1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Em mà thức thì làm sao anh có thể gặp được em!
    Được thefear sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 24/02/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Em đang tránh rét ở trời Nam đây này. Nóng, em muốn cắt tóc ngắn. Chiếc kéo chạm vào sợi tóc, em lại đổi ý. Mái tóc em vẫn chờ bàn tay anh gỡ rối mà. Em nhất định sẽ chờ một ngày anh yêu vừa chải tóc cho em, vừa thủ thỉ những tiếng yêu thương.
    Chào anh yêu nhé! Em phải đi thăm họ hàng đây. Bây giờ chạy xe máy giữa trời nắng gắt, chắc chắn em sẽ bị đen và xấu đi. Nhưng trong vô thức em vẫn là thiên thần xinh xẻo của anh anh nhỉ? He he he
    Bye anh yêu!
    Một tuần mới vui vẻ nhé!
    --------------
    Funny thoughts
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ông TheFear đâu rùi hổng vô trả lời, có bài mới rùi kìa
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng theo dõi phim tâm lý tình cảm mùi mẫn cũng vui fải không?
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tiếp đi
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đâu lắm mới gặp em yêu. Nghe em nói đang "tránh rét" tự nhiên anh lại nghĩ đến mấy con vịt giời bay về phương Nam khi mùa đông tới. Mà bây giờ lại đang cúm gia cầm, hãy giữ sức khoẻ tốt em nhé.
    Khổ thân em. Dạo này bệnh hay sao mà vừa vào hàng cắt tóc, bắt người ta chuẩn bị cắt rồi đổi ý. Có bị người ta mắng phù mỏ không em. Nhưng anh khuyên em hãy cắt đi. Tóc em đã hay rối, lại còn ít gội. Mỗi lần anh phải gỡ cho em cũng không sung sướng gì đâu. Mong em hiểu. Những sự lãng mạng chỉ là trò hề của tạo hoá.
    Em cứ chạy xe đi. Trời nắng cũng được, dù sao em cũng đen sẵn rồi. Đợt này về, 8/3 anh tặng em kem tắm trắng là xong. Đấy là tặng cho có thôi. Chứ trong vô thức, anh nghĩ em ngâm mình trong bể kem thì mới khác được. Nhớ em nhiều à
    bye em yêu
    Chúc một ngày làm việc tốt.
  7. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Gần một tuần ngập đầu trong công việc khiến anh không còn thời gian dành cho em,xin lỗi em yêu nhé.
    Hà Nội bây giờ trời đang trở lạnh,không còn những cơn mưa phùn nữa,tự nhiên anh muốn được cùng em lang thang trên đường để chịu cái giá rét của miền bắc.Có ai dở hơi như anh không nhỉ :-?
    Trong mắt anh em mãi là một thiên thần nhỏ bé,xinh xắn!
  8. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vao xem thay ba con minh lang man ghe qua, day la lop hoc tieng anh a hay la rap chieu phim...cu xuc dong di red chang bao gio den dau. Hay kiem mot cai giuong that mem roi ngu cho no khoe di cac em a
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Một tháng qua nhanh với hai chữ "kỳ diệu", em lại thức khuya để gửi vào thế giới online những lời yêu thương. Vừa mới đây thôi giọng nói anh, hơi thở anh thật gần, bảo em hãy đi ngủ và giữ gìn sức khoẻ. Em xin lỗi... em không thể ngăn mình viết ra... Cho dù anh chưa thể hiểu những con chữ xa lạ, em vẫn viết với một niềm tin, rằng anh sẽ cảm nhận được những ý nghĩ của em đang hướng về anh. Anh biết, chắc chắn rằng anh biết, như em vẫn biết có ngày mình gặp nhau giữa cuộc đời.
    Anh yêu! Em đã tưởng mình chỉ ngày đêm mơ mộng với thú vui được viết những lời yêu thương cho không ai cả. Cho đến ngày bắt gặp ánh mắt chân thành và bàn tay ấm áp của anh, em mới nhận ra duyên phận đã đón lấy bấy nhiêu tâm tình và mang trao anh ở nơi xa xôi ấy. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, những ngày bên nhau thật ngắn ngủi, em không biết mình có nên tin vào tình yêu kỳ lạ này. Có phải những ý nghĩ tốt đẹp của em dành tặng Tình Yêu đã đủ để Tình Yêu đem anh đến cho em không?
