1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, năm mới rồi kìa!
    Đêm mùng Một Tết, em thức viết gửi anh lời chúc cho một năm vừa bắt đầu, em cũng viết nhiều thật nhiều những điều mà ai đó gọi là "khôi hài và thú vị", vậy mà nhấn một phím nhầm thôi là cả cửa sổ đóng lại và mọi thứ em đã say sưa type cứ thế biến mất. Khởi đầu một năm mới như vậy có phải là điều không may? Nếu là ngày xưa, chắc em sẽ trở nên buồn chán vì những việc không may mà em cho là "điềm gở" như vậy. Nhưng anh yêu à, em của năm mới khác rồi, em đã biết cách để không bao giờ buồn chán vô lý nữa.
    Mỗi sự việc, mỗi biến cố xảy đến đều đem lại những ý nghĩa nhất định.
    Anh yêu biết không, từ sự cố đó em tìm cho mình một bài học. Một chút lơ đễnh vô tình, một chút vội vã nông cạn và thật nhiều nhầm lẫn chóng vành, chắc chắn sẽ đóng lại những ô cửa sổ mở ra khung trời yêu thương. Em biết rằng mình sẽ phải cẩn trọng hơn ở mỗi hành động, dù là nhỏ bé đến mức gần như chẳng đáng kể, để không vô tình khép lại ô cửa sổ nào và làm biến mất mọi điều ta sẻ chia cùng nhau. Bây giờ em ngồi gõ những dòng này cho anh yêu, là lúc những ngón tay bé nhỏ cẩn trọng âu yếm keyboard nhất. Âu yếm và cẩn trọng...
    Đêm mùng Ba Tết Nguyên Đán và em đang thức đến 4h sáng ngày mùng Bốn. Anh yêu sẽ không vui vì em thức khuya quá nhiều phải không? Đừng giận em! Em không thể ngủ được chỉ vì không muốn dứt ra khỏi ý nghĩ về anh... sợ trong cơn mơ hai ta bị vô thức chia rẽ... Ý nghĩ về ô cửa sổ vô tình bị đóng lại, và những yêu thương em say sưa viết cho anh đã theo đó biến mất, giờ này lại khiến em mộng mơ một ô cửa mùa xuân, nơi em bình yên đứng đợi anh yêu mang về những bông hoa màu tím...
    Lại đang cười em phải không? Em biết có người vừa đọc những dòng này vừa nhếch mép cười rất đểu. Đúng thế... em đã từng nói em sẽ không cần yêu anh bởi thế giới của em có rất nhiều việc để làm rồi, vậy mà bây giờ lại có thể đắm mình trong những suy tưởng và mơ ước về đôi lứa... Anh yêu, chẳng lẽ anh không nhận ra rằng chúng ta đã bước vào năm mới và mùa xuân luôn đem đến thật nhiều chồi non nảy lộc? Em của anh - vẫn đanh đá, khôi hài và chắc là thú vị - bỗng chốc nhận ra trong lòng mình có mùa xuân mới nhen lên ước vọng mới. Và tại sao em không cho mình những cơ hội mới, phải không anh?
    Anh yêu ăn Tết có vui không? Tết này, em không hề có cảm giác của một mùa holiday, mà em tự hỏi tại sao mình có thể đủ sức khoẻ để đi qua mấy ngày vừa rồi và còn có thể thức online như thế này đây. Suốt chuỗi ngày qua, em không có mấy lúc thoát khỏi ý nghĩ rằng mình đang bận rộn vì Tết, có hơi "rối cả lên" đôi chút, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Tranh thủ hai ngày nghỉ trước Tất Niên về mộ nội ngoại, những việc nhà không tên, mâm cơm cúng và đôi vụ anh em bạn bè tụ tập trong căn phòng nhỏ, đối với nhiều người có thể là chuyện đơn giản, nhưng quả thật đối với em lại là những việc cần được dành nhiều sức lực. Vậy mà đêm đêm em vẫn thức online, vẫn dành nhiều suy nghĩ cho những ý nghĩ "khôi hài" mà em cho là "thú vị". Sức lực của em từ đâu? Có lẽ là...
    Anh yêu, em biết đó là thứ sức lực ngập tràn trong những ước mong rất mới. Một tiếng sau Giao Thừa, em đi ra giữa trời xuân để ước cho những cái Tết tiếp sau sẽ không bỏ lỡ niềm hạnh phúc trong vòng tay anh ngắm pháo hoa mừng năm mới nữa. Em cũng ước cho những đêm mưa mới có hơi thở anh đều đều ru em ngủ, ước cho những ngày nắng mới có bóng anh che em mát cả quãng đường mình chung bước đi qua, ước cho những mùa lạnh giá có đôi bàn tay anh ấm áp mười ngón em, ước cho những mùa nóng bức có nụ cười nhếch mép đểu cáng mát rượi làn môi em... Anh này, hãy để cho em mơ mộng và ước ao như vậy nhé anh!
    Ước ao... rồi sẽ mong chờ...
    -------------------------------------------------------
    The air of new year`s first days you breath
    The winds of new year`s first days you feel
    Do they bring something you need?
    Or some dreams to make you real?
    Hey man, now I know I must believe in your existance. One day you`ll come with your slightly opened mouth and smile to me standing at the twinkling window of love, and then I`ll feel me safe in your tender arms... If you promise that, I do believe, man!
  2. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em,thế là em đã trưởng thành lên nhiều rồi đó.Hãy nhìn vào bản chất sự việc mà đánh giá nó nhé.
    Những bông hoa màu tím,anh biết em rất thích màu tím,màu của nhớ nhung.Em biết là anh yêu em đến mức nào mà,tất nhiên anh sẽ hái những bông hoa màu tím tặng em.Hãy ngủ sớm đi em nhé,phải giữ sức khoẻ mới đứng đợi anh được chứ,anh không muốn khi mình mang những bông hoa về lại thấy em nằm trên giường bệnh đợi anh đâu.
    Có lẽ là từ trong ước mơ của em,một ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc phía trước bên người mà em yêu.Con người sống phải biết ước mơ đúng không em nhưng cũng đừng để mình chìm đắm trong đó.Hãy biết sống với hiện tại,quá khứ đã qua thì để cho nó ngủ yên.Chỉ nên nhìn lại nó khi mình cần học lại một bài học đã trải qua mà thôi.
    Năm mới đã đến rồi,những cái "cũ" hãy bỏ đi để đón nhận những cái mới đang đến em nhé.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một sự việc, mỗi một biến cố xảy đến trong đời đều có ý nghĩa riêng của nó.
    Babe, I hope that I once can tell you this: "You are the best thing that ever happened to me!"
    Have a nice day, man!
    And remember, plz, think of me, think about me... as much as you can.
  4. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you from the beginning of day
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Trời mưa, em sợ... sợ mưa đến tận đêm và em không thể ngủ được. Lại vấn vương mãi câu hỏi về một ngày không phải mất ngủ mỗi đêm mưa.
    Mười năm nữa...
    Anh yêu có tin vào các chòm sao không? Anh có thích chòm sao của em?
    10 năm sẽ có biết bao biến động. Tình yêu, công việc rồi tiền bạc của bạn sẽ như thế nào? Các nhà chiêm tinh học đã đưa ra những phán đoán tương ứng với 12 cung hoàng đạo. Hãy căn xứ vào ngày, tháng sinh của mình để tìm lời giải đáp.
    Dương Cưu (20/3 - 18/4):

