1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ muốn có thế này thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em chỉ muốn có thế này thôi

    Anh vẫn thường bảo là em hay viển vông,em hay mơ mộng những thứ không có trong đời thật .
    Nhưng em nào có mơ ước gì cao sang đâu ?

    Thấy mấy anh đẹp giai cao to trong phim em thèm rỏ dãi nhưng em cũng chẳng dám mơ anh được như thế - vì em biết chân em không dài mà mặt em cũng chẳng đẹp được như những chị diễn viên chính .
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hix ~bấm nhầm cái enter thôi mà
    Chưa kịp viết xong .
    Em chỉ mong anh si tình được như mấy anh ở trong phim thôi .
    Họ có nhà biệt thự,có xe mui trần,có du thuyền trắng,em thì chỉ mong anh đủ tiền để lúc nào em đói thì dẫn em đi ăn,lúc nào em nóng thì dẫn em ra quán cafê cà fáo tí .Tối nào buồn thì dắt nhau lên MEGA ngắm phim .Thế thôi mà.
    Anh có xem phim Lấy chồng giàu sang của TVB chưa ? E chỉ mong người yêu em được như anh Du Nhật Đông thôi mà .Đâu có j là khó khăn đâu nhỉ .
    Haizzz,chắc do em xem phim nhiều,ảo tưởng nhiều,mơ mộng nhiều,nhưng mà em nghĩ rồi,mấy cái mơ ước đấy chả có j là cao sang cả.Nếu mà không tìm được người như thế để lấy làm chồng thì em ở giá còn sướng hơn,lấy chồng làm j anh nhỉ,khổ em mà cũng khổ anh nữa .
    Chắc em bị hâm rồi.
    Nhưng mà thôi không sao hết,người ta còn sống được ở thế giới ảo mà ,tại sao e lại không được sống trong thế giới mộng mơ
    Haizzzz.
    Hâm nặng,hết thuốc chữa,các bác thông cảm tí nhá
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chậc, giấc mơ không của riêng ai ...
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đơn giản như đan rổ ấy mà em
    Có điều, anh sợ cái ava của em quá, anh là một người nhút nhát và dễ xúc động mà
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Hô! hô! Muốn kiếm em bồ kiểu như em lày mà chửa gặp.. đời toàn lệch nhịp vậy nhỉ
  6. nguyenfriend

    nguyenfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quái,
    Anh ngồi đây thả khói thuốc mơ màng về cái cõi mơ... của em. Cái cõi mơ mà em cứ bảo nào có gì cao sang.
    Ngày ấy, em suýt bị hấp diêm bởi mấy thằng còi cọc đen đúa, may có anh đẹp rai cao to mặc cái áo bó hongkong ra tay. Vì thế, chân em k dài, mặt em k đẹp nhưng vẫn có quyền mơ mộng các anh rai cao to...
    Trong cõi mơ của em, anh bế bổng em lên... bục cao cao để anh sửa đồ. Em thì cứ ngây ngất tưởng mình là thành viên cấp cao, mặc cho anh sửa đồ.
    Mơ thì cứ mơ, ấn enter mơ tiếp - em nghĩ thế. Mấy lần lảng vảng ở DHP, hóng hớt bên VIMARU, em nghĩ em có quyền xỏ mũi anh lắm chứ. Bây rờ, em chửa lùa được mấy rai biệt thự, mui trần, ru thuyền, thì em lùa anh như em muốn. Em biết anh cũng muốn... thì em cũng phải muốn chứ!!!!! Muốn những cái bình thường như cân đường hộp sữa, ăn uống phim phọt......
    Anh iu wí, anh biết em không hâm mà, nhỉ, nhỉ anh. Bây giờ, lúc nào còn có thể là anh k để em ở giá, hay bệnh thẩm ru, ru ngủ rai là hâm hết thuốc.
    Evrynite in my dream, i see u, i feel u......
    How often did we do that?
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Haizzzz!
    Em rút lại lời nói hôm trước,em chẳng mong kiếm được một người như anh Du Nhật Đông nữa. Vì sao ? lại còn vì sao à ? Đúng là biên kịch của TVB lợi hại thật ,vẽ ra nhân vật để bao đứa như em ngưỡng mộ như thế vậy mà cuối cùng lại.....Haizzzz
    Đúng là đời người khó có ai học được chữ ngờ.
    Chả biết mọi người đang nghĩ j về em, chia tay với người yêu xong mà không buồn,không nhớ,chỉ hơi hâm hâm 1 tí (cái này không có nghĩa là trước đấy em không yêu người yêu của em đâu á ).Nhưng em đoán chắc chúng nó sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu có một lúc nào đấy,chúng nó chứng kiến cảnh anh em mình gặp lại nhau vẫn tay bắt mặt mừng,cười nói vui vẻ anh nhỉ .Em thì thấy bình thường,chia tay thôi mà,có j là ghê gớm,không làm người yêu được thì là bạn thôi sao phải ngợi nhiều anh nhỉ.Mà đối với em thì bạn bè còn quan trọng hơn cả tình nhân cơ mà.
    Cơ mà không có anh em cũng thiệt thòi nhiều thứ,rồi đây ai sẽ mua nem phùng cho em ăn,ai mua hạt dẻ cho em nhá,oài,chẹp chẹp....
    Ài,thất vọng vì a Đông nhưng em lại phát hiện ra 1 người còn hay hơn thế -anh Calvin .
    Có 1 điều chắc chắn là khi 1 người nào đấy thực sự yêu 1 người nào đấy thì mình có thể tìm trong mắt cái người đấy 1 cái j đấy được đặt tên là "si tình".
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bỗng dưng lại muốn nói xấu con mụ thủ quỹ thế

Chia sẻ trang này