1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ biết cô ấy qua blog ....... - Em có nên tiếp tục tình yêu này không? Có nên nói ra với cô ấy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cq461186neu, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết cô ấy qua blog ....... - Em có nên tiếp tục tình yêu này không? Có nên nói ra với cô ấy hay không?

    Em chỉ biết cô ấy qua blog, thời gian đầu thì chỉ thấy bình thường thôi, ...
    Nhưng sau một thời gian, càng ngày em càng thấy có cảm tình với cô ấy, và rồi em đã yêu cô ấy từ lúc nào ... mà chính em cũng không biết ( mặc dù em và cô ấy chưa gặp nhau lần nào). Từ đó, không ngày nào là em không nghĩ đến cô ấy, cả trong giấc mơ cũng vậy ... Nhưng đáng buồn thay là em chưa nói ra được tình cảm của mình dành cho cô ấy.
    Em mang chuyện này ra kể cho mấy đứa bạn thân thì nó bảo em là : Thằng dễ dãi, thằng "lãng mạng", hay gì gì đó đại loại như thế ...
    Các bác vào ném đá cho em tỉnh ra cái.
    Em có nên tiếp tục tình yêu này không? Có nên nói ra với cô ấy hay không?
    Thanks !
  2. wcee

    wcee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng luôn đi bạn,viết thư hay nói chuyện cho lành,chứ yêu mà ko dám nói sau này hối hận chết
    Nếu xui mà ko đc mình cũng nhẹ lòng
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0

     
    Yêu thì phải nói chứ ,cứ nói đi bạn
    [nick]
    được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 10/04/2009
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sợ đến lúc gặp rồi lại thất vọng thôi.
    Nói chuyện qua mạng & gặp trực tiếp khác nhau nhiều lắm
  5. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao ko hẹn gặp nhau vài lần, cũng là thử cảm giác mà :D
    Cứ coi như một buổi offline bình thường đi. Nào, hẹn gặp đi nào
  6. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    nghe đã bít chuyện tình của bạn chẳng đi đến đâu cả. thôi bỏ đi bạn ạ. gặp là bạn vỡ mộng đới.
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nói, sau này sẽ ân hận đấy bạn ah! Suy cho cùng, tình cảm của mình với ng ta, tớ nghĩ chẳng có j xấu cả, cho nên, khi có cảm tình hay j đó...đừng để trong lòng! Nói ra, cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều bạn ah!
    " Vì cuộc sống là ko chờ đợi "
    Cố gắng bạn nhé!hihi
  8. demichelis

    demichelis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dễ chết vì những cái ảo ảo lắm chú ạ, cái gì cũng nên thực tế thì hơn, lúc ấy chú thay đổi quan điểm hay không vẫn chưa muộn. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi.
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo. Những tình cảm ở đó ít nhiều bị thi vị hoá lên.Một trong hai hoặc cả hai sẽ thần tượng hoá người kia lên. Và khi gặp thì người kia sẽ ko như họ hình dung, ôm ấp bấy lâu, dù ít hay nhiều cũng có người thất vọng.. Xì tốp lại thôi. Ảo và cuộc sống thực khác nhau nhiều lắm.
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu gần thì cứ hẹn gặp rủ bạn í đi chơi một lần cho biết , còn xa thì nghỉ đi cho khoẻ

Chia sẻ trang này