1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu hay cố tình không hiểu cái điều mà chúng tôi đang tranh luận??? Tôi chẳng thấy ở cái topic cũng như trong cau nói của người phụ nữ ấy có chút gì gọi là "sự hổ thẹn của người phụ nữ khi cầu xin tình yêu của một người đàn ông " cả, bởi vậy nên những dề xuất về cách dịch của bác càng chẳng liên quan gì. In front of thì sao mà không thì sao ạ? Chẳng qua cô ấy đủ yêu, và đủ dũng cảm để đứng trước một người đàn ông( một trong một nửa thế giới " không bao giờ biết tự bằng lòng...") để thốt lên rằng "...Iam just a woman. Stading in front of a man. Asking him to love her..." Ở đây, chẳng có gì để bác nói "Cầu xin đã là khổ rồi, cầu xin ở đâu, bằng cách nào nữa cũng chỉ khổ đau mà thôi. " Cô ấy đẹp, cô ấy nổi tiếng, nếu muốn, cô ấy có thể kiếm được 100 người đàn ông thông minh hơn, giàu có hơn, đẹp trai hơn anh...bán sách kia...Vậy mà cô ấy vẫn...
    Ôi, em chỉ là một người phụ nữ...
    và người phụ nữ ấy không đau khổ, vì người đàn ông của cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, và biết rằng cô ấy xứng đáng để yêu chứ không phải nghĩ xem cô ấy có cầu xin mình hay không?
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    I am the woman who stands in front of the man............... asking for love
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người dàn ông
    Để được che chở
    Yêu thương
    Và để che chở cho anh
    Yêu thương anh
    Ngay cả khi
    Tình yêu
    Không còn là bến bờ yên ả
    Anh này
    Có bao giờ anh mệt mỏi
    Anh cần một bờ vai
    Vai em gầy
    Nhưng đủ lớn
    Để anh tựa vào
    Em chỉ cần một phút như thế
    Một giây như thế
    Một khoảnh khắc như thế
    Em sẽ ru anh ngủ
    Buổi sáng mùa thu
    Để nắng
    Để gió
    Để bình yên
    Rơi nhẹ nhàng
    Xuống mắt anh
    Xuống tay em...
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người đàn ông
    Để đốt cháy lên ngọn lửa
    Ấm áp và dịu êm
    Từ mắt môi em
    Từ trái tim em
    Và từ sâu thẳm tâm hồn..
    Anh à,
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người đàn ông...
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    I am the woman who stands in front of the man............... asking for love
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người dàn ông
    Để được che chở
    Yêu thương
    Và để che chở cho anh
    Yêu thương anh
    Ngay cả khi
    Tình yêu
    Không còn là bến bờ yên ả
    Anh này
    Có bao giờ anh mệt mỏi
    Anh cần một bờ vai
    Vai em gầy
    Nhưng đủ lớn
    Để anh tựa vào
    Em chỉ cần một phút như thế
    Một giây như thế
    Một khoảnh khắc như thế
    Em sẽ ru anh ngủ
    Buổi sáng mùa thu
    Để nắng
    Để gió
    Để bình yên
    Rơi nhẹ nhàng
    Xuống mắt anh
    Xuống tay em...
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người đàn ông
    Để đốt cháy lên ngọn lửa
    Ấm áp và dịu êm
    Từ mắt môi em
    Từ trái tim em
    Và từ sâu thẳm tâm hồn..
    Anh à,
    Em chỉ là người phụ nữ
    Đứng trước một người đàn ông...
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải hổ thẹn nhỉ bác nhỉ? em không đồng ý với ý kiến đó của bác 1 tẹo nào cả, tỏ tình với người mình yêu có gì mà phải hổ thẹn cơ chứ? trong tình yêu thì nam nữ bình đẳng, hay là bác cho rằng cái sự tỏ tình đó là đặc quyền của mỗi đàn ông các bác thôi.
