1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chỉ muốn gửi đến anh thôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bexinh31, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bexinh31

    bexinh31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em chỉ muốn gửi đến anh thôi!

    Mình đã từng nghĩ anh ấy là một người tuyệt vời nhất mà mình được biết cho đến lúc này.Nhưng mình đã nhầm .
    tình cảm mình dành cho anh ấy không phải là tình yêu,mà nó gần như một sự kính nể ,yêu mến ,và mình rất tôn trọng tình cảm ấy .Nhưng có vẻ như anh ấy thì không hề như vậy .
    Mình đã từn nghĩ rằng anh ấy rất quan tâm đến mình , mình đã kể cho anh ấy nghe những chuyện sâu kín nhất của mình .
    Phải nói thêm rằng mình coi anh ấy như một người anh trai ,mình không hề biết rằng anh ấy giữ mối quan hệ ,tỏ ra là một người anh tốt với mình chỉ vì đó là phép lịch sự mà thôi.
    Mình nhớ có một lần mình đã nói với anh ấy rằng"có nhiều người đã nhận em là em gái ,nhưng thực ra họ chẳng quan tâm gì đến em cả và coi đó như một kiểu xã giao lịch sự ,em mong rằng anh không phải là người như thế" thế mà anh ấy đã quên .quên thật sự!
    Mình là một người rất cứng cỏi , đó la bề ngoài của mình nhưng thực ra mình có rất nhiều chuyện buồn _chuyện gia đình của mình.mình mong có thể coi ai đó như một người anh trai để có thể kể hết những chuyện ấy.và anh ấy là người đàu tiên và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng đươc biết những chuyện ấy.Mình đã mất hết tin tưởng vào mọi người rồi.Anh ấy là một bài học đắt giá cho mình.
    lỗi cũng tại mình.mình đã quá tin tưởng người ta ,đưa cả hai vào một tình huống khó xử.
    khi đã biết rõ mọi chuyện thì .....
    nhưng mình rất buồn và thất vọng ,anh ấy ,có thể nói là ANH ẤY ĐÃ LỪA MÌNH được không nhỉ?
    ước gì chưa từng có chuyện gì xảy ra,ước gì mình chưa từng biết anh ấy .Ôi! ước gì........


    Nguyen Minh Quyen

Chia sẻ trang này