1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Em yêu,đọc những câu này của em anh chợt giật mình và tự hỏi không biết có bao giờ em coi những lời của anh là "đưa đẩy" không.Tất nhiên anh không ghen,anh chỉ thấy tội nghiệp cho những gã trai dám đưa đẩy em mà thôi.
    Em yêu,anh thật ghen tị với em.Cuộc sống của em thật phong phú.Anh không đủ khả năng để làm cho cuộc sống của mình sôi động,nó chỉ quanh đi quanh lại với công việc và một số trò giải khuây của những gã trai thời đại.Có lẽ em sinh ra là để cho cuộc sống của anh được thay đổi,em sẽ thổi vào cuộc sống của anh một luồng gió mới.Chỉ có em mới giúp anh sống thật với những ước mong của mình.
    Nó là thói quen tốt phải không em?
    Anh sẽ ghi sổ lại đấy,sau này anh sẽ giở sổ ra và lần lượt đòi lại từng lần tra tấn một.
    Ngủ ngon,em yêu!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Không có mưa tí tách trêu đêm, trời không quá lạnh, vậy mà vẫn mong có anh ở bên quá đi thôi. Vì sao nhỉ? Vì thèm thủ thỉ với anh cho đến khi nghe tiếng thở đều đều, để thấy lòng yên ổn lắm mà sáng ra vẫn có cớ dỗi kẻ vô duyên nghe người ta nói chuyện lại ngủ khì.
    Anh yêu, có phải "hạnh phúc vẹn toàn là tìm thấy người bạn trong người yêu" như ai đó đã nói không? Em đã từng mong mỏi được làm người yêu nhỏ bé yếu đuối để anh mãi nâng niu. Em cũng từng lo sợ đến một ngày đánh mất anh chỉ vì sự từng trải xoá nhoà yếu đuối và anh không thể thích một người phụ nữ cứng cỏi. Em đã từng... chỉ là đã từng thôi, đã từng như thế cho đến ngày hôm qua, khi em chợt nhận ra một người bạn đồng hành trên đường đời là điều quý báu hơn cả. "Bạn đời" - chắc rằng em đã hiểu hơn về hai chữ đó. Anh thương yêu à, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn để trước hết trở thành một người bạn đáng tin cậy.

    Và bàn tay em sẽ nắm lấy bàn tay anh
    Không còn là bấu víu
    Không còn là níu giữ
    Sẽ trọn vẹn một cái siết truyền tin tưởng
    Như những người bạn luôn vững bước cùng nhau
    Ngủ ngon, anh yêu!
    -------------
    Let fingers talk with fingers
    Alternated between yours and mine
    Let partners together forever
    Be united through the road of life
    Babe, one day I"ll let my hand touch yours and make sure that we can find strength each time we hold them - yours and mine will be our.
    [​IMG]
    Cuối cùng thì trời mưa thật rồi anh yêu ạ. Thật ghét.. nhưng em vẫn phải cố ngủ một chút. See ya!
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tình tứ quá
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có mấy người mà kêu "tình tứ" nhỉ? Chắc không biết đếm. Tào lao quá!
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi.
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết như bao bài khác !
    Tình tứ và có vẻ như tiếc nuối lắm thì phải
    Ơn Chúa !
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Em vừa dọp dẹp nhà cửa xong. Vì 1 ông anh họ của em sẽ có mặt ở Hà Nội ngày mai, nếu anh họ không ở hotel thì em cũng phải chuẩn bị cho nó ở nhà vài ba hôm mà. Dọn dẹp vào giờ này, buồn cười nhỉ? Chỉ tại cả ngày CN em cứ đờ đẫn như ốm. Mà.. cũng không chỉ thế...
    Anh yêu không thể tưởng tượng nổi nhà bừa bộn kinh khủng thế nào. Chiều thứ 7, hai người bạn của F 177 đến chơi, trong hơn hai giờ đồng hồ em bận đi việc khác, họ đã kịp ghi hình sự bừa bộn ghê rợn đó. Ngượng nhỉ anh yêu nhỉ? Chỉ 3 tuần sau Tết mà nhà đã thế rồi... Lúc tối, em xem lại "Nhật ký tiểu thư Jones" phần 2 trên VCTV, chợt thấy cái cảnh gái già bừa bộn như mình. Anh yêu à, chắc là em không bao giờ được gặp anh yêu rồi, và cũng sẽ chẳng bao giờ mình sống chung một nhà được. Anh yêu không phải chàng luật sư đó... mà em cũng có phải cô Jones kia đâu. Chán em quá!
