1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ muốn làm bạn với người yêu cũ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlegirls, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày em ko vào mà các bác bàn chuyện của em xôm ghê!.Thôi em chán bạn bè với hắn lắm rùi. Giờ chẳng thèm nói câu nào cũng chẳng thèm nhìn luôn, mà em cũng hết suy nghĩ rùi. Giờ đang rất vô tư yêu đời,
    cũng chẳng có ý định tìm người yêu mới. Sống một mình thỉnh thoảng hơi tủi thân nhưng yên ổn, he he.
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn..
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn sáng suốt
    Trước đây mình cũng từng nuôi ý định muốn làm bạn với người đó, nhưng sau một thời gian thì thấy ngay đó là sai lầm . Cái gì đã xảy ra thì khó có thể quên nếu ngày nào cũng giáp mặt với nó . Mình hết tình cảm thì không sao , còn người ấy thì chẳng thể quên nổi. Tránh tiếp xúc , tránh nhìn thấy nhau là tốt nhất huống chi lại hi vọng làm bạn để sẻ chia mọi chuyện
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm ghê.
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời vô tư thật ko hay là gặp fải vđề gì liên quan đến ng ta lại nghĩ ngợi???
    Híc, theo bạn thì, có nên yêu 1 ng mới sau khi chia tay ng kia 3 tháng ko? ( vđề của mình), như thế có bị nói là thế nọ thế kia thế lọ thế chai ko nhỉ?
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ vậy, đã chia tay nhau thì tốt nhất đừng gặp lại nữa. Mình chủ động thì không sao nhưng bên kia vẫn còn tình cảm thì khó lắm!!...
    Nếu muốn tốt cho bên kia thì đừng bao giờ gặp lại nữa, để thời gian sẽ làm lành vết thương lòng,,,

Chia sẻ trang này