1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chưa bao giờ đi tìm nắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmDayAnhOi, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    - Đừng quay lại... đừng quay lại... đừng quay lại mà
    -- Nhưng mình còn yêu mà.. hãy cố gắng đi. 1 lần nữa rồi thôi..
    - Chuyện không hề đơn giản chỉ 1 lần rồi thôi.. mình biết mà.. Đừng để nỗi đau cứ loét dần thêm như thế.
    -- Mình còn yêu anh... mình hãy cùng nhau cho anh thêm cơ hội... cho anh nhưng cũng là cho chính bản thân mình.
    - Cô muốn tôi phải nhắc cô bao nhiêu lần cô mới hiểu. Mãi mãi 2 người đi đến tận cùng cũng chỉ đến được thế này rồi thôi. Cô muốn đâm dao vào tim ai mặc cô, nhưng cô đừng có tự làm khổ chính mình, rồi làm khổ người khác... Cô nhớ cho: ty nam nữ ko phải là tất cả trong cuộc sống.
    -- Mình hiểu. Tất nhiên mình hiểu. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mình nghĩ nếu thêm 1 lần, chỉ 1 lần cuối cùng thôi, để ko nuối tiếc là mình đã ko cố gắng hết sức. Ty mù quáng chỉ có thể có lúc tuổi trẻ ntn. Mai sau chai sạn rồi muốn mù quáng cũng chẳng được..
    - Lí luận hay nhỉ?! Dù thế nào... hãy cố gắng dứt khoát.. ấy hiểu ko?.. ấy phải cố.. chúng ta cùng cố.. tớ - lí trí của ấy ở đây là để giúp ấy vượt qua những chuyện như thế này. Nghĩ xem chỉ vài tháng nữa thôi là cùng ý gì.. có thể chưa quên hẳn anh đâu.. nhưng tc cũng nguôi ngoai dần, ấy sẽ thấy ko hối hận vì quyết định dứt khoát ở thời điểm này.. Vài năm nữa thậm chí khi quay nhìn lại.. ấy sẽ cười giễu ấy ý chứ... Chuyện này thật ra ko phức tạp.. Ko yêu người này thì yêu người khác có gì đâu.. TY đôi khi trải qua nhiều sóng gió có nhau sẽ trân trọng.. nhưng cũng có loại ty trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn ở bên nhau vì thói quen tc, vì tiếc công, tất nhiên cũng vì còn yêu, nhưng tc khi đã có chút tổn thương đến nhau và đến những người xung quanh thì chắc chắn sẽ khiến tc nặng nề đi rất nhiều. Ty của ấy và anh là loại thứ 2 đấy. Hãy dừng lại khi chưa ai ngoài anh và ấy dính vào. Hãy tự lo cho bản thân mình trước. Nếu ấy ko tự yêu quý bản thân thì làm sao có ai yêu quý ấy được, cũng làm sao ấy có đủ tư cách yêu quý, lo lắng cho ai. Đừng nghĩ ấy làm anh đau khổ. Đó là phăủng tự nhiên truớc sự mất mát của những thứ trc nay mình sở hữu. Anh là đàn ông, tâm lí chiếm hữu cao, phản ứng thế là bt.. Ấy cũng cảm thấy dằn vặt vì mất đi thứ trc nay ấy mặc nhiên là của mình mà thôi. Hãy tích cực... được chưa nào.. rồi mọi việc sẽ qua..
    -- chẳng lẽ tc bao năm chỉ đơn giản thế thôi sao?
    - Mình cho nó là đơn giản thì nó đơn giản. Mình cho nó là phức tạp thì nó là phức tạp. Có những lúc mình buộc phải chọn cách nghĩ nó là đơn giản. Để mình có thể vượt qua. Ko dễ dàng nhưng phải cố gắng.
    -- Nhưng.. mình..
    - Đừng "nhưng" được ko? Khi cho chữ "nhưng" đó vào ấy đã làm mình yếu đi 1 nửa rồi... Cố gắng lên... Time will ease the hurts.

    --
    -
    --
    -...
    cuộc chiến tâm lí dù đã biết đáp án, vẫn cứ hoài mong 1 kết quá khác... cố lên...

Chia sẻ trang này