1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nây suy nghĩ về cái toipc này, chợt nhớ là chưa bình luận đúng ý kiến của bác historian. Vô cùng xin lỗi bác! Now thì cún đã hiểu ý bác rồi. Đấy là cách của bác để từ chối một cô gái. BÁc cho rằng đó là cách tốt nhất? Em e rằng bác đang chọn sai đường lối cách mạng!
    Vì sao? Vì... à, thế bác đọc Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With the wind) chưa nhỉ? Trong đó có một anh chàng tên là Ashley (cái tên của anh ta gợi nhớ đến từ "tro tàn" trong tiếng Anh). Bác biết không, anh ta đã chọn đường lối như bác và hậu quả là độc giả ghét anh ta không để đâu cho hết.
    Giả sử như bi giờ Em tỏ tình với bác Historian nhé (giả sử thôi..hihihì), thì bác làm ơn đừng có dùng lời lẽ có cánh mà vô nghĩa đến thế. Bởi vì sua khi nghe "Nếu trái tim anh còn ở trong ***g ngực này, anh sẽ sẵn sàng dâng nó cho em.", em đây sẽ nuôi mộng rằng đến một ngày kia rất có thể trái tim "không cánh mà bay" của bác sẽ hồi cố chủ và e có khả năng có được nó. Hoặc em sẽ quyết tâm rằng: một khi em biết trái tim anh ở đâu, em sẽ đi lấy nó về.
    Thế đấy. Cho nên bác làm ơn hãy nói thẳng rằng: "Anh yêu cô X và anh mong em sẽ chúc phúc cho bọn anh". Bằng không,nếu mà anh chưa có một cô X nào đó thì hãy để cho em có cơ hội trở thành cô X đó đi. Đến một lúc em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ tự "buông tha" anh. Okie?
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em cún vì cuối cùng cũng đã hiểu được ý tôi muốn nói. Tôi cũng không ngạc nhiên khi em không đồng tình với cách giải quyết của tôi bởi vì mỗi người có một quan điểm riêng, một suy nghĩ riêng và một cách hành động riêng. Đây là vấn đề thuộc về tình cảm, thật khó có thể phán xét ai đúng, ai sai. Nếu giả sử (lại giả sử) người tỏ tình với tôi là em (), nếu tôi giải quyết theo cách của tôi thì thực sự là vô tác dụng. Nhưng nếu là một người con gái khác, liệu người đó có phản ứng như cún đã phản ứng (trong giả thuyết)?
    Tôi cũng không dám nói cách giải quyết mà cún đưa ra là đúng hay sai, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chọn theo cách đó. Vì sao? Vì tôi cho rằng nếu làm như vậy tôi đã không tôn trọng tình cảm tốt đẹp mà người con gái đó đã gửi gắm cho tôi. Việc tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy đã là một điều làm cô ấy tổn thương rồi, tôi không muốn làm đau thêm trái tim cô ấy nữa.
    Tất cả những gì nêu trên chỉ là suy nghĩ và lựa chọn của riêng tôi, nó không có giá trị áp dụng cho bất cứ ai khác. Xin đừng ai hiểu lầm rằng tôi muốn phê phán hay chê trách một ai đó.
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em cún vì cuối cùng cũng đã hiểu được ý tôi muốn nói. Tôi cũng không ngạc nhiên khi em không đồng tình với cách giải quyết của tôi bởi vì mỗi người có một quan điểm riêng, một suy nghĩ riêng và một cách hành động riêng. Đây là vấn đề thuộc về tình cảm, thật khó có thể phán xét ai đúng, ai sai. Nếu giả sử (lại giả sử) người tỏ tình với tôi là em (), nếu tôi giải quyết theo cách của tôi thì thực sự là vô tác dụng. Nhưng nếu là một người con gái khác, liệu người đó có phản ứng như cún đã phản ứng (trong giả thuyết)?
