1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ muốn làm bạn với người yêu cũ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlegirls, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn làm bạn với người yêu cũ.

    Bọn em đã chia tay nhau được vài tháng, Thời gian đầu là nghỉ hè ko gặp nhau. Nhưng bây giờ thì gặp nhau hàng ngày vì tụi em học cùng lớp mà. Lúc đầu em dường như ko thể thở được khi hàng ngày gặp nhau, nhìn thấy nhau nhưng xa lạ còn hơn người dưng.
    Nhưng giờ thì em đã dần thích nghi được rùi. Em cũng chưa có người yêu mới, còn anh ấy thì em ko biết.
    Em thì đã xác định là mọi chuyện đã hết vì bọn em ko hợp nhau. Vì còn học cùng nhau nhiều, tần suất bọn em gặp nhau tương đối dày. Nên em chỉ muốn coi như là bạn, nếu được thì là giống những người khác trong lớp. Em đã thử nói chuyện bình thường.Nhưng nhiều khi em ko điều khiển nỗi cảm xúc của mình. Đó là khi anh ta nói sẽ đi chơi với em này , em kia hôm 20/10 với bạn em và em biết, hay những khi anh ta nói về người yêu cũ của mình trên diễn đàn trường em. Em cảm thấy bị tổn thương, tự ái mặc dù em biết mọi chuyện đã hết. Giờ em muốn coi anh ta làm bạn nhưng em luôn thấy mỗi lần em nói chuyện với anh ta là những câu nói những hành động anh ta đã làm khi cố gắng bỏ em để đi tán tỉnh người khác lại làm em đau
    Em cứ rúc trong cái vòng luẩn quẩn giữa ghét và yêu. Những hành động anh ta đã làm ko chỉ với em mà còn với người trước nữa thực sự khiến em rất coi thường anh ta.
    Em muốn thoát ra khỏi chuyện này, mọi người tư vấn giùm em.
  2. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người yêu mới đi em, cách tốt nhất đấy
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả bạn bè gì, đi gặp nhau cấm ngẩng lên nhìn. Xứng đáng gì mà đòi làm bạn bè với mình chứ
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Không xứng đang sao trước kia lại yêu nhau?
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    ===> cái tôi hơi bị cao.
    ------------------------
    truyện bình thường mà. Sau một thời gian nữa sẽ hết. Nếu như bản thân bạn ko muốn nói truyện với anh ta thì đừng nói, cũng đừng nghe về những người bạn gái mới của anh ta. Khi chia tay kiểu gì chả bị tổn thương. Người ta không thể chữa một vết thưong bằng cách chà xát thêm nên đấy.
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    "Em cứ rúc trong cái vòng luẩn quẩn giữa ghét và yêu. Những hành động anh ta đã làm ko chỉ với em mà còn với người trước nữa thực sự khiến em rất coi thường anh ta."
    Vậy thì ko là gì nữa là hay hơn cả và đừng nói chuyện nữa.Về 0
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đã yêu và chia tay không nên làm bạn nữa.. đau lòng mình.. đau lòng cả người đến sau....
  8. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    pó tay nhỉ
  9. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không xứng đáng thì mới chia tay chứ !
    Quên đi cho nó thanh thản, bạn bè cái con khỉ khô.
  10. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    CÒn fải xem chàng ta có xứng làm bạn ko đã. Nói ko xứng sao trc đó yêu thì ko hẳn vì các cụ có câu " khi yêu thì xấu cũng thành đẹp mà mặt chuột kẹp cũng hoá fương fi ". Tùy cơ ứng biến thôi. Nếu chàng ta tỏ ra tôn trọng mình thì mình cũng tôn trọng. Ko thì quan tâm làm j`. Cứ lo ra thế thì học hành j` nữa. Trong các loại yêu thì yêu ng` cùng lớp là " chuối " nhất.

Chia sẻ trang này