1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chưa bao giờ đi tìm nắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmDayAnhOi, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ đi tìm nắng...

    ?oem đã đi tìm nắng, nhưng lại gặp mưa, mưa mang theo nỗi buồn?
    em ko biết mình cần gì,muốn gì, tất cả những gì em có, ko có cái nào do em tự làm ra, em được cho, hoặc đánh đổi, bằng những thứ, những việc ko tốn mồ hôi hay công sức. có chăng chỉ rất ít thôi. Vì em ko coi trong những thứ đó nên với em ko đáng kể. em ko bao giờ để mình phải nặng óc vì những việc vớ vẩn. cái gì em ko thích, ko muốn hay cố tình ko muốn thích, ko muốn muốn, em đều bỏ qua. Khó khăn một chút thời gian đầu, vì em cũng phải mất công để quen, nhưng cũng nhanh lắm, vì em là thế mà

    ?oem đã đi tìm nắng, nhưng lại gặp mưa?

    em chưa bao giờ đi tìm nắng cả
    đối với em mưa hay nắng chẳng khác gì nhau
    đều ko làm cho em đang vui thành buồn hoạc đang buồn thành vui một cách vô cớ

    Thực sự là đang cảm thấy rất nặng nề
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Còn em, đi tìm nắng nhưng nắng đã vô tình quay đi...
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi e, mưa có buồn bằng đôi mắt e ...
  4. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dường như ban đêm là lúc em có nhiều tâm sự hơn hẳn. Cũng có thể là ban ngày giữa bao nhiêu tiếng động ồn ào của cuộc sống, em tạm thời bị xao nhãng. Nhưng đến đêm thì có bói cũng chẳng ra được tiếng động nào khả dĩ có thể đè nghiến được cái tâm trạng buồn thảm đến giờ là trỗi dậy của em.
    Mẹ sinh ra em là một đứa con gái quá hay nghĩ... của đáng tội tuy biết là toàn nghĩ vớ vẩn, nhưng em chưa bao giờ tìm đủ can đảm để thoát khỏi những ý nghĩ vớ vẩn đó... Ấy thế mà có những cái quan trọng là thế, như tình cảm yêu đương với ny em chẳng hạn, em phớt lờ rõ chăm...
    Hôm trước em bị ny mắng là: cô điên à? (đầu tiên em cứ tưởng nó đùa cơ), nhưng em kệ nó đùa hay ko, em cứ dỗi trước đã, im thin thít và lặn mất tăm cho nó cuống lên xin lỗi cái đã, thế mà nó mặc kệ em, 3 ngày trời nó chẳng thèm nhắn cho em cái tin nào... Em tuy tự khen mình giỏi phớt lờ, nhưng đến ngày thứ 3 mà, em thấy hơi nhột nhạt..
    Em quyết tâm mặc kệ nó, nó mà ko nhắn trc thì kệ xác nó.
    Và em ngồi cả đêm để nghĩ xem nếu bỏ nhau thật thì sẽ thế nào.. Em tưởng tượng vào một ngày đẹp trời lâu lâu về sau này, lâu vừa thôi ko tình cảm nó nhạt xừ hết, em với nó "vô tình" gặp nhau trên phố, cầu trời cho em hôm ấy thật xinh tươi, xong bọn em sẽ cười chào nhau và ngồi uống nước chẳng hạn... xong thế nào nữa thì em chịu, ko nghĩ tiếp được... Quay lại hay ko đây? Em chưa biết mình thích kết quả nào hơn.. có lẽ ko thì hơn.. em và nó yêu nhau nhiều toàn cắn nhau đau thôi...
    Em phát hiện 3 hôm liền đó, cứ hôm nào em onl là thích nick nó sáng choang, kể cả đêm nhá, mà em thì luôn invi, với cả em cũng chỉ định lên xem.. nó còn sống ko thôi... Nó có lúc cũng avai, có lúc cũng invi (trước đây í), nhưng chưa lúc nào, em thấy nó hay avai vào cái giờ trái khoáy như thế cả. Em cứ có cảm tưởng nó để avai 24/24 vậy. Đã thế nó còn trương ra cái status to tướng kêu than là bị ốm chứ... Kệ nó... em giả điếc.. em coi như em chẳng onl lúc nào... em cũng nghĩ về sau nếu hết giận mà nó hỏi em sẽ bảo thế... Mà giận hẳn rồi bỏ nhau thì cũng kệ, có gì mà quan tâm... Trc khi giận nó cũng biết là em ốm còn gì, cũng chỉ vì vụ quan tâm em ốm mà em với nó nói nhau linh tinh để rồi cuối cùng nó bảo em điên..
    Thôi, hết xừ nó giờ nghỉ trưa rồi..