    Tôi cũng không dám nói cách giải quyết mà cún đưa ra là đúng hay sai, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chọn theo cách đó. Vì sao? Vì tôi cho rằng nếu làm như vậy tôi đã không tôn trọng tình cảm tốt đẹp mà người con gái đó đã gửi gắm cho tôi. Việc tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy đã là một điều làm cô ấy tổn thương rồi, tôi không muốn làm đau thêm trái tim cô ấy nữa.
    Tất cả những gì nêu trên chỉ là suy nghĩ và lựa chọn của riêng tôi, nó không có giá trị áp dụng cho bất cứ ai khác. Xin đừng ai hiểu lầm rằng tôi muốn phê phán hay chê trách một ai đó.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    quote_historian:
    Việc tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy đã là một điều làm cô ấy tổn thương rồi, tôi không muốn làm đau thêm trái tim cô ấy nữa.
    Xin hỏi bác historian,
    thế nào là "làm đau" và "không làm đau"?
    Thôi được, tuỳ quan điểm của bác thôi. Tất cả những đối đáp mà em gửi bác, cũng chỉ là muốn bác tham khảo ý kiến của một người thuộc phái nữ. Em nghĩ là phái nam luôn muốn biết phái nữ nghĩ gì và muốn gì để mà hành động hợp lý. Đấy, là thế đấy, nên mới ý kiến ý kò. Bác có rút ra được cái gì thì rút nhé!
    Mong bác xem xét lại phương pháp "gây tê", phương pháp "giảm đau tim" mà bác áp dụng ý mà. Em nghĩ là không hiệu quả. Bây giờ thì em lại cho rằng, nếu một anh chàng từ chối kiểu của bác, thì em sẽ cảm thấy đau lòng hơn nhiều vì "suốt đời em vẫn mãi là người đến sau"... hic...
    Bác nên nhớ, trong trường hợp tình cảm bị chối bỏ, thì việc dùng những lời có cánh là một phương pháp cực kỳ phản cảm.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    quote_historian:
    Việc tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy đã là một điều làm cô ấy tổn thương rồi, tôi không muốn làm đau thêm trái tim cô ấy nữa.
    Xin hỏi bác historian,
    thế nào là "làm đau" và "không làm đau"?
    Thôi được, tuỳ quan điểm của bác thôi. Tất cả những đối đáp mà em gửi bác, cũng chỉ là muốn bác tham khảo ý kiến của một người thuộc phái nữ. Em nghĩ là phái nam luôn muốn biết phái nữ nghĩ gì và muốn gì để mà hành động hợp lý. Đấy, là thế đấy, nên mới ý kiến ý kò. Bác có rút ra được cái gì thì rút nhé!
    Mong bác xem xét lại phương pháp "gây tê", phương pháp "giảm đau tim" mà bác áp dụng ý mà. Em nghĩ là không hiệu quả. Bây giờ thì em lại cho rằng, nếu một anh chàng từ chối kiểu của bác, thì em sẽ cảm thấy đau lòng hơn nhiều vì "suốt đời em vẫn mãi là người đến sau"... hic...
    Bác nên nhớ, trong trường hợp tình cảm bị chối bỏ, thì việc dùng những lời có cánh là một phương pháp cực kỳ phản cảm.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Câu tiếng Anh bản gốc là vầy:
    "I am also just a girl standing in front of a boy asking him to love her."
    Câu này được nói ra sau khi anh người yêu nói thế này :
    " ...I live in Noting Hiil. You live in Beverly Hill. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name...."
    Câu này chẳng thấy có gì là van xin cả.
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Câu tiếng Anh bản gốc là vầy:
    "I am also just a girl standing in front of a boy asking him to love her."
    Câu này được nói ra sau khi anh người yêu nói thế này :
    " ...I live in Noting Hiil. You live in Beverly Hill. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name...."
    Câu này chẳng thấy có gì là van xin cả.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Many thanks to I_am_joking!
    I think those words you posted are not a joke, aren''t they?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Many thanks to I_am_joking!
    I think those words you posted are not a joke, aren''t they?
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hãy cho em một cơ hội đứng trước anh, em sẽ cầu xin tình yêu của anh... cầu xin... cầu xin thật sự!!
    Em sợ cái cảm giác khổ sở này lắm rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này