    [​IMG]
    Tình yêu: Với sự chiếu rọi của Sao Mộc, 2005-2006 sẽ là cao điểm trong lĩnh vực tình cảm. Bạn hãy mở lòng để đón nhận những làn gió yêu đương tràn ngập, đôi lúc có hơi quá tải.
    Trong 2 năm 2006 và 2007, tình yêu và du lịch sẽ song hành với những kỳ nghỉ liên miên, cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ bị mê tít vì những trò bói toán nhảm nhí khi xuất ngoại, cho nên phải đề phòng đấy.
    Sau thời kỳ thăng hoa, đến năm 2008, 2009, cung tình cảm của bạn sẽ bị chùng xuống với cảm giác cô đơn xuất hiện. Từ năm 2010 đến 2012, sao Thổ sẽ trợ giúp để bạn có những quyết định đúng đắn trong tình cảm như đính hôn, kết hôn hoặc là làm mới lại cuộc hôn nhân hiện tại.
    Tiền bạc và công việc: Năm 2006 bạn sẽ có được một khoản kếch xù do thừa kế, trúng xổ số hay đơn giản là món quà của ai đó mang lại. Đây cũng là năm tốt lành cho công việc.
    Từ năm 2008 có nhiều cơ hội mới và đừng ngại ngần từ chối vì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích. Sang năm 2009 sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình cả về công việc và tiền bạc của cấp trên nhưng đừng có lóa mắt lợi dụng họ triệt để mà mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không.
    Giai đoạn từ 2010 đến 2011 có thể khởi động cho những thăng tiến mới trong công việc, rất thích hợp để bắt đầu một công việc mới hay hoàn thành một giai đoạn nhất định nào đó trong sự nghiệp.
    Từ 2013 đến 2014 sẽ rất phát trong lĩnh vực bất động sản.

