1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em chơi xấu lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milee, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phạm một sai lầm rồi, đã buôn điện thoại với em ấy một lúc, cuối cùng em ý chốt một câu GHÉT!!
    tính ra mới có 1 tuần 1 ngày
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    khổ cho bác rồi. e thấy nếu bác đủ can đảm thì tránh xa e ấy 1 thời gian để hết iêu rồi quay lại làm bạn. còn ko bác cứ chịu khó kéo dài tình trạng này, biết đâu lại được, mong bác chịu được đến cùng
  3. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu lâu rồi không vào diễn đàn.......và bây giờ câu chuyện lại tiếp tục.......
    ...... đúng như dự đoán em ấy đã có ý mời tôi đi chơi Noel(từ hôm đấy bọn tôi vẫn chưa hề gặp nhau tất cả đều qua yahoo vào điện thoại).... lúc đầu tôi từ chối thẳng thừng lý do là đã có kế hoạch đi chơi cùng với bạn rồi.......em ấy cũng hơi ức chế..........nhưng từ lúc đấy làm tôi phải suy nghĩ mãi chẳng nhẽ em ấy lại thích đùa giỡn với mình vậy sao............đã thế chơi đến cùng....mấy ngày sau tôi quyết định nhấc alo lên và gọi cho em ý:
    - alo em àh anh nghĩ là Noel anh đi chơi với các bạn kia thì chắc chắn sẽ buồn thêm, vậy em cho anh đi chơi cùng em nhé.
    - hok cho anh đi
    - kiêu ế
    - thôi cho anh đi cùng đấy với điều kiện là đi cùng cả với bạn gái em nữa với một anh cô đơn.
    - ok
    .......tôi một thằng rất hiền chả bao giờ trả thù ai cả, nhưng lần này hình như đã có gì đó chạm vào tự ái........tôi sẽ cho em thấy tôi cũng không phải thằng dễ bị bắt nạt đâu.
    Thật ra thì tôi vẫn còn thích em nhiều lắm nhưng số điểm của em ấy trong mắt tôi tụt xuống thê thảm.....từ từ rồi tôi sẽ kể từ lúc gặp em, em ý đã bật đèn xanh như thế nào chứ không phải tôi trâu bò cứ thế là lao vào như điên đâu nhé.
    .......lần này tôi đã bớt đi mơ mộng rồi như cái bạn gì đã nói yêu là phải có cả lý trí, vâng lần này đã quyết tiếp tục với em này thì phải hết sức cảnh giác, cố gắng nắm bắt và hiểu con gái hơn để nếu có lần sau thì sẽ hạn chế tối đa thất bại.
    ......nhưng sẽ không tự bước đi một mình nữa.... lần này sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ, góp ý của các bạn.
    bạn nào muốn chia sẻ thì có thể add nick yahoo của mình: ngoc_new
    cảm ơn các bạn
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trời bác là đàn ông con trai mà, sao phải nghĩ thế nhỉCách của bác làm là bác tự hạ thấp mình 1 bậc đấy hôk phải thế sẽ có nhiều người hợp với bác hơn e ấy đấy. Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ thôi
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    luyện tập thôi thể thao thôi mà có khả năng phải đánh đổi một số thứ để lấy kinh nghiệm thôi
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    cũng lâu lâu rồi không vào diễn đàn.......và bây giờ câu chuyện lại tiếp tục.......
    ...... đúng như dự đoán em ấy đã có ý mời tôi đi chơi Noel(từ hôm đấy bọn tôi vẫn chưa hề gặp nhau tất cả đều qua yahoo vào điện thoại).... lúc đầu tôi từ chối thẳng thừng lý do là đã có kế hoạch đi chơi cùng với bạn rồi.......em ấy cũng hơi ức chế..........nhưng từ lúc đấy làm tôi phải suy nghĩ mãi chẳng nhẽ em ấy lại thích đùa giỡn với mình vậy sao............đã thế chơi đến cùng....mấy ngày sau tôi quyết định nhấc alo lên và gọi cho em ý:
    - alo em àh anh nghĩ là Noel anh đi chơi với các bạn kia thì chắc chắn sẽ buồn thêm, vậy em cho anh đi chơi cùng em nhé.
    - hok cho anh đi
    - kiêu ế
    - thôi cho anh đi cùng đấy với điều kiện là đi cùng cả với bạn gái em nữa với một anh cô đơn.
    - ok
    .......tôi một thằng rất hiền chả bao giờ trả thù ai cả, nhưng lần này hình như đã có gì đó chạm vào tự ái........tôi sẽ cho em thấy tôi cũng không phải thằng dễ bị bắt nạt đâu.
    Thật ra thì tôi vẫn còn thích em nhiều lắm nhưng số điểm của em ấy trong mắt tôi tụt xuống thê thảm.....từ từ rồi tôi sẽ kể từ lúc gặp em, em ý đã bật đèn xanh như thế nào chứ không phải tôi trâu bò cứ thế là lao vào như điên đâu nhé.
    .......lần này tôi đã bớt đi mơ mộng rồi như cái bạn gì đã nói yêu là phải có cả lý trí, vâng lần này đã quyết tiếp tục với em này thì phải hết sức cảnh giác, cố gắng nắm bắt và hiểu con gái hơn để nếu có lần sau thì sẽ hạn chế tối đa thất bại.
