1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ sợ ... mình ko phải dành cho anh ..... Nhóc của anh !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieu_quy007, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nói mình nghe xem nếu bạn gái bạn nghĩ thế, bạn sẽ có cảm giác như thế nào!
    Hiện tại mình còn đang lo đối phó với những cảm giác phức tạp của mình và sao cho đừng làm điều gì phải hối tiếc mà vẫn còn chưa xong ....
  2. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " Mình thi mình chẳng bao giờ yêu nổi người mình khinh thường! Đàn ông đã bị mình khinh thường thì chỉ có mà get away from me!!!! Bạn à ... quên chị Nhóc! Chuyện tình cảm thì mềm yếu là chuyện BT, nhưng phải nghe lời của lí trí, cứ khóc nếu chị đau khổ! Nhưng đừng tin lời thằng cha đó, nghe đểu lắm, cái giọng chó má đểu giả đấy, nghe lời nó có ma bán nhà, đổ thóc giống ra mà ăn ... Hix ... xin lỗi, bức xúc quá!"
    Em à, em có nhớ em đã viết đoạn này ko? Không biết phải nói thế nào, nhưng giả sử cái ng em đang yêu lại là một ng như thế thì em thấy sao?
    Tôi ko muốn nói rằng em đừng tin vào "lũ con trai" trên đời này, nhưng tôi cũng muốn biết tâm trạng của những ng con gái khác, xem họ có nghĩ giống mình ko! Tôi ko biết tôi sẽ ra sao, khi tôi là cô bé đó... một cô bé bướng bỉnh, trẻ con, nghịch ngợm... (ng ta nói thế) nhưng biết đâu cũng lại yếu đuối như tôi! Cô bé đó, rồi có bị tổn thương như tôi? Có đau khổ như tôi?...
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    khuyên người ta đấy , sao mà nói hay thế , thế mà chính mình cũng chẳng làm được , buồn thật .
    Bạn gọi điện , uh thì nói , nói xong ngẫm lại mình mà sao thấy hổ thẹn thế , rút cuộc thì mình cũng chẳng làm được gì . Sao con người ta cứ phải huyễn hoặc mình vậy ?! không còn yêu thì thôi yêu , vậy thôi , càng lằng nhằng càng gây đau khổ cho nhau .Ngày nào cũng gặp , ngày nào cũng nói cười mà chẳng hiểu là cười thật hay cười giả , cứ phải lừa dối nhau như thế để làm gì ? Sợ làm người ta tổn thương , sợ người ta suy sụp nhưng càng kéo dài chỉ càng khổ cho nhau thôi kị hiểu không ?! Cháu chằng còn biết khuyên kị ntn nữa , cháu cũng băn khoăn lắm . Chuyện của cháu cũng có nhiều cái khó nói nhưng cái chính là phải thông cảm cho nhau . Kị à , cháu không muốn cả hai người đều tổn thương đâu , suy nghĩ kĩ đi ! quyền quyết định là của kị mà . Bên cháu cũng có rất nhiều người khác ngoài anh quan tâm đến cháu , thậm chí cháu khẳng định rằng họ còn quan tâm , còn chăm sóc cháu hơn cả anh , họ luôn có mặt bên cháu bất cứ khi nào bất chấp công việc kị ạ . Nhưng với cháu anh mới là tất cả , cháu biết ơn tất cả những người đó , cháu cảm ơn họ và cũng làm tất cả để giúp họ những lúc khó khăn , cháu chỉ có thể đơn thuần là chia sẻ với người ta để cùng giúp nhau sống tốt hơn thôi . Chuyện tình cảm đôi khi khó nói , nhưng nếu kị không chịu nói cho người ta hiểu những điều đang khiến 2 người ngày càng xa cách thì không thể tiến xa hơn được đâu . Còn yêu theo cái kiểu như ...... chiếm hữu đấy thì .... thôi , cháu chịu ! Tuỳ kị quyết định .
  4. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị gái à ... em ko nhớ sự coi thường của chị với người đàn ông kia bắt nguồn từ đâu ( xin lỗi ... hình như là ... người kia nói những lời đường mật và tất nhiện là dối trá) ... nhưng người ấy của em ko nói với em những điều ngọt ngoà nhất ( ôi, ước gì người ấy nói thé, biết đâu em sẽ bảo là đồ Sở Khanh ) , anh ấy nói những điều khiến một kẻ kiêu ngạo như em phải tự ái đùng đùng bằng một cái giọng nghiêm chỉnh và .... rất tôn trọng! Ôi trời ... Tổn thương chứ! Nhưng chỉ là lòng tự kiêu thôi! Trong thâm tâm hiểu rằng anh ấy nói đúng, đã qua sự kiểm nghiệm của gia đình và bạn bè, anh ấy nói đúng ....
    Trước khi ngỏ lời yêu em ... anh ấy đã hỏi: "Tình yêu có thể làm người ta thay đổi ko? "Em đã tự tin trả lời có.
    Khi em nói: "Em ko thay đổi đc đâu!!" Anh ấy đã tự tin nói sẽ thay đổi để phù hợp với em.
    Nhưng sự cố gắng phải đến từ hai phía. Em biết anh ấy cũng cảm thấy khó khăn như thế!
  5. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em à, vậy thì đừng băn khoăn nhiều quá nhé! Chính em cũng biết rằng "sự cố gắng cần đến từ hai phía". Trước mặt mọi ng, tôi cũng từng là một cô bé như em, một cô bé đầy cá tính, thậm chí là kiêu ngạo dù ko xinh đẹp hay giỏi giang đến mức thần đồng. Bản chất thì không thể thay đổi, nhưng mình cũng có thể cố gắng hoàn thiện mình hơn (nói điều này nghe lý thuyết quá). Tôi không tin con trai nữa. Vì rất nhiều người con gái giống tôi --> rất nhiều tên con trai chẳng ra gì. Nhưng tôi thực lòng mong cho em gặp được một ng con trai tốt trong số hiếm hoi những ng con trai tốt.
    Hãy gắng lên!
    Best wishes for U!

Chia sẻ trang này