    Kim Ngưu (19/4 - 19/5):
    [​IMG]

    Tình yêu: 2 năm 2006, 2007, sao Thổ sẽ mang đến sự vui vẻ và lãng mạn trong đời sống tình cảm. Nếu chưa có đôi, chắc chắn sẽ tìm được người ưng ý.
    Sang đến năm 2009 và 2010 mối quan hệ vẫn tiếp tục được duy trì nhưng cả hai phải cởi mở hơn nữa, biết lắng nghe để hiểu nhau thật tường tận hơn.
    Năm 2011 và 2012, cung tình cảm bị 3 hình elip che phủ có thể gây nên sự suy giảm ham muốn, nhưng từ 2013-2015 sẽ sáng sủa trở lại. Đây là thời gian củng cố lại đời sống tình cảm, vượt qua mọi khúc mắc tạo nền tảng bền vững cho tương lai về sau.
    Tiền bạc và công việc: Hợp tác làm ăn trong 2006-2007 sẽ rất thuận lợi, càng mở rộng bạn sẽ càng thu lợi nhiều.
    Năm 2008, 2009 sẽ có sự chuyển hướng trong công việc, đừng lo lắng mà hãy tự tin chấp nhận. Sự thay đổi này chính là một thử thách năng lực và là con đường đưa bạn đến thành công trong tương lai.
    2011-2012 sẽ có trục trặc nhỏ về tài chính nhưng sang đến 2014 sẽ có hàng loạt quyết định kinh doanh sáng suốt được áp dụng để tăng thu nhập. Từ năm này trở đi, bạn nên chú trọng đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán vì rất dễ thành công.

    Song Sinh (20/5 - 20/6):
    [​IMG]

    Tình yêu: Sóng tình sẽ ngập tràn từ tháng 10/2005 để đến giai đoạn 2007-2008 thích hợp tạo dựng nền tảng của tình yêu vững bền: kết hôn, sinh con. Thời kỳ 2010 - 2013, đời sống tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực.
    Với những đôi uyên ương đây là thời kỳ mật ngọt chưa từng có, mọi khúc mắc đều vượt qua và cùng nhau tự tìm được tiếng nói chung trên bước đường hôn nhân.
    Với những cặp tình nhân đây là giai đoạn trải nghiệm thực tế để có quyết định cuối cùng. Đối với những ai lỡ dở, có thể hy vọng một hạnh phúc tươi sáng sẽ gọi mời.
    Tiền bạc và công việc: Công việc sẽ thực sự cất cánh trong 2 năm 2006 - 2007. Thời gian này cần mạnh dạn đưa ra nhiều ý tưởng mới và có thể chấp nhận sự thay đổi nếu được đề nghị.
    Năm 2008, 2009 nếu có điều kiện, hãy mua cho mình một ngôi nhà. Từ cuối 2009 và trong cả năm 2010 luôn phải cẩn thận về vấn đề tài chính, phải kiềm chế những quyết định mua sắm bốc đồng.
    Sang năm 2013, 2014 phải tự vạch cho mình những bước đi cụ thể mới có thể tiến tới thành công.

    Cự Giải (21/6 - 21/7):
    [​IMG]

    Tình yêu: Với những ai còn độc thân, từ khoảng giữa năm 2006 sao Mộc sẽ mỉm cười và mang đến nhiều lãng mạn. Với những cặp vợ chồng, thời kỳ này là cao điểm của thăng hoa tình ái và rất có thể đơm trái bằng một mầm sống bắt đầu.
    Sang năm 2008 và cả năm 2009, bạn sẽ tự chủ hơn trong tình cảm và rất có thể sẽ xảy ra sự ghen tuông của người kia. Cũng trong giai đoạn này, tình yêu và cả ******** chuyển qua giai đoạn sâu lắng hơn, không sôi nổi như trước.
    Đáng chú ý là khoảng năm 2010 bạn sẽ đối mặt những đòi hỏi quá mức của người kia do đó phải biết phân định cho cân bằng. Cuối 2010 đến 2012 tình yêu sẽ ngập tràn trong ngôi nhà bạn.
    Tiền bạc và công việc: 2005, 2006 rộng mở cho mọi sự thăng tiến trong công việc. 2008, 2009, vấn đề tài chính cực kỳ sáng sủa, có thể bạn được lợi từ nhà đất.
    Từ năm 2011, nhiều cơ hội mới trong công việc đón chờ, bạn có thể bận rộn hơn nhưng đây chính là nền tảng cho sự nhân lên về tài chính trong 2 năm 2014 và 2015.

