1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"em chưa hề yêu anh"..hỗn loạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greatghost, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    anh ghost thất tình à thôi kệ nó mất đứa này thì còn đứa khác
    chia tay thì nói thế thôi nhưng em nghĩ cô ta cũng đã từng yêu anh đấy
  2. maiika

    maiika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    điên à? đâu? cho tớ điên với!!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hix, đôi khi ....
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ma Lớn của tớ cũng có nhiều tâm sự ghê há. Tớ chẳng bít nói gì đâu, vào post 1 bài cho bạn vui. Hì hì, khi nào cả tớ và bạn về VN thì đi chơi nha, hehe! Mà tớ chẳng bít bạn về VN chưa? Lâu lắm rùi tớ ko cập nhật thông tin gì từ bạn cả, bùn thế. Chắc là hè này tớ có về!
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @asagi:trẻ con,bon chen chiện người lớn hử,về học bài đi...chẳng sao cả,có hay ko thì cũng đã qua rồi....
    @aries:tôi ở vn rồi,hè về đi chơi nhờ..
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    GG ơi, buồn làm chi....
    Chị đưa em về bên kia sông Đuống...
    [​IMG]
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Cũng định viết vài dòng gọi là quan tâm tới thằng em cũ! nhưng cuối cùng thì chẳng biết viết gì,đôi khi tình cảm là thứ phức tạp hơn con người ta tưởng.thôi thì hãy để nó ngủ yên với giấc mộng yêu thương không trọn vẹn!
    @Rảnh thì đi uống beer với anh.vẫn giữ lời mời với chú từ những năm hồi đó.
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Anh..hay em..hay cả 2..hay chẳng gì cả...lố bịch thật, buồn cười quá thể..haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đừng nói thêm nữa chỉ làm cả 2 đau hơn.
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hic
    buồn quá.
    Những người tốt hay bị đối xử tệ hay sao ấy.
    Anh yêu cô ấy và sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy, chỉ cần cô ấy vui và sống bình yên.
    Nhưng có bao giờ anh nghĩ chính vì biết được ưu điểm đó của anh mà cô ấy... Thật buồn vì chính ưu điểm của anh lại trở thành nhược điểm, vì quá yêu có lẽ anh ấy cho cô ấy quá nhiều, mà cô ấy không cần phải cố gắng gì cả, khiến cho cô ấy không thấy được vị trí quan trọng của anh trong lòng mình...
    ''Anh ơi giờ thì em đã nhận ra anh là người yêu em nhiều nhất, vậy mà em đã thản nhiên quay mặt đi, cũng giống như với đa số những người khác, em không cho anh dù chỉ một cơ hội, cho dù anh có cố gắng đến như thế nào, còn em thì vẫn luôn miệt mài đi tìm một bóng hình không phải là của mình, chỉ vì em không thích những gì đến quá dễ dàng, em đã từng cho rằng cái gì tự dưng mà có thì không phải là của mình, rằng để có được điều gì thực sự của mình em phải đi tìm bằng chính những bước chân của mình. Giờ đây những lúc cô đơn em chợt nghĩ đến anh và hiểu rằng mình đã rất tệ, nhưng em không nuối tiếc, vì thực sự em chưa bao giờ yêu anh.''
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết an ủi ghost thế nào...
    Nhưng mà tớ thấy là bạn không mất hết đâu, vẫn còn có một thứ, đấy là vẫn còn có thể yêu cô ấy, mà không chuyển sang thành hận.
    Nếu thế thì tim bạn vẫn còn khả năng yêu sau này đấy. Thế là tốt rồi!

Chia sẻ trang này