1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ muốn làm bạn với người yêu cũ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlegirls, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đúng là rất khó khăn khi gặp lại nhau, mình đoán chắc anh ta chủ động chia tay bạn rồi, bảo bạn tìm cho mình một người bạn trai khác lúc này cũng hơi khó, mặc dù đó là cách tốt nhất, con gái trong những lúc này thật khổ, thật đáng thương . Con trai ko đa cảm như con gái nên có thể "coi như ko có chuyện gì xảy ra" được, chứ con gái thì vẫn còn "cái gì đó". Mình cũng không biết phải khuyên bạn thế nào vì 2 bạn lại học cùng lớp nên rất khó tránh gặp nhau. Thôi thì tránh được cứ tránh bạn à, bạn vẫn dõi theo những hành động của anh ta tức là bạn chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm giữa 2 người. Bạn cũng nên tìm cho mình một công việc hay 1 cái gì đó làm bạn thấy hứng thú và đổ thời gian vào nó, rồi mọi thứ sẽ qua đi, bạn sẽ tìm được 1 người bạn trai và lại chìm đắm trong hạnh phúc . Mạnh mẽ lên nhé. Nếu cần chia sẻ bạn hãy post bài lên đây, mọi người sẽ giúp bạn. Mạnh mẽ lên
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ăn bơ đội mũ phớt
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh lordcharmed. Em biết là mình ko cần anh ta bên mình nữa, ko phải em còn yêu thương gì nhưng càng ngày nhìn lại tính tình anh ta em càng thấy khó ưa, rất khó chịu. Và một cảm giác thật lạ: khi em phát hiện ra anh ta đã cố bỏ mình như thế nào và giờ anh ta đang vui vì bỏ được em thì em lại day dứt, em hận bản thân mình tại sao lại mù quáng yêu anh ta, tại sao đã từng yêu anh ta nhiều như thế?
    Chứ em ghét anh ta thì có lợi gì vì con người anh ta là thế. Giờ em chỉ muốn mình yên ổn học hành, ko bị những cảm giác day dứt kia đeo bám.
    Có lẽ cách tốt nhất là em nên tránh đụng anh ta đi, tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Những lúc muốn thét lên vì tức em lại nhắc mình: Bỏ qua anh ta, nhất định mình sẽ hạnh phúc hơn anh ta.
    Cảm ơn mọi người đã đọc và tư vấn hộ em
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Oh vậy là bạn đã dứt bỏ được cậu ta rồi đó, chúc mừng nhé. Nghe bạn nói mình cũng thấy tức lây, dù là con trai nhưng thấy kiểu con trai như thế cũng thấy khó chịu. Nhưng thôi kệ hắn, ko quan tâm nữa. Giờ bạn hãy tìm xem cái gì thấy bạn thú vị, cuốn hút bạn và quan trọng là bạn muốn làm, hãy bắt tay vào làm ngay, dành thời gian cho nó thật nhiều, và chẳng bao lâu chúng ta sẽ lại thấy 1 cô gái tràn đầy sức sống, vui tươi cười đùa (hì đoán thế, chả biết cô gái ấy trông thế nào nữa , ngại quá ). Chúc bạn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Còn thế này thì đòi làm bạn bình thường sao được
    Chị mèo thì hãi rồi
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có tinh thần thế này là sẽ mau quên được thôi http://www9.ttvnol.com/f_69/978494/trang-1.ttvn
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ghet nhau khong bang bang quang voi nhau--->bang quang voi ten kia cho no chet.Khong duoc minh quan tam den co nghia la thiet chung no ma >vuot len nhung ke dang khinh
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình hay nhỉ,ngày xưa tay trong tay hạnh phúc với nhau ,khi chia tay thì lại ko thèm nhìn mặt nhau
    Mà tốt nhất đừng gặp nhau nữa .Vì nhìn thấy nhau nó cứ có cảm giác thế nào ấy,khó tả lắm ,nói chung là cảm giác căm hận vì đã bị lừa dối ,không biết có ai có cùng cảm giác này với mình không nhỉ
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy !!! chia tay rồi thì tốt nhất là chả bạn bè gì, gặp nhau ngoài đường thì chào 1 cái là xong. Đỡ khiến người hiện tại lăn tăn, mếch lòng ...
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chả gặp nữa. Mệt chết.

Chia sẻ trang này