    Chuyện người đàn ông tỏ tình với người phụ nữ là bình thường rồi còn bác có nghĩ phải là một người đàn ông như thế nào thì người phụ nữ mới tỏ tình trước không? Dùng front of nó cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa lắm. Tỏ tình ngày nay thiếu gì cách : gửi thư tay nhé, phone nhé, không thì email..............Mà bác cũng nên biết ở địa vị cô gái trong phim cô ta có đầy cách có thể liên lạc với anh bán sách đó mà không cần phải đến gặp trực tiếp anh ta nhá, cô ta có thể nói người đại diện của mình đến nói với anh bán sách đến gặp cô ta ( mà ở đây cô ấy biết chắc rằng anh ta yêu cô đến mức nào để chỉ cần nghe lời nhắn ấy thì anh sẽ đến gặp cô ngay ) .........còn cô gái đó phải yêu đến mức nào, dũng cảm đến mức nào mới dẹp cả sự e thẹn vốn có của các cô gái để đến gặp trực tiếp, đứng trước mặt anh chàng bán sách để hỏi câu đó. Em đánh giá cực cao cái hành động này của cô gái ấy, nó không phải là sự cầu xin mà là thể hiện tình yêu chân thành của cô với anh bán sách.Cái sự gặp nhau trực tiếp này cô cũng phải tính đến tình huống xấu nhất là anh ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của cô, mà thật sự trong phim thì điều này đã xảy ra rồi đấy, thì cô sẽ ra sao nào? ở địa vị những người nổi tiếng họ không chấp nhận rủi ro nhất là trên tình trường đâu, bác hiểu chứ ? Cô ấy cũng bình thường như bao người phụ nữ khác mà có khi không bằng 1 người phụ nữ bình thường đơn giản vì cô ấy quá nổi tiếng vậy người ta yêu cô chắc gì đã vì những bản chất tốt đẹp của cô hay người ta đến với cô vì những thứ hào nhoáng bao quanh cô.
    Trong tình yêu chẳng ai phải cầu xin ai cả, cầu xin là tự hạ mình xuống quá mức cần thiết, tình yêu dù có đạt được cũng chẳng phải là tình yêu chân thành, mà đó là sự ban phát................ tình yêu ban phát thì có bao giờ bền vững được. Tại sao cứ phải xin và cho nhỉ? tình cảm có thừa thãi đâu mà để rơi vãi lung tung...........
    Bác hãy chứng minh là bọn em bi lụy đi nào? hãy chỉ ra như thế nào là bi lụy? tỏ tình trước là bi lụy ah? hay là cứ đi sâu vào phân tích cách dịch câu " Em chỉ là một người phụ nữ, đứng trước một người đàn ông..............." là bi lụy?
    Em cũng muốn trong cuộc đời mình gặp được một người đàn ông yêu em chân thành như anh chàng bán sách đó lắm đấy ( mà thực tế thì chả bao giờ gặp được người nào như vậy cả ) nếu em mà gặp được một người đàn ông như vậy thì em sẽ không đánh mất cơ hội của mình đâu, tỏ tình trước thì đã sao nào? gặp được người chân thành với mình đã khó, để được cùng người đó sống suốt cuộc đời này càng khó hơn. Hãy nắm bắt cơ hội khi mình có thể, để không bao giờ phải nói hối tiếc với tình yêu.
  5. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải hổ thẹn nhỉ bác nhỉ? em không đồng ý với ý kiến đó của bác 1 tẹo nào cả, tỏ tình với người mình yêu có gì mà phải hổ thẹn cơ chứ? trong tình yêu thì nam nữ bình đẳng, hay là bác cho rằng cái sự tỏ tình đó là đặc quyền của mỗi đàn ông các bác thôi.