    Sư Tử (22/7 - 21/8):
    [​IMG]

    Tình yêu: Bạn sẽ di chuyển rất nhiều trong năm 2005, 2006 và bất kỳ ở đâu cũng có "đuôi" bám theo.
    Sang năm 2007, 2008 ngôi sao tình yêu sẽ không yểm trợ nữa và rất có thể bạn sẽ bị đau khổ vì tình, có thể xảy ra những điều đáng tiếc, vì thế phải rất cảnh giác.
    Đầu năm 2009 sẽ lại bắt đầu thời kỳ lãng mạn đầy hưng phấn. Giai đoạn này kéo dài đến hết năm 2010 và hãy tận dụng cơ hội này để nắm lấy hạnh phúc hoặc tận hưởng hương vị ngọt ngào của đời sống lứa đôi.
    Năm 2013, 2014 sẽ có nhiều việc gia đình khiến bạn phải bận tâm: con cái, cha mẹ già, anh chị em ốm đau.
    Tiền bạc và công việc: Bạn dễ kiếm bộn tiền trong 2 năm 2006, 2007. Đừng ngại ngần đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, và tìm kiếm may mắn ở những tấm vé số.
    Tuy thế, không hoang phí quá mức vì sang năm 2008, 2009, vấn đề tài chính sẽ ảm đạm hơn rất nhiều. Những người thuộc chòm sao này thường thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên cho dù bạn cố gắng đến mấy thì phải cuối 2010 đầu 2011 vấn đề tiền bạc mới trở nên dễ chịu hơn và đặc biệt tốt trong năm 2012.

    Xử Nữ (22/8 - 22/9):
    [​IMG]

    Tình yêu: Có rất nhiều lời tỏ tình từ 2005, 2006 nhưng chắc chắn bạn sẽ lựa được ý trung nhân rất tuyệt.
    Năm 2007 sẽ là thời kỳ thăng hoa của tình yêu và rất nên kết hôn để năm 2008 tổ ấm có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, từ cuối 2008 đến 2009 rất dễ rơi vào tình trạng stress vì ước muốn trở thành bà mẹ hoàn hảo có thể không thành hiện thực.
    Với ai còn độc thân, thời kỳ này rất dễ bị phân tâm vì không biết chọn ai. Vậy nên hãy để sang năm 2010, 2011 hãy quyết định. Từ năm 2015 trở về sau bạn sẽ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm gia đình.
    Tiền bạc và công việc: Trong 2 năm 2005, 2006, bạn cần trau dồi khả năng thuyết phục của mình mới mong đạt được những lợi nhuận từ việc làm ăn cũng như về tranh chấp nhà đất.
    Sang năm 2007, đừng ngại ngần mua thêm một ngôi nhà mới hoặc sửa sang lại căn hộ đang ở vì chắc chắn bạn sẽ được rất nhiều nguồn hỗ trợ.
    Năm 2009 sẽ di chuyển rất nhiều và nên tận dụng cơ hội này để khuếch trương hình ảnh bản thân hoặc làm thêm nghề tay trái, tuy nhiên vấn đề tài chính vẫn không đáng kể.
    Nhưng bạn cứ làm việc đi vì sang năm 2013, 2014 chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp, cả công việc và tiền bạc.

    Thiên Bình (23/9 - 22/10):
    [​IMG]

    Tình yêu: Trong 10 năm này, điểm nhấn trong đời sống tình cảm rơi vào 2 năm đầu tiên 2005, 2006. Bạn sẽ bắt đầu một cuộc tình nồng mới hoặc nếu đang ở ngưỡng cửa hôn nhân sẽ quyết định "góp gạo thổi cơm chung".
    Sang năm 2007 phải thật cởi mở và tận dụng mọi cơ hội để tăng cường sự gắn bó. Với những bạn trẻ, rất có thể sẽ kết đôi qua những chuyến picnic hoặc internet.
    2008, 2009 sẽ tốt hơn rất nhiều nếu trong nhà bạn có thêm tiếng bi bô của con trẻ và đây là yếu tố cho sự hòa hợp của tình yêu trong hôn nhân vào năm 2011, 2012.
    Thời kỳ này hôn nhân của bạn không chỉ gắn bó mà còn rất bền chặt bởi sự hòa hợp và thăng hoa của tình yêu lẫn ********.
    Tiền bạc và công việc: Hãy mở champaigne thôi! Cả 10 năm tới sẽ như trải thảm đỏ cho công việc của bạn. Kèm theo đó vấn đề tài chính sẽ không ngừng tiến triển.
    Tất nhiên không thể ngồi không mà hưởng thụ. Bạn phải thật năng động vì cơ hội rất nhiều. Hãy chứng tỏ bản thân và hưởng thụ những thành quả do mình làm ra.

