1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chi yeu minh anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacaitrang, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacaitrang

    hoacaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường nói chuyện chát trên mạng chỉ là để vui và giải trí. Hôm đó tôi đang vào room American để học hỏi thêm tiếng Anh thì tôi gặp anh. Tôi đã nói chuyện không biết thời gian và anh nói cho tôi biết là đang bận phải đi học. Chúng tôi tạm thời Offline và tôi lại bắt đầu với những ý nghĩ như mọi khi. Mấy hôm sau vào mạng anh nhắn cho tôi rất nhiều nhưng mọi tin nhắn ấy tôi cho qua vì nghĩ rằng quen nhau qua mạng đâu có ích lợi gì. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng tự nhiên tôi thích vào mạng hơn, mỗi lần đọc tin nhắn của anh tôi thực sự xúc động và tôi đã cho anh số điện thoại nhà tôi. Tối thứ bảy chúng tôi ngồi nói rất nhiều chuyện và cảm thấy như đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Anh đến thăm tôi thường xuyên hơn, mỗi khi không có anh tôi cảm thấy như mình trống vắng nhiều lắm. Cho đến một hôm tôi thực sự hạnh phúc khi anh nói yêu tôi. Tôi nghĩ rằng khi yêu bất cứ ai dù gặp gỡ ở đâu không quan trọng chỉ cần biết rằng trái tim của mình thuộc về ai. Và đến lúc này tôi có thể tự hào mà nói rằng: Em chỉ yêu mình anh, duy nhất mình anh thôi...
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn.Đúng như bạn nói đó ,không quan trọng là bạn và anh ấy điểm khởi đầu như thế nào ,mà quan trọng nhất là tình cảm của hai bạn ra sao thôi.
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao lại nói là chỉ yêu mình anh? Chả thấy căn cứ vào đâu cả.
  4. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao lại ko căn cứ vèo đâu, cái nhà bác này.Căn cứ vèo tình yêu. Bác cứ để ý cho em mà xem, lúc đến cao trào đỉnh điểm rồi thì sẵn sàng hát " .. chỉ yêu một người là anh thôi", sau đó ( bao lâu tuỳ mỗi cặp) lại có thể hát " chỉ yêu vài người... và anh thôi", hị hị
  5. Guest

    Guest Guest

    Nhảm,em không yêu mình anh thì yêu thêm...thằng hàng xóm à?
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hehe , không iu thằng hàng xóm đâu anh ạ , em iu thằng bạn của anh cơ , đúng là khi iu anh này thì hát bài điệp khúc chỉ iu mình anh , thế nhỡ may sau này lai iu thèng khác thì lại chỉ iu mình thằng khác đó nữa thui a , sao lắm mình thế.....
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    đúng như vậy chả nhẻ cứ yêu mình ai là hát bài ca yêu mọt mình người ấy à thía thì chít à,nhưng mà chỉ yêu mình yêu thì tốt nhưng nếu yêu thêm thằng hàng xóm thì cũng chẳng chết chóc gì đâu cứ thoải mái tư tương đi hêhê

Chia sẻ trang này