    Chuyện người đàn ông tỏ tình với người phụ nữ là bình thường rồi còn bác có nghĩ phải là một người đàn ông như thế nào thì người phụ nữ mới tỏ tình trước không? Dùng front of nó cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa lắm. Tỏ tình ngày nay thiếu gì cách : gửi thư tay nhé, phone nhé, không thì email..............Mà bác cũng nên biết ở địa vị cô gái trong phim cô ta có đầy cách có thể liên lạc với anh bán sách đó mà không cần phải đến gặp trực tiếp anh ta nhá, cô ta có thể nói người đại diện của mình đến nói với anh bán sách đến gặp cô ta ( mà ở đây cô ấy biết chắc rằng anh ta yêu cô đến mức nào để chỉ cần nghe lời nhắn ấy thì anh sẽ đến gặp cô ngay ) .........còn cô gái đó phải yêu đến mức nào, dũng cảm đến mức nào mới dẹp cả sự e thẹn vốn có của các cô gái để đến gặp trực tiếp, đứng trước mặt anh chàng bán sách để hỏi câu đó. Em đánh giá cực cao cái hành động này của cô gái ấy, nó không phải là sự cầu xin mà là thể hiện tình yêu chân thành của cô với anh bán sách.Cái sự gặp nhau trực tiếp này cô cũng phải tính đến tình huống xấu nhất là anh ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của cô, mà thật sự trong phim thì điều này đã xảy ra rồi đấy, thì cô sẽ ra sao nào? ở địa vị những người nổi tiếng họ không chấp nhận rủi ro nhất là trên tình trường đâu, bác hiểu chứ ? Cô ấy cũng bình thường như bao người phụ nữ khác mà có khi không bằng 1 người phụ nữ bình thường đơn giản vì cô ấy quá nổi tiếng vậy người ta yêu cô chắc gì đã vì những bản chất tốt đẹp của cô hay người ta đến với cô vì những thứ hào nhoáng bao quanh cô.
    Trong tình yêu chẳng ai phải cầu xin ai cả, cầu xin là tự hạ mình xuống quá mức cần thiết, tình yêu dù có đạt được cũng chẳng phải là tình yêu chân thành, mà đó là sự ban phát................ tình yêu ban phát thì có bao giờ bền vững được. Tại sao cứ phải xin và cho nhỉ? tình cảm có thừa thãi đâu mà để rơi vãi lung tung...........
    Bác hãy chứng minh là bọn em bi lụy đi nào? hãy chỉ ra như thế nào là bi lụy? tỏ tình trước là bi lụy ah? hay là cứ đi sâu vào phân tích cách dịch câu " Em chỉ là một người phụ nữ, đứng trước một người đàn ông..............." là bi lụy?
    Em cũng muốn trong cuộc đời mình gặp được một người đàn ông yêu em chân thành như anh chàng bán sách đó lắm đấy ( mà thực tế thì chả bao giờ gặp được người nào như vậy cả ) nếu em mà gặp được một người đàn ông như vậy thì em sẽ không đánh mất cơ hội của mình đâu, tỏ tình trước thì đã sao nào? gặp được người chân thành với mình đã khó, để được cùng người đó sống suốt cuộc đời này càng khó hơn. Hãy nắm bắt cơ hội khi mình có thể, để không bao giờ phải nói hối tiếc với tình yêu.
  6. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác mà nói thế thì đứt đừn roài............thử hỏi không tim có sống được không nhá.................bác nói xong em chỉ cần cho 1 câu........ vâng vậy thì anh đưa luôn tim đây em giữ hộ cho là ...............toi, lúc đó có mà khóc bằng tiếng Mán.........
    Trong trường hợp này thì nên nói : Trái tim anh quá nhỏ để có thể chứa được 2 người con gái cùng một lúc.........nên anh đành xin lỗi em.......
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác mà nói thế thì đứt đừn roài............thử hỏi không tim có sống được không nhá.................bác nói xong em chỉ cần cho 1 câu........ vâng vậy thì anh đưa luôn tim đây em giữ hộ cho là ...............toi, lúc đó có mà khóc bằng tiếng Mán.........
    Trong trường hợp này thì nên nói : Trái tim anh quá nhỏ để có thể chứa được 2 người con gái cùng một lúc.........nên anh đành xin lỗi em.......
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà... hai "chị phụ nữ" phản pháo bác Nlesslove ghê quá. Hoan hô!!!! Ta cũng phải nhảy vào với các mụ!!
    Trước nhất là về cụm "in front of":
    Thưa bác là em đã nghĩ đến "face to face" kiểu như trong bài SAVE THE BEST FOR LAST có câu "And now we''''re standing face to face. Isn''''t this world a crazy place?" Nhưng xét lại thì thấy cụm "in front of" là hợp lý bởi, như bác nói, ý nghĩa nhấn mạnh của nó rất rõ ràng:
    "em đang hiện diện ngay trước anh đây, để trực tiếp bày tỏ tình cảm của em đây, chứ không cần phải lòng vòng xa xôi gì"
    Đấy, vì thế mà không thể bỏ "in front of" được đâu bác ạ.
