1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chơi xấu lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milee, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cái này có vẻ đúng nhỉ , nhưng chắc cũng phải bầm dập mới ngộ ra được .
  2. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ùhm tôi sẽ không bảo thủ nữa, ngày càng dần tỉnh giấc mơ, đúng chính xác là tôi đã thua ngay từ đầu, khi mà quá vội vàng, choáng ngợp trong hạnh phúc vì cứ ngỡ rằng đã tìm được nửa kia của mình........một tháng 30 ngày thì có đến 25 ngày đến bên em, để lộ ra quá nhiều là mình đã thích em đến phát điên, quá manh động và cứ ngỡ rằng cảm xúc của em ý cũng tương tự, trong khi đó em đã từng trải qua một mối tình và có thể những phút dại khờ của tôi chỉ là trò vui của em...
    ....bây giờ có lẽ tôi cần rất nhiều lời khuyên và góp ý của các bạn.
    cảm ơn bạn
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý.....vì cũng đã từng trải qua, ngta có nhiều sự lưachọn.....thế nên mình cũng đừng để mình chỉ có 1 sự lựa chon duy nhất là người ta, cs phải công bằng bạn ạh^^
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ mình đang chọn phương án là im lặng, không biết là đúng hay sai nhưng đã nhìn nhận ra được rất nhiều vấn đề
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thử làm một cái gì trước đây mình từng mơ ước nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện xem sao, như chơi guitar chẳng hạn . Im lặng khó lắm đấy, cái cảm giác bị từ chối nó cay đắng và kinh khủng lắm .
  6. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ mình đi tập thể hình cảm thấy xả stress nhiều lắm
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ông ngu vật vã :)) Bị lừa rồi :)) haha
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là bị gà rồi còn gì, nhưng vẫn thấy thích, từ từ rồi tôi sẽ kể hết từ lúc bắt đầu gặp em cho đến ........game over
  9. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng tính đây là mối tình đầu hồi tưởng lại một chút cũng có sao đâu nhỉ....
    ......... tôi cũng đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân về sự thất bại của mình.
    Tôi: nhà thành phố, gia đình cơ bản, một công việc ổn định với mức thu nhập có thể nói là cao so với mức sống bình quân của người Hà Nội.
    Em: một cô gái tỉnh lẻ xinh xắn và vô cùng thông minh, đặc biệt là em còn quá trẻ chuẩn bị bước sang tuổi 19, em là cô gái với rất nhiều hoài bão và tham vong......
    ......... em không chọn tôi là vì chính những gì tôi cho là tự tin nhất khi đến với em..... người mà em có thể yêu có thể rung động, có lẽ phải là một người đàn ông thực sự, một người cứng cỏi, một người va vấp nhiều với cuộc sống...... nói chung phải là một người đủ mạnh.
    .. còn tôi thì sao nhỉ, tôi cũng là thằng đàn ông cũng có những tố chất như thế đấy chứ...... nhưng hình như chưa đủ mạnh... tránh sao được khi tôi là một thằng con trai được sinh ra khi mà mọi thứ đều có sẵn, chưa một ngày phải lo đến cơm áo gạo tiền, suốt ngày chỉ biết có học và học, cũng không biết đến tình yêu là gì thì làm sao mà hiểu được tâm lý con gái cơ chứ, mà tuổi cũng đâu có trẻ trung gì cơ chứ. Đã rất nhiều lần xin phép gia đình để được ra ngoài sống tự lập nhưng hình như chưa có một lần nào ra được cả.
    ................................
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hehe trai với điều kiện như bác thì khối em cáo nó nhảy xổ vào mà xơi tái ấy chứ ,cái bác thiếu bây h là sự từng trãi của tình yêu ,đi qua vài ba mối tình nữa đi ,

Chia sẻ trang này