1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chót thích 1 cô bé bằng tuổi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dqdbk, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiniku

    Kiniku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    yêu bằng tuổi là chuyện rất bình thường thôi,cố mà cưa đi nếu ko đi rồi sẽ hối hận như tôi đó
    Em đi rồi anh mới nhận ra rằng anh yêu em biết bao nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi!Thôi dù sao cũng chúc em hạnh phúc với con đường mà em đã chọn

  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên em thế nào khi ...... thời gian và cơ hội em cảm tưởng như đã trôi qua rồi !
    Có lẽ lúc này , em đang rơi vào trạng thái 'seven love" vì cô bé không còn hiểu em muốn nói nữa rồi !Có lẽ cô bé đó tìm được người khác hợp hơn rồi .
    Thôi !Tình yêu nào cũng là tình yêu đẹp cho dù nó là tình yêu đơn phương !
    Dĩ vãng qua đi , trong lòng trống vắng
    Anh chỉ còn hình ảnh em trong tận cuối cõi lòng !
    Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm đẹp
    Tình cho đi mà chẳng nhận được gì
    Em không hiểu hay em không muốn hiểu
    Em chia tay chẳng nói điều gì !
    dqdbk In 1980 Familly
  3. metoo

    metoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi ca'c ban qua' lang man day. Hay nhin vao thuc te mot chut di. Hay nghi xa hon nhe', 20 nam nua, khi dqdbk 40 tuoi, van tre trung phoi phoi con vo cua minh thi lai gia nua lom khom voi 2 dua con 2 ben. Lieu co' ben vung khong? Luc do ban co' chan co ay khong?

Chia sẻ trang này