1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đâu phải chỉ một lời cảm ơn là đủ đối với sự trìu mến đầy dịu dàng dành cho em. Không huyễn hoặc mình quá, em nghĩ đến nụ cười nhận được từ anh như thế. Những đoá hoa nở rồi lại tàn, nhưng mình sẽ không hề hối tiếc về tình yêu mình dành cho chúng, bởi vì mình đã cùng nhau tận hưởng thời khắc xinh tươi nhất của chúng... phải không anh?
    Những đoá hoa nở rồi lại tàn.
    Chỉ còn lại vẻ đẹp hồn nhiên là bất diệt.
    Và mãi mãi xinh tươi những trìu mến mình trao nhau.
    -----------------
    Said to everybody in the world
    Dont ever waste time on thinking of the death of a flower
    Just enjoy the moment when we see it in bloom
  2. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải hối tiếc?
    Dù được hay mất thì chúng mình cũng đã có được sự ngọt ngào của tình yêu,phải không em ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết ở cái tô pịch "viết cho không-ai-cả" này. Có phải vì đã có một-ai-đó thật rồi?
    Mod ơi khoá giúp topic này lại nhé! Thanks!!!!!!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này