1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chơi xấu lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milee, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tất cả những lời nhận xét từ trên xuống dưới của các bạn đều chính xác hết, đúng tâm trạng của mình bây giờ.
    ..... hết ngày mai nữa là tròn một tuần không gặp nhau, còn nhớ chủ nhật vừa rồi anh đã mang bó lan trắng đến tặng em để kẻ vạch cho một tình bạn mới, và anh đã vừa đi vừa chạy không muốn cho em nhìn thấy sự yếu đuối trong con người anh........vậy mà anh vẫn kịp liếc nhìn thấy em nhìn theo anh 2 lần cơ đấy.......
    ...trên đường đi anh thấy 2 mắt mình cay cay, đầu thì rỗng tếch, lòng thì rỗng toác.........nhưng đúng là anh cũng không ghét em lắm đâu, từ lúc gặp em anh chưa một lần giả dối, mọi thứ đều chân thành và thật lòng đến khó tin, chắc em không biết tại sao đâu đó là vì 3 chữ em là " MỐI TÌNH ĐẦU" của anh..........
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời hờn dỗi thật đáng yêu đấy chứ... hồi xưa tớ cũng được một người được gọi là "đồ đểu"....
    Nhưng mà cái câu "uh thi tui minh la ban" nghe có vẻ nguy kịch và bế tắc đấy... ... có khi bác phải sang Tư vấn Tình Yêu
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    bình thường, bình thường thôi! Bác đã đọc "sự tích cây Dâm bụt " chưa? Thế mới đang gọi là đểu!
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    =)) situ ơi là situ, nghĩ thế thật thì cũng không được nói thật, không biết hả, mai bị ném đá vỡ đầu thì đừng hỏi chúa tại sao nhá.
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ thế này là đi mua thuốc chuột rồi đấy.
    nhưng ko fải cho tớ uống.
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sao lại chấp nhận thua trắng thế hở các bác, ít nhất cũng phải thua trong...thế thắng chứ nhờ:)
  7. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu có cả thắng thua cơ àh, mình không quá cay cú như thế đâu vì thực ra mình vẫn biết mình còn nhiều cơ hội, khoảng thời gian này là để mình kiểm điểm lại bản thân thôi, với cả quá nhớ em ấy thì tìm chỗ giải tỏa :D
    ...một thời gian nữa mình lại quay lại với em và sẽ có chút thay đổi bản thân để tiếp tục tự tin trên con đường cưa cẩm.
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Quay đầu lại là bờ, hờ hờ
  9. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em ah! có lẽ đến hôm nay a mới thấy hết cái bộ mặt của em. Có lẽ phải gọi em là "con đĩ" mới đúng. 11h đêm hôm qua a nhìn thấy em ngồi sau một thằng đi vào nhà nghỉ. Trong khi tuần trước em ôm thằng em của anh ở trên cầu. Còn trưa nay thì em lại bảo nhớ anh. E tưởng anh là thằng ngu, em a cũng là thằng ngu. Nhưng em nhầm rồi, a chỉ muốn biết xem em "khốn nạn" đến mức nào thôi..
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nói thắng thua thì hơi quá các bạn à, nhưng bạn "thua" là do cách thể hiện cảm xúc và hành động của bạn thôi, "tiên trách kỉ, hậu trách nhân" mình nói có gì sai đâu...kể cả trong tình yêu, cũng cần phải có lí trí chút ít chứ, đừng để mình"thấp" đi trong con mắt người yêu...hơn nữa, khi bạn "thua" rồi thì lại có tâm lí ép buộc về mặt tình cảm, cứ m,uốn níu kéo, thế này lại càng "thua" nữa mà thôi bạn à!

Chia sẻ trang này