    Bọ Cạp (23/10 - 21/11):
    [​IMG]

    Tình yêu: Luôn ngập tràn kể từ tháng 10/2005 đến 2007. Năm 2007 hoặc 2008 rất tốt cho hôn nhân. Những người thuộc cung này rất quyến rũ nhờ khả năng gợi cảm.
    Thời kỳ 2011 - 2012 đời sống ******** đạt tới đỉnh điểm. Sang năm 2013 sẽ có một chút bất đồng trong tình cảm.
    Tiền bạc và công việc: Sẽ có nhiều thách thức mới nhưng bạn sẽ vượt qua tất cả. Từ 2005-2007 tiền bạc rất dồi dào nhưng cứ giữ lấy, đừng vội đầu tư vào nhà đất hay cổ phiếu, đợi đến 2009 hãy hành động để đến 2011, 2012 thu lợi nhuận.
    Từ 2013 nên tập trung cho sự thăng chức, tạm gác mọi công việc kinh doanh lại.

    Nhân Mã (22/11 - 20/12):
    [​IMG]

    Tình yêu: Tình cảm mới xuất hiện. Nếu đón nhận sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2007 và nên kết thúc bằng hôn nhân, nếu không từ năm 2008 - 2010 bạn sẽ có đôi chút do dự.
    Giai đoạn từ 2012 - 2014, sự lan tỏa của sao Mộc sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc vô bờ.
    Tiền bạc và công việc: Trong 2 năm 2006, 2007, bạn phải tự cân bằng cuộc sống gia đình và công việc nếu không sẽ rơi vào khủng hoảng tinh thần. 2008, 2009 có đôi chút hy vọng về tài chính nhưng không nhiều.
    Đến năm 2010 hoặc 2011, bạn sẽ chuyển đến nơi ở mới và bắt đầu thời kỳ dễ chịu cả về công việc lẫn tiền bạc.

    Nam Dương (21/12 - 18/1):
    [​IMG]

    Tình yêu: Sẽ có nhiều yếu tố bên ngoài tác động làm cho bạn phải quyết định đi đến hôn nhân sớm hơn dự định trong năm 2005 - 2006.
    2006-2008 sẽ xa nhà triền miên, đồng thời cũng tìm được người bạn tâm giao trong những cuộc di chuyển đó và làm thay đổi suy nghĩ của bạn về hạnh phúc, tình yêu. Bạn trở nên đằm thắm, chín chắn hơn và tập trung cho gia đình nhiều hơn.
    Từ 2011, hãy tận hưởng giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc sống lứa đôi.
    Tiền bạc và công việc: Rất tệ hại và phải từ năm 2009, mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn.
    Giai đoạn 2010 - 2012 sẽ có nhiều cơ hội, nhưng hầu như đều tuột khỏi tầm tay bạn. Hãy cố kiên nhẫn nhé vì từ 2014 thần may mắn sẽ mỉm cười cùng bạn.

    Bảo Bình (19/1 - 17/2):
    [​IMG]

    Tình yêu: 2005-2006 sẽ có rất nhiều vệ tinh quanh nhưng bạn rất lững lờ để rồi gặp tiếng sét ái tình vào năm 2007.
    Giai đoạn 2008-2009 sẽ gặp rất nhiều cản trở trong tình cảm (từ bố mẹ, bạn bè...), nhưng nếu vẫn kiên định mọi thứ sẽ tốt đẹp vào năm 2010-2012.
    Đến 2013-2014 nội bộ gia đình gặp một số trục trặc nhưng mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
    Tiền bạc và công việc: 2006 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung mọi sinh lực trong năm đó để gặt hái được thành quả mỹ mãn.
    Từ 2008-2009 hãy cẩn thận những khoản vay của người quen và thận trọng trong việc làm ăn vì dễ gặp rắc rối. Năm 2010 sẽ có một cuộc làm ăn lớn nhưng kết quả không mấy khả quan.
    Đến 2012-2015 công việc sẽ thuận lợi nhưng vẫn không như mong muốn.

