1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là em thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_mat_biet_cuoivn, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_mat_biet_cuoivn

    doi_mat_biet_cuoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là em thôi...

    Anh thân thương...
    Có lẽ nếu đối diện với anh...em sẽ ko bao giờ nói hết được những điều em nghĩ về anh, rồi em sẽ lại dấu kín những điều đó tận đáy lòng mình...
    Em quen anh, biết anh và yêu anh một cách nhanh chóng và thành thật nhất đấy anh biết ko???.Anh ở xa em, em đã phải làm mọi cách để giữ mình, ko cho trái tim mình một lần nữa rung động với bất cứ người con trai nào khác nữa...Cuộc sống có rất nhiêu cạm bẫy, có rất nhiều điều làm cho con người ta thèm muốn, khao khát và rất dễ ghục ngã....Em ko dám hứa với anh bất cứ điều gì cả...Bởi em sợ rồi em sẽ làm anh thất vọng, buồn khổ vì em...vì chính người con gái anh thương yêu....Nhưng dẫu sao trong lúc này em đang đấu tranh với chính con tim mình để chọn tình yêu với mình anh...Anh có hiểu được điều đó trong em ko???...Nhưng lần lên mạng, em toan chat, gặp gỡ bạn bè...Còn anh toàn vào ttvn, post bài, thảo luận và tâm sự...Hay thật đấy...em thì luôn ngồi theo dõi bài mối tình đầu của anh...ngồi theo dõi như một khán giả đang theo dõi một vở kịch rất hay, sâu lặng và đầy ý nghĩ...Em ko tham gia, ko bình phẩm, ko ý kiến....Chắc anh cũng ngac nhiên về điều đó nhưng lại chẳng hỏi em...Ừ thì anh đừng hỏi...bởi có hỏi em cung chả biết trả lời thế nào cả mà...
    Em cũng chỉ mong anh đừng ngộ nhận , đừng yêu em vì những điểm giống nhau giữa em và người ấy...Cũng đừng yêu em chỉ vì muốn xoá bỏ hình ảnh trong quá khứ anh nhé...Em cũng yêu anh, cũng chỉ cần mình anhvà giờ đây em đang chờ anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em đó anh ạ...

    mai la nguoi duoc yeu!
  2. Nguoiluhanh

    Nguoiluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tấn công trực diện vì đây là vấn đề quá riêng, không nên đưa ra vì con gái đã giữ thì cứ thế mà giữ, sẽ đến lúc người yêu bạn hiểu, không cần phải cho mọi người biết.

Chia sẻ trang này