    Tiếp theo xin nói về từ CẦU XIN:
    Bác cho rằng đó là hành động đau khổ. Bác sai rồi.Có lẽ bác chỉ nghĩ đơn thuần là nó có ý "xin xỏ". Không đâu bác ạ! Bác nên tập trung vào chữ CẦU, khi đó bác sẽ nhận thấy một tình cảm CHÂN THÀNH, THA THIẾT.
    Đôi khi đàn ông vẫn thường ngộ nhận về cách yêu của phụ nữ. Phụ nữ có thể CẦU XIN tình yêu của đàn ông khi mà họ biết chắc chắn rằng người đàn ông đó xứng đáng đê cô ấy hạ mình, đồng thời cô ấy cũng rõ một điều rằng người ấy BIẾT TRÂN TRỌNG sự hạ mình đó. Còn một khi người đàn ông trở nên "tinh vi" khi thấy mình được đặt vào địa vị kẻ BAN PHÁT, thì phụ nữ sẵn sàng từ bỏ anh ta. Nên nhớ: nếu phụ nữ đã hạ mình mà còn bị coi nhẹ thì cô ấy sẵn sàng đập tan nát cái gọi là Ý NGHĨA của TÌNH YÊU.
    Thứ ba xin kể đến việc bác Nlesslove bảo "các em topic này bi luỵ":
    TẠi sao không? Trong trường hợp này, từ BI LỤY hoàn toàn có ý nghĩa TÍCH CỰC. Phụ nữ vốn là phái yếu và việc phụ nữ đôi khi tỏ ra bi luỵ là điều cần thiết.
    Vậy là xong việc với bác Nlesslove và những ai có quan điểm như của bác ý. Bây giờ xin bày tỏ cái sự sung sướng của Cún khi đọc được những dòng sau của các chiến hữu:
    Lysgarden: Ôi em chỉ là một người phụ nữ... Và người phụ nữ ấy không đau khổ, vì người đàn ông của cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, và biết rằng cô ấy xứng đáng để yêu chứ không phải nghĩ xem cô ấy có cầu xin mình hay không.
    linwitch : Hãy nắm bắt cơ hội khi mình có thể, để không bao giờ phải nói hối tiếc với tình yêu.
    ------------
    Bác historian thân mến! Cho hỏi, khí không phải bác đã có ngườiyêu hay vợ con gì chưa? Nếu chưa, tức là câu: "Nếu trái tim anh còn ở trong ***g ngực này, anh sẽ sẵn sàng dâng nó cho em" không hiệu quả. Vì sao? Vì bác chỉ nghĩ đến dâng hiến mà chưa nghĩ đến chuyện người ta có thèm nhận hay không.
    Vậy đấy: Hãy CẦU XIN sự ĐÁP LẠI chứ đừng có chăm chăm DÂNG HIẾN!...hì.... À, mà cái quan điểm về BÌNH ĐẲNG GIỚI của bác rất chi là đáng hoan hô đấy ạ!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 15/09/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà... hai "chị phụ nữ" phản pháo bác Nlesslove ghê quá. Hoan hô!!!! Ta cũng phải nhảy vào với các mụ!!
    Trước nhất là về cụm "in front of":
    Thưa bác là em đã nghĩ đến "face to face" kiểu như trong bài SAVE THE BEST FOR LAST có câu "And now we''''re standing face to face. Isn''''t this world a crazy place?" Nhưng xét lại thì thấy cụm "in front of" là hợp lý bởi, như bác nói, ý nghĩa nhấn mạnh của nó rất rõ ràng:
    "em đang hiện diện ngay trước anh đây, để trực tiếp bày tỏ tình cảm của em đây, chứ không cần phải lòng vòng xa xôi gì"
    Đấy, vì thế mà không thể bỏ "in front of" được đâu bác ạ.
    Tiếp theo xin nói về từ CẦU XIN:
    Bác cho rằng đó là hành động đau khổ. Bác sai rồi.Có lẽ bác chỉ nghĩ đơn thuần là nó có ý "xin xỏ". Không đâu bác ạ! Bác nên tập trung vào chữ CẦU, khi đó bác sẽ nhận thấy một tình cảm CHÂN THÀNH, THA THIẾT.