    Cảm ơn anh đã đến!
    Cho em biết giá trị của một niềm tin...
    Cho em biết giá trị của một niềm khao khát...
    Hãy cứ yêu thương rồi sẽ thấy yêu thương!
    -------------------------------------------------
    So because all I write is love
    And because all I love is you
    Destiny brings me your love
    Let myself give my love to you
    ..............................................love
    ................................................you
    ..............................................love
    ................................................you
    ...............................................love
    ................................................you
    ........................................................
    ............................................................
    .......................................................
  10. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn khỏi căn phòng ấy, chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy... cô gái chạy về phía mặt trời đang mọc...
    Tiếng còi tàu rít lên, cô ngồi yên bên cửa sổ, lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng cô đi tàu một mình. Tiếng tàu lăn bánh rầm rập, những đường phố, những mái nhà còn ẩm ướt hơi sương luốt qua truớc mắt cô và ở lại. Một đàn bồ câu bay lên từ một mái ngói thâm nâu nơi phố cổ trầm mặc.
    Tàu chạy qua cầu Long Biên , cô nhìn thấy những người đi chợ sớm, những gánh rau mệt nhọc, những bó mía và những giọt mồ hôi sáng sớm. Tất cả vùn vụt lướt qua mắt cô rồi lùi lại phía sau. Cô dựa lưng vào ghế,đặt tay lên bụng, giọt máu cô đang mang như cựa quậy. Và cô thấy hụt hơi, cô khóc...
    Cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm như thế, tại sao cô lai chạy vụt ra cửa và lao đi như thế này. Cô không biết, chỉ biết rằng, cô ra đi để thoát khỏi những cơn say, những lời nói luôn là cô đau nhói. Cô cần phải trở về với một người luôn dang rộng vòng tay đón cô, đó là người mẹ thân yêu hằng đêm thức để cầu nghuyện cho cô từ khi cô đi lấy chồng.
    Chồng cô yêu cô, một điều mà không ai phủ nhận, một điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy qua ánh mắt anh dành cho cô. Anh yêu chiều cô như một nữ hoàng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, chính vì yêu cô theo cách ấy nên anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, thậm chí anh muốn thống trị cô. Bất cứ lời nào cô nói, anh đều không hài lòng, anh muốn cô phải nói và làm theo đúng ý của anh, lúc nào anh cũng theo sát cô, để ý tất cả những gì cô nói và làm, để rồi đe nẹt và chỉnh sửa cô. Cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, cô thấy hình như cô muốn anh vui lòng thì cô phải là 1 người câm, điếc và mù.
    Những cơn say của anh ngày càng nhiều, anh đổ tội cho cô làm anh say. Những cơn say của anh trở thành nỗi ám ảnh của cô. Những lời nói của anh trong cơn say làm cô tổn thương. Truớc đây khi chưa lấy chồng, cô thường uống ruợu, bây giờ thì cô căm thù rượu. Rượu đã làm anh và cô tan nát...
    Cô không sao quên được một đêm mưa gió anh đã gào thét, đập phá để rồi cuối cùng đẩy cô ra khỏi nhà. Cô đã chạy như một cơn gió, trong mưa,khi trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ...
    Sáng hôm sau, quay trở về ngôi nhà ấy trong một tâm trạng hoảng loạn. Anh lại nói những lời yêu thương và những giọt nước mắt:" Em ở lại được không?"
    Bây giờ thì cô đã ở trên tàu, cô cần có thời gian để bình tâm lại.
    Những cánh đồng rồi đến những ngọn đồi vẫn trôi qua trước mắt cô.Nhắm mắt lại, cô thầm cầu nghuyện cho mình, cho con...
    Nếu như một ngày cô quay trở lại ngôi nhà ấy, những cơn say vẫn không thể chấm dứt, cô sẽ bay đi, bay đi, dù không đến được Mặt trời....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này