    Song Ngư (18/2 - 19/3):
    [​IMG]

    Tình yêu: Bạn sẽ luôn cảm thấy hưng phấn trong tình yêu, nhưng không nên quá mơ mộng mà quên đi thực tại.
    Từ 2011-2012 sẽ có thể xa cách một thời gian do công việc, nhưng sợi dây tình cảm vẫn được duy trì. 2014-2015 sẽ có xung đột nhỏ về ******** nhưng sẽ qua nhanh thôi.
    Tiền bạc và công việc: Năm 2006 rất thuận lợi nếu bạn quyết định du học để nâng cao trình độ. Năm 2007 có cơ hội được thăng chức nhưng phải đến 2008 hoặc 2009 mới có kết quả. Sẽ có một số trở ngại nhưng hãy luôn tin vào trực giác bản thân. Bạn sẽ thành công vì từ 2011 trở đi thần may mắn luôn yểm trợ.

    V8X.net
    ----------
    Never give up
    What must come will come
    Gonna come, Babe?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Mưa nhè nhẹ, không có tiếng rả rích tí tách... Vậy là em có thể ngủ ngon rồi đây. Những gì đợi em mơ đến có lẽ đã sẵn sàng. Mong sao đó là những mộng mị đem cho em xúc cảm nhè nhẹ như những hạt li ti đang lơ lửng giữa trời đêm ngoài kia, dẫu chỉ là xúc cảm trong mơ...
    [​IMG]
    Thương yêu của em! Đừng giận khi thấy em thức khuya thế này. Em vừa xem lại một bộ phim rất lãng mạn và không thể ngủ nếu như chưa chia sẻ với anh những điều em thích ở bộ phim đó. Anh yêu ạ, chàng hiệp sĩ khiến em nhớ tới anh và người bạn đời xinh đẹp của anh ta làm em bỗng nhiên ghen tị vô cùng.
    Oh, hiệp sĩ... Em có còn được phép mơ tới hình ảnh một chàng hiệp sĩ của đời mình không nhỉ? Anh yêu, chắc chắn anh yêu biết là em vẫn thích nói về những hiệp sĩ. Đêm nay em xem lại bộ phim về Zorro, một bộ phim của 8 năm trước vậy mà bây giờ em vẫn thích.
    Vẫn là sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, nhưng điều mà em thích nhất là cách mà bộ phim khép lại. Sau những cảnh phim đẹp như phim về các anh hùng vẫn luôn đẹp như thế, những đường kiếm ngoạn mục, chiến thắng thuộc về lẽ phải, những mất mát, những hy sinh được ca ngợi muôn đời... căn phòng ấm áp, đôi mắt trẻ thơ lung linh ánh nến hiện ra với giọng người cha say sưa kể về một truyền thuyết...
    [/[​IMG]center]
    Anh yêu, có lẽ em không biết cách để thấy được sự vĩ đại. Chỉ có một điều mà em chắc chắn luôn nhận ra, đó là Anh - người có mặt ở thế giới này vì em và những đứa bé của chúng ta. Em sẽ không bao giờ tuyệt vọng như một ngày đã thuộc về quá khứ. Ngoài kia mưa xuân nhè nhẹ đậu xuống muôn ngàn lộc non, như niềm tin mới đến nhè nhẹ len lỏi vào trái tim và khối óc. Anh sẽ không còn phải thấy em với những cảm xúc sớm sục sôi nhanh tàn úa, bởi từ mùa xuân này em biết mong chờ được yêu dịu dàng như giọt sương khẽ khàng thơm lên hoa cỏ...
    [​IMG]
    Hiệp sĩ của em, hãy nói với em rằng anh ở đâu đó rất gần và em sẽ không phải đắn đo để nhìn quanh tìm kiếm! Từ sau tấm mặt nạ đen hãy dành cho em ánh mắt âu yếm và nụ cười yêu thương, để em có thể tự tin đứng lại khi anh bước đến bên em! Em vẫn mong một ngày nào đó thấy anh dang rộng vòng tay kéo em vào lòng, và em tự hỏi mình...
    [​IMG]
    Anh yêu, truyền thuyết muôn đời là rất nhiều hư cấu, và không ai cần băn khoăn liệu hiệp sĩ trong truyền thuyết có thật hay không. Em hài lòng bởi cuối cùng người hùng vẫn biết rõ điều gì là quý giá nhất trong trái tim mình. Giờ này, sau bốn năm trời kể từ lần đầu xem bộ phim đó, em mới biết rằng mình đã không thể gặp được nhau sớm hơn là vì em lạc bước, vội vã đi tìm anh trong muôn người với câu hỏi: "Anh là ai?". Em sẽ không để mình lạc bước nữa, sẽ ngoan ngoãn ngồi bên những bông hoa màu tím lắng nghe giữa mùa xuân có lời anh nói với em...