    ......nhưng sẽ không tự bước đi một mình nữa.... lần này sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ, góp ý của các bạn.
    bạn nào muốn chia sẻ thì có thể add nick yahoo của mình: ngoc_new
    cảm ơn các bạn
    [/quote]
    bác này cũng vui tính tệ nhưng mà có vẻ suy nghĩ như vậy là ko tốt .em ý đối sử với bác như vậy nhưng bác đừng từ em ý mà vơ đũa cả nắm nha...
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bạn này làm mình cứ ngồi tủm tỉm cười hoài à nha! Nghe kể thì chắc mình kém tuổi bạn đấy, nhưng hok hỉu sao thấy bạn iu iu dễ thương dã man! chắc tại hao hao mình ngày xưa á, lúc mới bắt đầu bước vào con đường chinh chiến thực sự , chưa game over, chưa trải qua những kinh nghiệm đau mà thương hok nổi - yêu yêu như khi người ta ngồi hoài niệm về tuổi thơ của mình rồi cứ muốn mỉm cười vì nó có rất nhiều điều ngộ nghĩnh và thú vị vậy!
    Thực ra cái giai đoạn mà bạn đang trải qua này nó rất là hay ho đó nha, 1 chút căng thẳng, 1 chút hồi hộp, 1 chút xao xuyến, 1 chút nhớ nhung, 1 chút cay cú, 1 chút tức tối.....- tóm lại là cảm giác mạnh. Có những cặp đôi rất êm đềm, nhẹ nhàng từ khi gặp nhau đến khi tìm hiểu và nhận lời. Nhưng cũng có những câu chuyện ko kém phần gay cấn, kịch tính, éo le và lắm yếu tố bi hài . Dù thế nào, bí quyết để thành công trong chuyện tình cảm là bên cạnh trái tim rung động thật sự, đừng bao giờ bỏ quên cái đầu(cố gắng nhất ở mức có thể để) tỉnh táo và cuối cùng, dù thành công hay thất bại thì tình yêu luôn chỉ là 1 phần quan trọng của cuộc sống chứ ko phải là tất cả . Chúc bạn chủ topic bước vào cuộc đấu trí này với điều kiện sung mãn nhất ha! Cố gắng lên, em ấy mới 19 tuổi thôi nên sẽ khá vất vả cho bạn đó chàng tân binh ạ!^^
    P/s: chàng hiệp sĩ dũng cảm! dù trước mắt là sương mù dày đặc, dưới chân là cạm bẫy giăng đầy và bên cạnh, nanh vuốt kẻ thù luôn rình rập nhưng em tin chàng sẽ trở về vinh quang trong trận chiến này (mặc dù có thể ko toàn thây ). Nhưng hãy nhớ! đừng bao giờ đánh đổi thứ chàng ko muốn mất! (cả nhà thông cảm! mình vừa xem phim Châu Âu thời cổ xong nên có ảnh hưởng xíu)
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là em ý sẽ chẳng mất gì cả chỉ có được mà không có mất, vì mình vẫn quý em ý, chẳng qua là mình không hề muốn mối tình đầu của mình lại lãng xẹt như thế, chính xác là muốn thêm chút đau khổ nữa, như thế cảm giác không thoả mãn lắm, để về sau còn có chuyện kể về mối tình đầu cho con cháu nghe, mình không nhằm vào tất cả con gái, từ đầu đến giờ mình chỉ nhằm vào em ý mùh
    ...
  9. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    oh cái bạn này ủng hộ khéo chưa, cảm ơn bạn đã khen dễ xương nhé, nhưng không phải dễ xương đâu mà là quá dễ xương luôn(vừa bước sang tuổi 27,cao 176cm nặng 62kg ngoại hình dễ nhìn)...hjhj........chính các bạn bè của em ý cũng nói thế, có lần có một em thì thầm là sao anh lại hiền và dễ gần đến thế, mình cũng đã từng hẹn hò với khá nhiều cô nhưng không hề thấy cảm giác gì chỉ được vài hôm là mình lại thờ ơ.........đây là người con gái đầu tiên mình cảm thấy say sóng .......
    .....tất cả bạn bè em ý đều ủng hộ nhiệt tình lắm, vậy mà mình lại bị từ chốc chắc các bạn cũng hiểu cảm giác thật sự sock lắm...từ lúc biết tin đấy các bạn em ý gọi điện nhắn tin chia sẻ nhiều lắm, có em còn động viên anh cứ kiên trì đi có người còn kưa 4 năm kiên trì cơ mờ.
    ...chắc bạn đã trải qua giai đoạn mối tình đầu lâu rồi nên mới thấy cái gì cũng một chút, hiện bây giờ mình cảm thấy nhiều chút lắm... nhiều chút xao xuyến, nhiều chút nhớ nhung, nhiều chút hồi hộp, nhiều chút say đắm............đến bây giờ vẫn còn nhớ như ánh sao trên trời khuya
    ... lần này không còn quá thần tượng em ý nhiều như lúc đầu nên cũng khá tự tin.........hy vọng sẽ có thật nhiều tình huống thú vị

Chia sẻ trang này