1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chọn lối nào, đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pumpy, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em chọn lối nào, đây?

    Nắng rụng ko tin, hoa nở ko ngờ
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?
    Xuân Diệu đã nói thế, khi ông cảm thấy lo lắng, sốt sắng sợ những cảm xúc yêu thương sẽ vụt mất nếu mình chẳng "vội vàng".
    Song lại cũng có người nói: Cái gì là của mình, nó vẫn là của mình.
    Trong cuộc sống, ko phải khi nào con người ta cũng có được cái mình mong muốn. Song với mọi người, cái gì mới là quan trọng: vội vàng hay là lắng đọng với tình yêu?
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thích câu: Cái gì là của mình sẽ vẫn là của mình, cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình!
    Vậy không nên vội vàng... hãy để thời gian chứng minh ... tình yêu đủ sâu đậm để chỉ là của riêng mình thôi!
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì không muốn nó cũng đến.Còn nếu như nó đã không đến thì có làm gì cũng bằng vô ich !
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói rằng:
    " Nếu bạn thử, có thể bạn sẽ không thành công
    Nhưng nếu bạn không thử, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công cả"
    Còn theo mình, khi bạn muốn, bạn nên cố gắng và bạn sẽ không phải hối hận cho dù điều gì xảy ra!
  5. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ____________________________
    _Trước hết là bạn chưa biết gì về cuộc sống cả ...khi mà bạn láy một câu thơ vớ vẩn của Xuân diệu hay một cái câu noi vô thưởng vô phạt của ai đó để định hướng cho mình,.
    _Đừng màu mè tô vẽ con đường tình cảm của mình . vì đó là hiện thân của hàng chuỗi thất bại . chẳng được cái gì cả
    _Hãy sống trung thực với tiếng nói của con tim ... ít ra sau này cũng không phải ân hận
    Khaanh
  6. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng vàng anh đuổi em trên bờ biển nhưng mãi mãi cái anh có được chỉ là cái bóng của em trên bờ cát!!!
    Hic hic đừng bao giờ vội vàng, đừng bao giờ ngộ nhận và cũng bao giờ tự lấy một người khác lấp chổ trống cái cuối cùng ta nhận được chỉ là khổ đau cho cả hai!!!
    Xin hãy thật với tình yêu cái gì đến rùi nó cũng đến!!!
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    câu nói hay nhỉ
  8. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có những lúc cơ hội chỉ đến 1lần.Thành công chỉ đến với những người biết chân trọng cơ hội mà.Nói chung,em thấy chọn thời điểm chính xác,lúc cần vội thì vội,lúc cần thời gian thì thời gian....Nhưng nói thì dễ,làm thì đâu phải ai cũng làm được
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng không hẳn đã xấu , bởi nhiều khi cơ hội qua rất nhanh nếu không bắt kịp lấy nó . Nhưng con đường em đi chẳng thế . Cứ âm thầm , câm lặng , và chỉ vậy thôi . Những cơ hội đến rồi đi , có những cơ hội cũng níu kéo chẳng muốn đi nhưng em cũng chẳng muốn nắm lấy nó . Sao nhỉ ?!
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có thể ai cũng nói ghét cái sự vội vàng ấy, nhg có khi nào ta dừng lại được đâu, khó lắm mà. Cứ nắm lấy cơ hội ấy đi, mặc dù... có thể 1 ngày nào đó ta sẽ đau lắm, hối hận lắm... Uh, thì lúc đó sẽ học cách chấp nhận mà...

Chia sẻ trang này