1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chót dại, các bác cứu em với, gấp gấp !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mr_Dracula, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    K thể hiểu nổi đàn ông con trai
  2. Mr_Dracula

    Mr_Dracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người cùng với thông tin của mọi người đã cung cấp cho em, đặc biệt là thông tin cực kì hữu ích của bác CM. Hiện em đã đi khám, nhận được lời khuyên của bác sĩ, đồng thời cũng đã mua được thuốc Stada. Mặc dù thời gian được biết thông tin quá muộn, thời điểm nhận được thuốc trong tay cũng đã quá 72 giờ, nhưng em cũng vẫn cố gắng điều trị và mong rằng trời phật còn thương mình.
    Thực tế là việc có thuốc chống phơi nhiễm ko phải là quá khó, cái khó là nhiều người không biết thông tin. Nếu như em ko tham gia diễn đàn chắc chẳng bao giờ em biết được là có loại thuốc này. Bởi trong khoảng 48h sau khi xxx, em cũng đã tới 1 bệnh viện và xin thông tin về bệnh và thuốc chống phơi nhiễm thì cái mà em nhận được từ vị bác sĩ đó là :
    - Cháu cứ yên tâm, ko sao đâu ...
    - Bây giờ không xét nghiệm được đâu...
    - Cháu cởi quần ra bác xem nào ...... khô thế này là không có gì đâu, cứ về nhà đi....
    - Nếu cháu muốn xét nghiệm Giang mai thì 20 ngày nữa quay lại đây, nếu muốn xét nghiệm HIV thì 3 tháng sau quay lại .....
    - Làm gì có loại thuốc nào là chống phơi nhiễm HIV, bác khám cho nhiều người rồi bác biết mà, cháu cứ yên tâm về đi ....
    ...........
    - Bệnh nhân tiếp theo vào đi
    (Theo một người bạn thì e được biết vị đó là phó khoa)

    Hy vọng là trên đời không có nhiều bác sỹ quá vô tâm thế này, bởi giá như họ biết được rằng chỉ cần 1 phút vô tâm của họ cũng đã kéo theo hy vọng sống của 1 con người, có khi là cả 1 mạng người (cùng bao đau buồn của gia đình, bạn bè, người thân .... của người bệnh).
    Và hy vọng nếu có 1 ai đó chẳng may lâm vào hoàn cảnh như em thì cũng sẽ có được sự giúp đỡ nhiệt tình từ tất cả mọi người như trên TTVN này, và hy vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với họ.
    Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho em cùng với những người chẳng may lâm vào hoàn cảnh như em. Gặp phải hoàn cảnh như thế này mới thấy cuộc sống đáng quý bao nhiêu !!!
    Mong rằng còn được sống để một ngày nào đó sắm được em "mông to nổ lớn" để được theo chân bác CM, bác Đức "da đỏ" .....
    Em xin cảm ơn tất cả mọi người !!! Công cuộc trị bệnh của em bắt đầu .....
  3. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chúc Bạn may mắn!
    Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh gần như bạn một lần! Ơn trời, 5 năm rồi, và vẫn post bài ở đây!
    Có một câu mà ông anh tôi - Sở y tế Dự phòng một Tỉnh đã nói - sau này ông ấy khẳng định là nói thật, không hề an ủi, đó là :
    HIV không dễ lây qua đường XXX lắm đâu , bọn anh thông tin, phổ biến có tính chất răn đe nhiều đấy!
    Dù sao, cũng là một lần cho ta kinh nghiệm xương máu! Một lần nữa chúc Bạn may mắn và giờ này 5 năm nữa đang ắm một baby dễ thương!
    Khi ta có niềm tin, ta đã chiến thắng bệnh tật đến 70%
    Hãy thường xuyên lên đây chia sẻ cùng bọn tớ nhá!
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    E hèm!
    Đề nghị đưa ra đây tên tuổi bác sĩ, địa chỉ bệnh viện của gã bác sĩ độc ác. Để tớ giúp gã ấy "nổi tiếng" nhanh nhanh.
    Đề nghị đưa ra đây địa chỉ để mua thuốc, giá thành... Đó là một cách cập nhật thông tin chuẩn nhất! (Như tớ, chưa chạm vào gái bao giờ (không đảm bảo tương lai có chạm hay không nhé ) nhưng từ hồi biết thông tin về thuốc chống fôi nhiễm là ghi tâm ngay)
    Thế nào?!
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Khi nào bé thành vịt già thì bé sẽ hiểu ...còn giờ thì không bao vờ.............nhá
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút công thức cho Bác Dracula
    Theo thống kê của cơ quan chức năng( cái này em lấy từ một cơ quan đoàn thể nhá ) thì tỷ lệ CV mang HIV là 15%
    Cứ cho đó là thống kê, tăng kịch kim cho thực tế là gấp đôi, 30% nhé. (Tức là cứ 10 em CV có tới hơn 3 em mang HIV - chắc thực tế không đến mức kinh hoàng vậy đâu )
    Xác suất bác bị xây sát hôm đen tối đó : Vì mắt thường, cảm giác và cả bác sĩ nữa, không thấy nguy hiểm, em tính xác suất có bị xây sát hay không ở mức tối đa, là 50%
    Tỷ lệ lây nhiễm HIV do tiếp xúc nguy hiểm là 60%
    Vậy, xác suất đen tối của bác sẽ là :
    0,3x 0,5 x 0,6 = 0,09 = 9%
    Bác có tới >90% là an toàn đấy!
    Tỷ lệ rủi ro này của bác chỉ nhỉnh hơn rủi ro khi tham gia giao thông chút ít thôi! Lạc quan lên Bác nhá!
    Một lần nữa, chúc Bác may mắn

  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    EM cũng tò mò cực nhưng không liều như bác. Chuc bác may mắn nhưng bác phải tự phê bình và rút kinh nghiệm nhé.
  8. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông em này quá. Làm thế nào mà lại rách cơ chứ. Lần sau mua loại dai một tí.
    Bây giờ tốt nhất cứ nhắm mắt làm một liều thuốc chống phơi nhiễm rồi gặp bác sĩ sau ==> sau này khỏi hối tiếc.
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    giỏi lắm thì 5-7 năm nữa là có thuốc chữa thôi mà ,cố gắng sống đến chừng đó đi .sợ dek gì con sida .
    chỉ dặn rằng trong 5-7 năm tới ăn uống ,đi đứng cẩn thận ko lại tại Lạn với ngộ độc thì uổng :D
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Không phải lúc nào cũng có thể bị nhiễm được đâu,bạn hãy cứ bình tĩnh. Biết đâu cô nàng đó no problem thì sao. Trong trường hợp này bạn là người may mắn, hãy cứ tin như vậy bạn ạ. Nhưng nhớ lần sau bạn bè có rủ rê thì bản lĩnh hơn nhé. Nice!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này