    [​IMG]
    Và, anh yêu, em sẽ đợi đến ngày bước vào căn phòng đó, đón lấy con trai trong nôi. Chàng hiệp sĩ của em sẽ hạnh phúc ngắm nhìn em và con cái, rồi... anh sẽ vững lòng khoác lên mình bộ đồ hiệp sĩ.
    [​IMG]
    Kìa kìa, con yêu của mẹ...
    Cha sẽ kể cho con rất nhiều câu chuyện tuyệt vời.
    -------------
    Honey,
    I love that moment
    whenever I enter the room filled with candle light
    where I can hear your tender voice telling our child
    About many many wonderful legends
    Wonderful dreams
    Wonderful love
    ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Happy Valentine"s Day!
    Mỏi mệt rã rời và buồn ngủ kinh khủng. Cố gắng tập trung lắng nghe những tiếng nói từ phía bên trong, nhưng chẳng thể nào nhận ra được một linh cảm dẫu là nhỏ bé nhất... linh cảm toạ độ của anh...
    Anh yêu đang ở múi giờ nào? Có thể là ngày Thánh Valentine cũng vừa bắt đầu nơi anh đang say ngủ. Hoặc là anh yêu đang miệt mài với công việc từ lâu rồi. Mà biết đâu anh yêu đang đứng giữa nắng trưa và tự hỏi em đang làm gì... Hôm nay, ngày Lễ Tình Nhân này, chắc chắn trời Hà Nội sẽ ngập tràn nắng xuân ấm áp.
    Anh yêu, lại một mùa nữa mũi tên của thiên thần chưa kết nối được hai trái tim anh và em. Hay hai đứa vẫn đang chạy chốn cậu bé thiên thần tinh nghịch đó?
    Thôi, mặc kệ cậu bé thiên thần tha hồ rong chơi ngày hôm nay đi. Em buồn ngủ quá rồi anh yêu ạ. Chắc là sẽ ngủ mê mệt và chẳng mơ đến anh đâu, cũng chẳng bận tâm đến Cupid bé bỏng nữa. Tối, em sẽ vui vẻ với bạn bè mà không có anh. Còn anh, có thể đang hạnh phúc bên cô nàng nào đó. Nhưng dù sao thì, không phải em muốn điều xấu cho cô ta, em vẫn tin rằng... what must come will come... Sure!
    Ngủ ngon, anh yêu!
    [​IMG]
  8. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Lại một ngày lễ Tình nhân nữa trôi qua anh không ở bên người mình yêu.Chúc em hôm nay thật vui vẻ!
    Có lẽ anh với em có cùng một múi giờ cũng nên vì anh đang đứng giữa trời xuân ấm áp.
    Chúc em yêu ngủ ngon nhé!Anh tin rằng trong vô thức em vẫn sẽ mơ đến anh-chàng hiệp sĩ dấu mặt của em.Em hãy vui vẻ với bạn bè đi nhé và tin rằng anh chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên em.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Mười hai giờ đêm, chấm dứt ngày 14/2, em phóng xe trên những con phố Hà Nội một mình mà trong lòng thật vui như thể đang đi về phía anh. Suốt quãng đường, em nghĩ đến việc về nhà online để viết. Nếu em đã tóm được anh, chắc anh sẽ phải thay thế internet, mỗi đêm chịu sự tra tấn bằng tiếng em hớn hở kể lại chuyện của một ngày. Lúc đấy chắc anh không cười đểu nổi nữa, mà sẽ mếu.Ha ha...
    Em đang rất buồn ngủ. Dạo này ăn tốt ngủ tốt... chắc em sắp lên tiên nhỉ? Đừng có cười! Suốt ngày buồn ngủ mà có bao giờ em được ngủ nhiều đâu. Như đêm nay này, là phải thức đến giờ này vì cứ muốn mình phải viết cho anh. Ghét thế... 14/2...
    Anh yêu! Ở vào cái tuổi này với những gì đã trải qua ngần ấy năm, em gần như chẳng còn hứng thú với chuyện "đong đưa tà lưa" nữa. Ngỡ rằng chẳng thể cảm thấy rung rinh trước những lời có cánh hay xao xuyến trước mỗi hành vi "cưa cẩm", vậy mà... Hôm nay bỗng nhiên em cảm thấy thú vị khi đọc được những dòng đưa đẩy của một gã trai (cũng có thể là một chị giả trai, giống như em đã từng lấy nick trai và say sưa đi tán tỉnh nhiều em gái mạng), và em thấy đôi lúc cái kiểu tự nhận mình là một nhân vật trong câu chuyện của ai đó cũng hay đấy chứ. Chắc anh chẳng ghen đâu anh nhỉ? Làm gái cho người ta trêu cơ mà.