  5. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Em lại tranh thủ (em được cái rất hay tranh thủ) vào nick yahoo 1 cái, em thấy nick nó vấn sáng choang mà em ko khỏi cười thầm.. chẳng hiểu nó định để nick sáng thế bao giờ.. Đã thế còn để cái status củ chuối nữa chứ... em dám chắc cái status đấy nó đang để với mình em... .. chết cái tội cứ hay làm trò
    Em ko để nick thường xuyên, vì em biết nó biết cái phần mềm gì ấy, chỉ cần nhấp nhấp vài cái là dù em có onl mà invi nó cũng biết... Đôi khi nửa đêm em ko ngủ được, thường 12h, 2h hay 4h rồi lại 5h, 6h và 7h trước khi em đi làm, em ào vào nick 1 cái, lúc nào cũng thấy nó sáng... Còn trong giờ làm thì khỏi nói luôn, dăm 3 phút em out ra in vào 1 lần... Rõ khổ, chết cái tội tò mò..
    Em nghi nghi, nó để đấy để muốn em vào làm lành với nó. Có lần cao hứng, em đã nhỡ mồm là em tuy hay giận dỗi nhưng với nó em chẳng giận dỗi lâu được bao giờ... Lần này rõ ràng nó muốn kiểm chứng câu nói của em.. Em mặc xác nó nhá... Đừng có dây vào em nhá... Dám bảo em điên cơ đấy... nghĩ lại lại muốn nổi cơn lên...
    Chết.. chết! Em chợt nhận ra chẳng hiểu nó bị dày vò đến đâu, chứ em cứ như thế này, hoá ra em lại bị dày vò hơn nó à! thôi thì với diary online này, em sẽ để đấy để viết về cảm xúc của em mỗi ngày vậy, kể chuyện để lúc nào xem lại còn kiểm điểm, nếu ko em thấy em hoàn hảo quá, em lại buồn cười...
    Xem nào... nghĩ mãi.. nghĩ mãi.. đầu óc em vẫn cứ quẩn quanh chuyện với nó, mới đau em chứ... của đáng tội.. chiếm rõ lắm thời gian vàng ngọc của người ta... có lẽ em phải nhân dịp này mà suy nghĩ kĩ luôn mới được... yêu 2 năm rồi.. ở bên nhau chẳng được mấy tí.. mỗi người 1 nơi mà lại... tuổi thì còn trẻ thế này.. rồi biết đi được đến đâu đây... mà em thì lại còn muốn bay nhảy chứ.. ko phải bay nhảy lưa zai gì đâu.. mà chỉ là em rất rất muốn học thêm.. rồi thay đổi chỗ làm.. chính xác là di chuyển lung tung giữa 2 vùng miền tổ quốc.. em chưa muốn định cư hẳn ở đâu... mà nó thì.. hình như nó thích ổn định ở ngoài này, nó ko muốn xa những gì vốn quen thuộc với nó.. Em lại luôn muốn thử nghiệm những điều mới mẻ thôi, (trừ ty nhá - ty thì thỉnh thoảng thôi, chứ cũng luôn thì chết)... Có khi em với nó thực chất chẳng hợp nhau...
    Dù sao thì.. em với nó cũng rất yêu nhau.. chẳng hiểu nhiều đến đâu thôi? đủ dẹp bỏ cái tôi to tổ bố để theo người kia ko thôi? Thôi, có khi em xin rút lại câu "em với nó cũng rất yêu nhau".. em với nó chắc cũng chỉ yêu nhau vừa vừa...
    Mệt nhỉ?

  6. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình tạm xa nhau anh nhỉ? !!
    Nhưng với em sẽ là mãi mãi đấy. Có lẽ còn yêu, nhưng ty này là ty ko thể có hồi kết, em đã biết thế trc rồi.. chỉ là ko đủ quyết tâm xa anh...
    Giờ ko biết đủ chưa? nhưng phải cố thôi.. đến lúc rồi mà..
    Anh nói lâu rồi em chưa nói em yêu anh. Em lảng tránh. Ko phải em ko yêu, mà em đang cố kìm lại, cố ko nói ra.. em đang tự chuẩn bị đường rút cho mình... Em biết như thế chẳng ra làm sao cả.. nhưng mình sẽ vượt qua được thôi anh nhỉ?
    Em tắt máy rồi... Đừng tìm em anh nhé, kể cả cái thời gian "tạm xa" có hết...
    Tạm biệt anh.. mãi mãi..

  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ..............
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em không tim nắng nhưng nắng nó sẽ tìm em.Thế mà!
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ...nhưng nếu như em muốn tìm ...thì em sẽ tìm nắng ở đâu?
  10. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em ra nắng hay bị đau đầu , em thích mưa cơ , tắm mưa chưa bao h bị ốm

Chia sẻ trang này