1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chót dại, các bác cứu em với, gấp gấp !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mr_Dracula, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dracula

    Mr_Dracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chót dại, các bác cứu em với, gấp gấp !!!

    Hôm qua đi chơi cùng mấy thằng bạn, cả lũ uống rượu phê phê vào rồi rủ nhau đi xxx ****.
    Mỗi thằng một phòng, chúng nó thì ko sao.
    Còn em thì khi đang xxx thì ko để ý, chắc tại do rút ra rút vào nên báo rách lúc nào ko biết. Đến lúc xuất rồi, rút ra mới phát hiện là bao rách. Ngay thời điểm đó thì em ko nghĩ gì, nhưng về đến nhà rồi mới thấy ghê. Cả ngày hnay tay chẩn bủn rủn, ko làm được gì cả. Ko biết e đã bị nhiễm HIV chưa.
    Các bác nào biết thì chỉ giúp em với.
    Có phải là có thuốc chống phơi nhiễm trong vòng 72 giờ phải ko các bác. Nếu ko thì em đi đến đâu hoặc làm gì bây giờ.
    Hiện tại thì em mới xxx **** trong 24h, có cơ hội nào ko các bác ???

    Các bác giúp em với !!!
  2. franklincon

    franklincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dieu quan trong la bay gio ban phai het suc binh tinh. Ngay sau khi ban dua ra topic thi minh cung rat giat minh, ko hieu sao ban lai vo y den vay. Minh chi co the dua ra 1 vai loi khuyen:
    Dau tien, ban phai tuc toc dieu tra lai lich con be **** kia. Vi bay gio ban co muon xet nghiem cung ko duoc (moi co 24 h ma)
    Sau do, ban phai den gap truc tiep bac si (khoa SKSS o 1 benh vien lon _ nho la benh vien lon) de hoi ve cach giai quyet truong hop cua ban.Ban dung co ngai, su song cua ban dang treo lo lung day va no phu thuoc 40% vao ban !!!!
    Con bay gio ban hay ve sinh co quan sinh duc bang dung dich WC de ngan chan 1 so benh khac nhu lau giang mai v.v...
    Chuc ban may man va lan sau hay co gang tu kiem che minh neu ong troi cho ban dc song tiep !!!

  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này ác thật, sao lại dùng dung dịch WC, là VIM999 hay DUCK hay Javen. Thế mà không bảo là làm nồi nước dùng rồi chần luôn thể
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là " hết muốn sống rồi,tự đâm đầu vào chỗ chết".Trong box mình có chủ đề này rồi.Bác tìm đi,mong sẽ giúp được bác
  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Em cũng 1 lần như vậy rách lúc nào không biết ! 3 tháng sau đi khám thì may quá " Âm tính" sợ vãi mật...
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Nếu súng ống của bác ko bị trầy xước gì thì vô tư đi
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Súng ống mà xước bác nhìn được mới là lạ. Nó xước bé tí có mà nhìn bằng kính hiển vi á. Nên đi ngay đến Hàng Bài hoặc Bạch Mai xin thuốc chống phơi nhiễm đi ko thì tèo đó, biết trước đưọc tèo hay ko thì đã tốt
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cứu à, dễ thôi, mua ngay bảo hiểm nhân thọ đi!
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Không biết khuyên bác này như sao, nhưng tỉ lệ CV vietnam mắc ếch là gần 50%, đồng nghĩa bác giờ nửa sống, nửa chết. Bác nên tìm lại topic trong này về vấn đề bác và đi "khắc phục" hậu quá nhé. Dại quá :(
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng xin được thuốc chống phơi nhiễm mà dễ à
    Tốt nhất là kiềm chế, đừng có mà dây với mấy em "hang động". Độ này ếch nhái nhiều lắm bác ạ. Mà nếu không kiềm chế được thì dù đi ủng rồi cũng phải cẩn thận, đừng có mà hùng hục (cẩn thận hơn thì đi 2 ủng). Các cụ đã dạy rồi, cái gì quá cũng chết. Sướng quá cũng chết đấy bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này