1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác mà nói thế thì đứt đừn roài............thử hỏi không tim có sống được không nhá.................bác nói xong em chỉ cần cho 1 câu........ vâng vậy thì anh đưa luôn tim đây em giữ hộ cho là ...............toi, lúc đó có mà khóc bằng tiếng Mán.........
    Trong trường hợp này thì nên nói : Trái tim anh quá nhỏ để có thể chứa được 2 người con gái cùng một lúc.........nên anh đành xin lỗi em.......
    [/QUOTE]
    To linwitch, cundc: cả hai đồng chí đều hiểu sai ý của tớ rùi. Đây là câu tớ trả lời giả thuyết mà cún đưa ra: "Nè... mấy bác trai nghĩ gì khi có một cô em đứng trước mặt để CẦU XIN tình iu nhỉ? NẾu đồng ý thì ô kê rồi. Còn nếu các bác muốn từ chối thì từ chối kiểu gì nhỉ?"
    Câu của tớ có nghĩa là: anh thực sự cảm động trước tình cảm em dành cho anh, nhưng trái tim của anh đã trót hướng về một người khác mất rồi. Đó chỉ là một lời từ chối nhằm tránh làm tổn thương người con gái đáng nể phục ấy. Theo tớ nghĩ, một người con gái dám đứng trước mặt người mình yêu để bày tỏ tình cảm, dù theo cách nào đi nữa (cầu xin hay...), thì cũng là một người thực sự đáng để ngưỡng mộ, nhưng... đó cũng là người dễ bị tổn thương nhất.
  2. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chị cundc à!!!
    Em rất thích câu nói này của chị "nếu phụ nữ đã hạ mình mà còn bị coi nhẹ thì cô ấy sẵn sàng đập tan nát cái gọi là Ý NGHĨA của TÌNH YÊU". Rõ ràng trên đời này người phụ nữ luôn là người yếu đuối nhất, nhưng khi yêu lại là người dám yêu và dám vì tình yêu nhất. Thử hỏi trên đời này đưọc mấy bác nam nhi đại trượng phu làm được điều đó. tính đến ích kỉ thì chắc ăn đứt chị em phụ nữ. Người ta vẫn nói phụ nữ là người dễ yêu và cũng là người độc ác nhất.Cũng phải thôi vì họ yêu bằng cả trái tim mình, khi bị ha mình mà bị coi nhẹ, thì tại sao lai ko dám đập tan đi. Chẳng nhẽ ông trời sinh ra chi để cho riêng đàn ông được cái quyền đập tan trái tim của người phụ nữ còn ngc lại thì ko à. Nghe vô lí lắm.
    Còn nữa rõ ràng từ Cầu Xin ở đây không mang ý nghĩa như bác Nlesslove nói. Nếu như thế thì đơn giản quá và mất di ý nghĩa của nó. Liệu các bác đã được ai cầu xin tình yêu theo đúng nghĩa của nó chưa. hay chỉ là những cầu xin tình yêu kiểu tự nâng cao bản thân các bác, để các bác tự thổi phồng cái gọi là Tôi cá nhân to đùng.
    Cô diễn viên nổi tiếng dám từ bỏ tất cả để CẦU XIN tình yêu của anh chàng bán sách. Cô ấy dám làm vì tình yêu, diều đó chẳng có gì đáng chê trách.Đó là một tình cảm chân thành. KHi người ta cảm thấy rằng hạnh phúc trong tay mình tại sao lại ko dám nắm bắt.Cơ hội có bao giờ đến hai lần ko? Tất cả cũng chỉ do các bác đàn ông con trai nhìn ở góc độ nào thôi. Vẫn biết rằng con trai trên đời này khá ích kỉ......
    Được nhockhoaitay sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 15/09/2004
  3. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chị cundc à!!!
    Em rất thích câu nói này của chị "nếu phụ nữ đã hạ mình mà còn bị coi nhẹ thì cô ấy sẵn sàng đập tan nát cái gọi là Ý NGHĨA của TÌNH YÊU". Rõ ràng trên đời này người phụ nữ luôn là người yếu đuối nhất, nhưng khi yêu lại là người dám yêu và dám vì tình yêu nhất. Thử hỏi trên đời này đưọc mấy bác nam nhi đại trượng phu làm được điều đó. tính đến ích kỉ thì chắc ăn đứt chị em phụ nữ. Người ta vẫn nói phụ nữ là người dễ yêu và cũng là người độc ác nhất.Cũng phải thôi vì họ yêu bằng cả trái tim mình, khi bị ha mình mà bị coi nhẹ, thì tại sao lai ko dám đập tan đi. Chẳng nhẽ ông trời sinh ra chi để cho riêng đàn ông được cái quyền đập tan trái tim của người phụ nữ còn ngc lại thì ko à. Nghe vô lí lắm.
    Còn nữa rõ ràng từ Cầu Xin ở đây không mang ý nghĩa như bác Nlesslove nói. Nếu như thế thì đơn giản quá và mất di ý nghĩa của nó. Liệu các bác đã được ai cầu xin tình yêu theo đúng nghĩa của nó chưa. hay chỉ là những cầu xin tình yêu kiểu tự nâng cao bản thân các bác, để các bác tự thổi phồng cái gọi là Tôi cá nhân to đùng.
