1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chồng cãi hỗn với mẹ chồng, chị dâu có nên góp ý???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    theo mình cũng còn tuỳ vào em chồng bản chất ra sao! nếu em nó là người nền nã và vì lo cho con quá mà vô ý với mẹ thì có thể góp ý được ,nhưng nếu em chồng bản chất đành hanh thì cũng phải cẩn thận kẻo nó quay lại làm ầm ỹ với mình cũng chẳng phải hay ( với mẹ ruột em nó còn láo thì với chị dâu thì biết là sao?) . có lẽ nên đẩy chồng mình ra làm trọng tài góp ý với em nó ! Còn theo mình dù sai hay đúng thì đã là con là ko dc LÁO với bố mẹ, vẫn biết cuộc sống phức tạp và có quá nhiều điều phải lo lắng nên khó kiềm chế, nhưng phải biết nhận ra lỗi lầm khi bình tĩnh lại! tự nhiên nghĩ thương bà mẹ chồng cô em
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ là bạn nên nói chuyện trực tiếp với em chồng.
    Bắt đầu cũng dễ thôi, nói chuyện về cách chăm sóc trẻ con, cứ câu chuyện như thế rồi lựa lúc thích hợp đề cập đến chuyện đã xảy ra. Rồi có ý kiến với cô ấy, đại loại là cũng nên hùa vào chê các cụ cổ hủ không tiếp cận các thông tin hiện đại rồi nhưng mà cũng không nên mắng các cụ quá thế, các cụ già rồi dễ tủi thân.
    Đại loại thế, buôn bán một tí, thiên chức của các cô mà .
    À, quên, cũng nên nhắc nhở cô ấy xin lỗi mẹ. Các cụ mà tủi thân thì cũng tội lắm.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 19/04/2007
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tuần trước em chồng đưa cháu về chơi, bà bật nóng lạnh tắm cho thằng bé (mới 18 tháng). Tớ ở dưới bếp không để ý, lát sau thấy em chồng ầm lên mắng mẹ chồng xơi xơi về tội bà vô ý không mang khăn tắm vào bọc cho bé sau tắm.
    Cô em chồng của bạn nóng tính thật đấy nhỉ .Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ nào mà chẳng thương con , mẹ chồng của bạn lại không cẩn thận nên mới xảy ra việc đó ( đó cũng là lỗi của bà )
    Hic nhớ ngày xưa tớ trông cháu tớ bị một con muỗi cắn mà chị tớ mắng tớ một trận nên thân .
    Chẳng biết khi có con mình có kìm nén được cảm xúc người mẹ và không lo lắng thái quá không
    Còn vấn đề góp ý nếu công bằng phải góp ý cả hai
    Mẹ chồng và em chồng ..em chồng thì dễ , mẹ chồng bạn có dám không???
    Biết tính cô em chồng bạn cẩn thận như thế rồi , bản thân bạn cũng phải làm gương bạn mới có thể góp ý với cô ấy được , vì thế nào cô ấy cũng cái có lý của mình khi nói với mẹ chồng bạn ( cho dù lời nói đó hơi hỗn ..như bạn nghĩ )
    Cô ấy sẽ nói với bạn đại loại là Mẹ không cẩn thận làm như thế con em lạnh nó ốm thì sao ,em nói vì lúc đó em tức quá và lo cho con
    Bạn trả lời cô ấy như thế nào
    Khuyên cô ấy bình tĩnh và nói em chỉ nên nhắc nhở mẹ chồng một cách nhẹ nhàng thôi ..đúng không??
    Nhưng riêng mình ,mình tin là sẽ có lần thứ hai bạn sẽ chứng kiến đó .
  4. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải đổi là topic chị dâu soi em chồng mới đúng!
    Chiều hôm qua, cô bé oshin nhà hàng xóm cho thằng bé con nhà ấy sang chơi. Thằng bé có mấy tuổi, mà lười ăn nên nhà mình hay cho vào trong nhà xem bể cá để nó chịu ăn. Lúc ấy có bố chồng, mình và em dâu đang bế cháu ở đấy. Con bé oshin nó dỗ thằng bé kia là " Bi ăn đi không chị cho em bé ăn hết đấy" Hình như sau đấy nó còn nói là em bé sắp đòi ăn tranh kìa thì phải. Thế là cô em chồng mình nổi cáu mắng cho cô bé kia là không được dỗ trẻ con như thế, làm con bé nem nép đưa em về luôn. Lúc ấy mình cũng nhẹ nhàng góp ý mấy câu là nó trẻ con biết cái gì mà em mắng nó, nó bảo là phải nói thế không bọn trẻ con nó lại sợ là bị em bé ăn tranh mất phần.
    ÔI thôi, mình hết biết nói gì. Cũng biết là cô em chồng tính vốn đành hanh hồi bé hay bắt nạt anh chị. Cô em đi lấy chồng rồi chê mẹ chồng cổ hủ, lạc hậu ( bố chồng mất rồi) rồi gây sức ép với chồng thế là bọn nó ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng mình cũng bảo là em chồng tính đáo để từ bé. Ờ thì đáo để ở đâu cũng được, nhưng với mọi người trong nhà thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Mình vốn thấy thoải mái trong nhà chồng thế mà từ hồi có cô em về chơi là thấy mất cả tự nhiên. Bế cháu trông cháu chỉ lo nhỡ làm sao em chồng mắng. Bây giờ thì phải lo nghĩ câu nào không làm mếch lòng em để nựng chaú
  5. huyen191281

    huyen191281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình và mẹ chồng cho dù có hợp nhau, mẹ chồng thương mình đến mấy, thì khi mình chẳng may nói nặng nói nhẹ với mẹ chồng thì cũng vẫn dễ bị để bụng. Còn mẹ chồng với em chồng dù sao cũng là ruột thịt, nếu có lời qua tiếng lại thì dễ dàng bỏ qua và ko để ý đến. Thế cho nên bạn cứ bỏ qua đi, đừng xen vào chuyện mẹ con họ. Nếu bạn cảm thấy không thể đồng tình với thái độ hỗn như thế của em chồng, bạn có thể nói với chồng để chồng góp ý hộ cho, chứ bạn mà góp ý trực tiếp coi chừng xảy ra chuyện đấy hihi. Nói túm lại, mọi chuyện trong gia đình chồng, mình muốn lên tiếng thì chỉ khi nào 2 vợ chồng đóng chặt cửa thì hẵng lên tiếng, chứ đừng có lên tiếng với người nhà chồng hihi.
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thì lần này em sẽ im lặng. Để í xem có lần thứ 2 nữa không ?? Mẹ chồng mình là người bị em í nói - còn ko nói gì nữa là mình. Với lị, chắc cô em chồng ở không lâu. Bao giờ cô em ko ở đó nữa mà mẹ chồng vẫn buồn (chắc là ko ) thì thủ thỉ tâm tình một tí cho bà vui vẻ
    Vậy thôi, chứ chị dâu góp í với em chồng rồi lằng nhằng lắm.. Chỉ khi nào quá đáng quá thì mình mới nên góp ý thôi !!
    Chúc bạn vui vẻ

Chia sẻ trang này