1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chơi xấu lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milee, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy bạn lại chủ quan rồi, đúng là cũng suýt lấy vợ nhiều lần rồi, nhưng không có cảm xúc....... tại vì lúc nào cũng đi tìm cái mà người ta gọi là " tình yêu".
    kết thúc vụ này cũng không hề thấy hối tiếc, em này là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là yêu.....[:|]
  2. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhất đây hôm nay vừa login vào yahoo thấy tin nhắn offline của em ý là: có ở đấy không. Đây là lần đầu tiên em ấy chủ d0ng.,
    mình làm về công nghệ thông tin hồi trước nick yahoo lúc nào cũng sáng, từ cái hôm bị sock mình invisible luôn.
    .... có phải là em ấy bắt đầu thấy tiếc không nhỉ? hay lại chuẩn bị ăn dưa bở đây?
    help
    Được milee sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 07/12/2008
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Xin cảnh giác cao độ, nếu ko muốn thêm 1 quả đắng
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rồi, phải tỉnh đòn chu'' em này thông mình vô đối, lần đầu tiên gặp một cô gái thông minh như thế mặc dù iq của tôi cũng không đến mức tệ lắm.
    hình như em chưa có ai đưa đi chơi noel thì phải
  5. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm chuyện hay thật, chuyện của bác và e phải nói là ý chính gần như giống hết. Đọc bài bác viết như chính mình viết vậy, làm e nhớ lại những ji` đã qua. Đợi bài của bác
  6. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tam thời dừng lại mấy hôm đã, 2 ngày nay nhận được nhiều tin nhắn của em quá, cả 1 tin nhắn điện thoại: chúc anh ngủ ngon :P.
    không khéo em ý đã lượn vào đây đọc được rồi o_0
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế tóm lại bây giờ bác có muốn nối lại ko? Yêu ko có đúng sai, thắng thua, tất cả là do sự lựa chọn của mỗi ng`
    Đàn ông có trí tưởng bở rất là cao nhé. Tặng quà đơn thuần, ng` ta nhận, đã đoán thế này. Mình ốm, ng` ta tiện mồm hỏi thăm, đã nghĩ thế kia. Trừ khi mình nắm tay em í ko rụt lại, xông vào ôm em í ko ẩn ra ngay thì hãy... lo nha
    Nhưng đã nói là "ko thik, chỉ làm bạn" thì dứt khoát ko thể tha thứ được Tất cả những j sau đó chỉ là... tiếc của, đang quen được ng` cưng chiều giờ bỗng mất đi thì chịu ko nổi thôi. Hehe, cứ im lặng đi bác chủ topic, cay cú hơn thì cho em í một sms "em đừng liên lạc với anh nữa, anh lại tiếp tục tưởng bở, lại thik em thì khổ thân anh" xem em í phản ứng thế nào
    Anyway, em căm nhất cái trò nhảy vào đời ng` khác làm loạn lên rồi bỏ chạy thế này Hu hu, lần sau nhớ chốt chặt cửa, kẻo trộm lẻn vào, lại rước cả tim gan phèo phổi nhà mình đi theo thì
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đúng ý mình luôn, còn lâu mới bị mắc bẫy nữa.
    thơm tóc, thơm má, ôm từ phía sau em đều chống cự rất yếu ớt
  9. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ củ từ đi, nói chung là con gái phức tạp thứ nhì và iêu con gái phức tạp nhất, chẳng biết đâu mà lần. Mệt lắm. e thấy tin nhắn như của bác trên kia được đấy nhưng chỉ sợ bác đang hi vọng nên ko dám thử để đối mặt với sự thật thôi
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không đ i đâu mà vội, ăn dưa bở ngay giờ , hehe...Nói chunglà có chiều hướng tốt^^phải từ tốn và đàng hoàng bạn ạh...đấu trí mà:D

Chia sẻ trang này