    Đêm nay, hết 14/2 rồi, em chợt nhớ đến một thời - tuy chẳng xa lắm, nhưng cũng đã qua rồi. Những lời "tà lưa" online của gã trai khiến em nhớ... Vậy là lục lọi tìm lại những lá thư của các chàng trai cũ, rồi lùng sục trên mạng những email, message ướt rượt xa xưa, những posting mùi mẫn bị quên lãng. Khá nhiều... nhưng không có bất cứ một cái nào liên quan đến 14/2 cả, thậm chí cả rất nhiều dịp lễ tết quan trọng đối với kẻ đang yêu. Buồn cười thật. Em biết rồi, anh yêu nhếch môi cười đáng ghét. Ừ thì... chẳng hiểu sao nhỉ? Có lẽ em không đủ khả năng để làm một kẻ đang yêu, đang được yêu, và hưởng thụ những ngày như thế này. Vì thế, anh yêu ơi, khi về với em rồi, hãy bỏ qua cho em về sự thiếu sót đó, anh yêu nhé! Có lẽ em là kẻ dở hơi không bao giờ hết hâm, bởi dịp lễ lạt của bao người thì với em chẳng là gì cả, thế nhưng nhiều khi ngày thường em lại đùng đùng muốn làm lễ mở tiệc. Có yêu em không? Có yêu dở hơi không? Có chứ, em biết rồi, vì anh khác họ. Anh là "hàng thửa" cho riêng em mà.
    Anh yêu!!! Thật ra em cũng có hoa hồng và chocolate... tự em mua. Em còn có cả thư tình do em... bắt người ta viết (chỉ mỗi tội là thư tình đó của một cô gái khác viết cho anh chàng trong mộng của cô ý). Nói sao nhỉ? À, mùa Valentine này em không ngồi yên một mình. Em gọi mấy người bạn, có cả chiến hữu, cả những người xa lạ. Một cuộc tụ tập nho nhỏ và mấy trò chơi đơn giản... rồi các nàng có hoa và các chàng có chocolate. Cảm thấy như thể đang là những sinh viên năm thứ, thứ hai... Anh yêu biết không, bỗng nhiên em thiết tha mong mình có thể làm một "bà mối". Và em còn mơ ước về một nơi mà ở đó em sẽ làm "trùm" trong các cuộc mối lái kiểu vui vui. Em mong thế... hẳn là vì em muốn mãi thấy mình hoà nhập trong không khí sinh viên vui nhộn.
    Anh biết không, mấy hôm vừa rồi báo có đăng bài về mấy câu lạc bộ kết bạn tổ chức mấy cuộc vui như thế có nhiều người tham dự, nhưng rốt cuộc cũng phải đưa cả ý kiến của một anh "chưa già lắm" (hình như 7x tầm xế anh ạ) rằng mấy trò đó quá trẻ trung, mà mấy anh tầm tuổi đó thì không thấy thích hợp. Anh yêu, anh có nghĩ vậy không nhỉ? Ừm... tuổi tác...Tất cả đều phải già đi, và dần dần không ham những trò nhắng nhít tuổi trẻ. Em sợ đến ngày em già đi và không còn biết làm nũng anh yêu nữa, không còn biết dỗi hờn hay khóc nữa, anh yêu sẽ tìm niềm vui nơi những cô bé trẻ hơn... Già như thế rồi, không biết có sức mà ghen không nữa... Ôi, tự nhiên nghĩ lan man chuyện yêu đương rồi lại dẫn đến ghen tuông. Hâm quá đi mất. Tại vì em cũng phải trải qua cái ngày gọi là lễ Valentine cơ... Ghét thế.
    Thôi em đi ngủ nhé! Em vừa tắt mobile để đi ngủ rồi. À, quên chưa kể cho anh yêu biết là dạo này em bị khủng bố mobile, ngày vào cuộc, đêm một số cuộc. Hôm đầu tiên thì tức điên lên được, bây giờ thì chẳng buồn quan tâm, vì tắt máy là xong mà. Cái gì rồi cũng thành quen... Cứ nghĩ đến anh yêu mãi thế này, lại thành thói quen mất...
    Thôi nhé, ngủ thật đây. Tại vì 14/2 nên mới viết linh tinh nhiều thế này. Cố mà đọc nhé anh yêu! Hãy tập để quen với trò tra tấn ưa thích của em!
    Ngủ ngon, anh yêu!
    ------------------------------
    It"s you
    the one
    with whom I can share
    all of what in my head
    anytime
    anyhow
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp dữ hôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này