    Cô diễn viên nổi tiếng dám từ bỏ tất cả để CẦU XIN tình yêu của anh chàng bán sách. Cô ấy dám làm vì tình yêu, diều đó chẳng có gì đáng chê trách.Đó là một tình cảm chân thành. KHi người ta cảm thấy rằng hạnh phúc trong tay mình tại sao lại ko dám nắm bắt.Cơ hội có bao giờ đến hai lần ko? Tất cả cũng chỉ do các bác đàn ông con trai nhìn ở góc độ nào thôi. Vẫn biết rằng con trai trên đời này khá ích kỉ......
    Được nhockhoaitay sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 15/09/2004
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hì đến bây giờ đọc chả hiểu gì mấy,nhưng đọc cái tile của bạn gì nhỉ( quên tên rồi)thì tớ cũng chả nghĩ là nó quá quỵ luỵ,chỉ nghĩ đơn giản nó là cảm xúc của cô bạn đó thôi,hoặc giả là thích cái câu đó vvvvv nhưng có vẻ bạn witch là một cô gái tình cảm,nhẹ nhàng,Nếu đúng vậy thì witch cho tớ làm wen cái nhỉ,mình rất thích mẫu người như vậychỉ phải tội vớ phải cô bồ đanh đáhế hế hế đồng ý ko witch
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hì đến bây giờ đọc chả hiểu gì mấy,nhưng đọc cái tile của bạn gì nhỉ( quên tên rồi)thì tớ cũng chả nghĩ là nó quá quỵ luỵ,chỉ nghĩ đơn giản nó là cảm xúc của cô bạn đó thôi,hoặc giả là thích cái câu đó vvvvv nhưng có vẻ bạn witch là một cô gái tình cảm,nhẹ nhàng,Nếu đúng vậy thì witch cho tớ làm wen cái nhỉ,mình rất thích mẫu người như vậychỉ phải tội vớ phải cô bồ đanh đáhế hế hế đồng ý ko witch
  6. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hơ....................hơ đồng chí chả hiểu cũng chả sao . Còn đồng chí nói tớ thích câu đó thì đúng roài đấy................xem xong phim tự dưng thấy kết...............kết đơn giản là kết......miễn hỏi lý do.
    đồng chí thích mẫu người nhẹ nhàng thì không phải là tớ roài................ thế làm quen với người đanh đá (giống cô bồ của ấy ) thì vẫn làm quen chứ hả?
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hơ....................hơ đồng chí chả hiểu cũng chả sao . Còn đồng chí nói tớ thích câu đó thì đúng roài đấy................xem xong phim tự dưng thấy kết...............kết đơn giản là kết......miễn hỏi lý do.
    đồng chí thích mẫu người nhẹ nhàng thì không phải là tớ roài................ thế làm quen với người đanh đá (giống cô bồ của ấy ) thì vẫn làm quen chứ hả?
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ thỏ là mơnh nhỏ** rỏằ"i à,mỏằTt lỏĐn sai lỏ** 'Ê khỏằ. lâm rỏằ"i,may quĂ lỏĐn này mỏằ>i chỏằ? dĂm làm wen vỏằ>i witchmơnh phúc vỏôn lỏằ>n lỏm
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ thỏ là mơnh nhỏ** rỏằ"i à,mỏằTt lỏĐn sai lỏ** 'Ê khỏằ. lâm rỏằ"i,may quĂ lỏĐn này mỏằ>i chỏằ? dĂm làm wen vỏằ>i witchmơnh phúc vỏôn lỏằ>n lỏm
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nây suy nghĩ về cái toipc này, chợt nhớ là chưa bình luận đúng ý kiến của bác historian. Vô cùng xin lỗi bác! Now thì cún đã hiểu ý bác rồi. Đấy là cách của bác để từ chối một cô gái. BÁc cho rằng đó là cách tốt nhất? Em e rằng bác đang chọn sai đường lối cách mạng!
    Vì sao? Vì... à, thế bác đọc Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With the wind) chưa nhỉ? Trong đó có một anh chàng tên là Ashley (cái tên của anh ta gợi nhớ đến từ "tro tàn" trong tiếng Anh). Bác biết không, anh ta đã chọn đường lối như bác và hậu quả là độc giả ghét anh ta không để đâu cho hết.
    Giả sử như bi giờ Em tỏ tình với bác Historian nhé (giả sử thôi..hihihì), thì bác làm ơn đừng có dùng lời lẽ có cánh mà vô nghĩa đến thế. Bởi vì sua khi nghe "Nếu trái tim anh còn ở trong ***g ngực này, anh sẽ sẵn sàng dâng nó cho em.", em đây sẽ nuôi mộng rằng đến một ngày kia rất có thể trái tim "không cánh mà bay" của bác sẽ hồi cố chủ và e có khả năng có được nó. Hoặc em sẽ quyết tâm rằng: một khi em biết trái tim anh ở đâu, em sẽ đi lấy nó về.
    Thế đấy. Cho nên bác làm ơn hãy nói thẳng rằng: "Anh yêu cô X và anh mong em sẽ chúc phúc cho bọn anh". Bằng không,nếu mà anh chưa có một cô X nào đó thì hãy để cho em có cơ hội trở thành cô X đó đi. Đến một lúc em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ tự "buông tha" anh. Okie?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này