nhất đã về một thế giới khác bắt đầu từ khi "you said goodbye".
    Tất cả mọi chuyện chỉ có thế. Đơn giản đến nhàm chán...Một cô gái bị người yêu đá và than thở...
    Nhưng có một hiệu quả đặc biệt nào đó khi Capenters ko nói rằng "trái tim em tan vỡ" mà lại nói rằng " ko hiểu sao tim em vẫn đạp mới lạ chứ", cũng ko phải "Em đã khóc rất nhiều" mà lại nói rằng " ko hiểu vì sao mắt em cứ khóc" Cũng ko nói là "cuộc sống phải thay đổi" mà lại là "ko hiểu nổi vì sao mọi thứ lại có thể y như cũ, em không hiểu, em không thể hiểu nổi cuộc đời sẽ tiếp diễn ra sao và sẽ trôi về đâu" Không có anh bên cạnh, cô gái như lạc hướng. Ngơ ngác đến tội nghiệp...Em có định khóc đâu, tại nước mắt cứ chảy ra đấy chứ.
    Đấy, và chỉ vì thế cùng với chất giọng trầm ngọt ngào Capenters đã gây ấn tượng đặc biệt với tôi.
    Bọn bạn thì mỉm cười châm chọc "đấy, cứ hỏi tại sao, tại sao đi"
    Còn ngoài cửa, nắng vẫn tươi và cây vẫn rung rinh trong gió.
    "...how everything is the same as it was..." Anh có biết vì sao không?

Chia sẻ trang này