    Chỉ tranh thủ vào tự thú với anh yêu vậy thôi, em đi ngủ đây. Mệt quá anh yêu ạ. Từ hôm trời trở lạnh, em bị nghẹt mũi suốt, đến giờ thì người ngây ngấy sốt rồi. Vẫn là thứ bệnh mà em chịu đựng đã 8 năm, không cách nào trị khỏi. Theo một lời khuyên, em đang nghĩ xem có nên chuyển đến sống ở nơi có khí hậu tốt hơn cho sức khoẻ của em không. Hãy nói cho em biết em nên đến nơi nào để gần anh hơn!
    Ngủ ngon, anh yêu!
    ------------
    So cold, babe
    I hate this weather
    Feeling my health extremly destroyed by cold
    But the most terrible is
    Feeling lost, feeling lonely...
    ... hollow...
    ... when I must spend these cold nights without your arms...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 20/02/2006
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp cundc quá. Cám ơn đã siêng năng viết nhật ký nha, đọc để relax.
  9. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Mấy ngày không gặp em mà lòng anh cứ thấy xốn xang,nhớ em lắm!Nếu không có công việc bù đắp vào chắc anh không chịu nổi mất.
    Em yêu,em không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả,tối bớt thức khuya đi,buổi tối trời lạnh mà em cứ thức khuya thế thì không tốt cho căn bệnh của em đâu.Có lẽ em cũng nên thử chuyển đến 1 nơi có khí hậu tốt xem,biết đâu sự thay đổi này sẽ mang lại cho em những điều mới mẻ.Những nơi nào em đến cũng sẽ là nơi anh đến,ở đâu có em thì ở đó cũng sẽ có anh bên cạnh.
    Anh mong được ở bên em lúc này quá,những lúc cắm đầu vào công việc thì không sao nhưng ngồi không làm gì là nghĩ đến em,lại tự hỏi bây giờ em đang làm gì,có nhớ đến anh không.
    Anh phải quay lại làm việc đây,đừng thức khuya em nhé!
    Tạm biệt em yêu.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Em lại thức đến giờ này này. Xin lỗi anh yêu! Em không nghe lời anh được đâu. Vì...
    Hôm nay em đưa anh họ về thăm mộ ông ngoại và mẹ. Giữa cánh đồng trưa lạnh, gió hiu hắt những ngọn lúa non mới cấy, hai đứa bần thần đứng nhìn hương cháy trên những ngôi mộ xám. Lúc đó thấy cái chết thật nhẹ, bởi nó có thể đến bất cứ lúc nào và mình đã học được cách không sợ hãi trước nó. Sợ cũng chẳng giải quyết được gì, phải không anh yêu? Nhưng trong một khung cảnh như thế, với tâm trạng như thế, nếu không sợ cái chết thì vẫn phải có một cảm giác gì đó khi nghĩ đến nó. Vậy là em cảm thấy tiếc... Em tiếc những lúc nằm yên một chỗ và ngủ.
    Làm sao em có thể đi ngủ sớm được khi mà em thấy tiếc những giây phút sống đến thế! Anh yêu, em không muốn dứt khỏi sự tồn tại có ý thức này. Vì thế em sẽ không ngủ sớm, không dồn mình vào sự tồn tại vô thức đâu anh. Ngay cả khi có thể mơ thấy anh, em cũng không muốn đi ngủ. Biết đâu trong mơ thấy anh ở bên người khác thì sao? Chỉ có một cách để em không suy nghĩ như vậy... chỉ có một cách...
    Hãy nói cho em biết nếu anh mơ thấy cách chắc chắn khiến em ngủ sớm, ngủ ngon lành!
    Byebye!
    Ngủ ngon cho ngày mai làm việc tốt nhé anh yêu!
    -------------
    The way your warm arms make me wanna go to bed early...
    Maybe...
    Really...
    Only
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này