1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hãy cho em một cơ hội đứng trước anh, em sẽ cầu xin tình yêu của anh... cầu xin... cầu xin thật sự!!
    Em sợ cái cảm giác khổ sở này lắm rồi...
  2. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới biết cái topic này và đọc cũng thấy vui vui! Chà, đúng là nói về vấn đề "luỵ mình" và "cầu xin" trong tình yêu thật là mông lung....
    Nhưng đúng là câu giải nghĩa của đồng chí Im_not_joking giải toả được tranh cãi rất nhiều! Đúng là cô diễn viên nổi tiếng đó (cũng là một người phụ nữ bình thường) đã không cầu xin tình yêu, mà thực ra cô chỉ muốn đánh tan cái cảm giác tự ti của người đàn ông mà cô yêu và mong muốn sở hữu trái tim của anh.
    Hay thật đấy!
    .."Anh sống ở Notting Hill, còn em thì sống ở Beverly Hill (hai địa danh chênh lệch nhau về mức sống). Mọi người trên thế giới này đều biết đến em, còn anh thì ngay cả mẹ anh cũng khó nhớ được tên anh...(đồng chí hơi "thậm xưng" một chút!)
    ....(Mặc dù thực tế có là như vậy đi nữa..)..."Em cũng chỉ là một người con gái bình thường, đứng trước một người con trai để thổ lộ tình cảm của mình thôi....."
    Đúng là tình yêu Hollywood! Vượt qua tất cả mọi sự khác biệt, cản ngăn.... Giá như ngoài đời cũng có nhiều tình yêu kiểu "hoàng tử - lọ lem" đó! :-(
  3. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới biết cái topic này và đọc cũng thấy vui vui! Chà, đúng là nói về vấn đề "luỵ mình" và "cầu xin" trong tình yêu thật là mông lung....
    Nhưng đúng là câu giải nghĩa của đồng chí Im_not_joking giải toả được tranh cãi rất nhiều! Đúng là cô diễn viên nổi tiếng đó (cũng là một người phụ nữ bình thường) đã không cầu xin tình yêu, mà thực ra cô chỉ muốn đánh tan cái cảm giác tự ti của người đàn ông mà cô yêu và mong muốn sở hữu trái tim của anh.
    Hay thật đấy!
    .."Anh sống ở Notting Hill, còn em thì sống ở Beverly Hill (hai địa danh chênh lệch nhau về mức sống). Mọi người trên thế giới này đều biết đến em, còn anh thì ngay cả mẹ anh cũng khó nhớ được tên anh...(đồng chí hơi "thậm xưng" một chút!)
    ....(Mặc dù thực tế có là như vậy đi nữa..)..."Em cũng chỉ là một người con gái bình thường, đứng trước một người con trai để thổ lộ tình cảm của mình thôi....."
    Đúng là tình yêu Hollywood! Vượt qua tất cả mọi sự khác biệt, cản ngăn.... Giá như ngoài đời cũng có nhiều tình yêu kiểu "hoàng tử - lọ lem" đó! :-(
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Và cái đó chỉ có trong mơ và trong các câu chuyện cổ tích thôi.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Và cái đó chỉ có trong mơ và trong các câu chuyện cổ tích thôi.
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sau này, nếu Witch,Cundc có đi tỏ tình thì nhớ học tập nhé.
    Đầu tiên phải để thằng ku nào đó nói vậy nè:
    " Em là mod trong f_177, anh là thành viên ở box ...xyz. Cả forum đều nghe nick của em, anh thì ngay cả mẹ anh cũng không biết nick (bà ấy vào forum quái đâu )..."
    Sau đó các mod sẽ được dịp thể hiện:
    " ...Iem chỉ là một cái nick bình thường, ngồi trước PC để gõ lên tình cảm mình mà thôi ..."
    Hay không, lãng mạn không?
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sau này, nếu Witch,Cundc có đi tỏ tình thì nhớ học tập nhé.
    Đầu tiên phải để thằng ku nào đó nói vậy nè:
    " Em là mod trong f_177, anh là thành viên ở box ...xyz. Cả forum đều nghe nick của em, anh thì ngay cả mẹ anh cũng không biết nick (bà ấy vào forum quái đâu )..."
    Sau đó các mod sẽ được dịp thể hiện:
    " ...Iem chỉ là một cái nick bình thường, ngồi trước PC để gõ lên tình cảm mình mà thôi ..."
    Hay không, lãng mạn không?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Liên tưởng của idvalid rất hay. Tớ rất khoái. Nhăm nhe định vào vote sao thì hoá ra đã voet 5 sao cho đồng chí từ đời nào.
    Chà.... Hôm nào tôi làm topic kể chuyện tình của tôi. Tôi sẽ sử dụng câu của idvalid: "gõ lên tình cảm của mình"
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Liên tưởng của idvalid rất hay. Tớ rất khoái. Nhăm nhe định vào vote sao thì hoá ra đã voet 5 sao cho đồng chí từ đời nào.
    Chà.... Hôm nào tôi làm topic kể chuyện tình của tôi. Tôi sẽ sử dụng câu của idvalid: "gõ lên tình cảm của mình"
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Và cái đó chỉ có trong mơ và trong các câu chuyện cổ tích thôi.
    [/QUOTE]
    Ừ, chỉ có trong mơ và trong cổ tích mà thôi. Ta sẽ không bao giờ "lụy tình" như thế đâu. Cho dù... hic... rất... chấm chấm chấm... người đàn ông đó... Never!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này