    Đôi khi đàn ông vẫn thường ngộ nhận về cách yêu của phụ nữ. Phụ nữ có thể CẦU XIN tình yêu của đàn ông khi mà họ biết chắc chắn rằng người đàn ông đó xứng đáng đê cô ấy hạ mình, đồng thời cô ấy cũng rõ một điều rằng người ấy BIẾT TRÂN TRỌNG sự hạ mình đó. Còn một khi người đàn ông trở nên "tinh vi" khi thấy mình được đặt vào địa vị kẻ BAN PHÁT, thì phụ nữ sẵn sàng từ bỏ anh ta. Nên nhớ: nếu phụ nữ đã hạ mình mà còn bị coi nhẹ thì cô ấy sẵn sàng đập tan nát cái gọi là Ý NGHĨA của TÌNH YÊU.
    Thứ ba xin kể đến việc bác Nlesslove bảo "các em topic này bi luỵ":
    TẠi sao không? Trong trường hợp này, từ BI LỤY hoàn toàn có ý nghĩa TÍCH CỰC. Phụ nữ vốn là phái yếu và việc phụ nữ đôi khi tỏ ra bi luỵ là điều cần thiết.
    Vậy là xong việc với bác Nlesslove và những ai có quan điểm như của bác ý. Bây giờ xin bày tỏ cái sự sung sướng của Cún khi đọc được những dòng sau của các chiến hữu:
    Lysgarden: Ôi em chỉ là một người phụ nữ... Và người phụ nữ ấy không đau khổ, vì người đàn ông của cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, và biết rằng cô ấy xứng đáng để yêu chứ không phải nghĩ xem cô ấy có cầu xin mình hay không.
    linwitch : Hãy nắm bắt cơ hội khi mình có thể, để không bao giờ phải nói hối tiếc với tình yêu.
    ------------
    Bác historian thân mến! Cho hỏi, khí không phải bác đã có ngườiyêu hay vợ con gì chưa? Nếu chưa, tức là câu: "Nếu trái tim anh còn ở trong ***g ngực này, anh sẽ sẵn sàng dâng nó cho em" không hiệu quả. Vì sao? Vì bác chỉ nghĩ đến dâng hiến mà chưa nghĩ đến chuyện người ta có thèm nhận hay không.
    Vậy đấy: Hãy CẦU XIN sự ĐÁP LẠI chứ đừng có chăm chăm DÂNG HIẾN!...hì.... À, mà cái quan điểm về BÌNH ĐẲNG GIỚI của bác rất chi là đáng hoan hô đấy ạ!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 15/09/2004
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác mà nói thế thì đứt đừn roài............thử hỏi không tim có sống được không nhá.................bác nói xong em chỉ cần cho 1 câu........ vâng vậy thì anh đưa luôn tim đây em giữ hộ cho là ...............toi, lúc đó có mà khóc bằng tiếng Mán.........
    Trong trường hợp này thì nên nói : Trái tim anh quá nhỏ để có thể chứa được 2 người con gái cùng một lúc.........nên anh đành xin lỗi em.......
    [/QUOTE]
    To linwitch, cundc: cả hai đồng chí đều hiểu sai ý của tớ rùi. Đây là câu tớ trả lời giả thuyết mà cún đưa ra: "Nè... mấy bác trai nghĩ gì khi có một cô em đứng trước mặt để CẦU XIN tình iu nhỉ? NẾu đồng ý thì ô kê rồi. Còn nếu các bác muốn từ chối thì từ chối kiểu gì nhỉ?"
    Câu của tớ có nghĩa là: anh thực sự cảm động trước tình cảm em dành cho anh, nhưng trái tim của anh đã trót hướng về một người khác mất rồi. Đó chỉ là một lời từ chối nhằm tránh làm tổn thương người con gái đáng nể phục ấy. Theo tớ nghĩ, một người con gái dám đứng trước mặt người mình yêu để bày tỏ tình cảm, dù theo cách nào đi nữa (cầu xin hay...), thì cũng là một người thực sự đáng để ngưỡng mộ, nhưng... đó cũng là người dễ bị tổn thương nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này