1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có 1 vụ nhờ các cao thủ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    done:-bd
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  2. TuMaThjen

    TuMaThjen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Éo bit cậu bao nhiu nhưng cứ là anh (28)
    +1: Em hỏi sao k0 muốn vào thì bảo ngại mấy ng trong kia. Em hỏi: “ em muốn đi đâu k, anh về lấy xe đưa đi” (nhà em khá gần nhà cô ấy nên đi bộ đến) thì cô ấy bảo :” thôi a về đi, e vào nhà, đứng đây đến 10h chắc gì họ đã về” =>Thế chú về ah?=> Cứ đứng nói chuyện, coi như là cơ hội (Sai lầm 1)
    +2 Nói chung đey là chỉ bước đầu cho một gian nan, nói chung cơ hội vẫn có chứ ko phải ko còn, hem bit chú or gái bao tuổi nên cũng khó, trong thời gian đầu nc nhiều or gặp được thì càng tốt. Người được giới thiệu chưa chắc gái đã thick. Cố gắng nào chàng trai
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái này cũng gớm mặt đấy , vì nó ngon( như chú tả ), chắc là ngon thật nên tối nào cũng có vài thằng xách catut tới chơi với ông già . Cơ chú cũng chỉ như mấy thằng kia . Có nghĩa là khi gặp một trong số mấy thằng kia ra khỏi nhà thì nó vẫn nói cùng một câu như đã nói với chú . Tóm lại gái là người chọn mục tiêu chứ không phải là các chú . Và gái chưa chọn được . Gái nó sòng phẳng như thế có nghĩa là gái nó không muốn vướng víu , dây nhợ một tí tình nào với chú . Nói chung là với chú thì cánh cửa lúc này đã khép hoàn toàn . Nhưng trên lý thuyết thì cơ hội vẫn còn , chừng nào gái đó chưa lên giường hoa nhà người . Thêm nữa nhà chú gần nhà gái , thỉnh thoảng qua lại ngang cửa nhà gái , gặp gái thì chào , không gặp cũng chẳng sao , thỉnh thoảng vài ba tuần lại bắn thêm phát SMS với đôi câu hỏi thăm chân thành coi như là chú vẫn luôn nhớ đến gái , thế là đủ , không quan tâm gái trả lời lại hay chìm trong im lặng . Đời người không phải ai cũng bình lặng mãi . Không mong cho người mình tơ vương gặp biến cố . Nhưng chú chỉ có cơ hội khi gái hoặc gia đình gái gặp biến cố lớn thì chú có thể đến thẳng nhà gái mà không mang nỗi ngại nhà gái không tiếp .
  4. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác này e tưởng đánh đc cả cụm hoa thơm cách đây 2 năm rồi chứ? Giờ bác vẫn vướng chuyện vợ con ạ. ;))

    Chuyện của bác, e khuyên thế này. Vụ bác bị bơ cũng vì 1 phần bác lại dính vào với mấy thằng cũng đang theo đuổi gái, mấy thằng ấy gái lại không thích. Vô tình bác bị đánh đồng. Số bác đen lần 1.

    Gái lại rất xinh đẹp, lại vừa đc 1 đám ngon zai. Có lẽ bác thua thằng cha kia về mọi mặt. Bác đen lần 2.

    Cách để biết bác hết cơ hội hay chưa: Bác lại nhắn tin, gọi điện tiếp. E nghĩ rằng sau vụ giới thiệu kia, nếu gái ưng thằng kia thì gái chả thèm trả lời đt bác. Còn nếu bác mặt dầy, bác lại sang hẳn nhà gái cho e. Nếu ông già gái không tiếp bác nữa thì e khẳng định là ông già gái đã chấm thằng hoành tráng kia rồi.

    Theo e, ca của bác khó mổ. Còn 20% cơ hội sống! Nên nghĩ đến chuyện chuyển bệnh viện khác cho sớm bác ạ :(
  5. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    "...Em hỏi sao lại đứng ở đây thì bảo k0 muốn vào nhà. Em hỏi sao k0 muốn vào thì bảo ngại mấy ng trong kia. Em hỏi: “ em muốn đi đâu k, anh về lấy xe đưa đi” (nhà em khá gần nhà cô ấy nên đi bộ đến) thì cô ấy bảo :” thôi a về đi, e vào nhà, đứng đây đến 10h chắc gì họ đã về”
    Sau hôm đó cô ấy bơ e hoàn toàn, k0 bắt máy, k trả lời điện thoại..."

    Chẳng lẽ cô ấy phải nói thẳng, là vì anh ngồi trong đó nên em ngại ko muốn vào à ? Hiện tại thì cơ hội của bạn là rất tăm tối, ko muốn nói là 0%. Cố gắng làm bạn tốt một thời gian, rồi tìm cách phản công.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dựa vào những dữ liệu chú đưa ra, anh trân trọng tuyên bố: chú nghỉ cho khoẻ!

    Trước hết là tương quan lực lượng. Gái như chú tả thuộc dạng trâm anh thế phiệt, công dung ngôn hạnh vẹn cả 4 đường, đêm nào cũng cho vài ba chú ngồi chơi xơi nước...Trong khi chú ngoài cái thạc sỹ ở Pháp ra, anh thấy không có chi nổi trội.

    Như anh từng chém, cao thủ không phải là oánh đâu thắng đấy, mà trước hết là biết lựa chọn đối tượng vừa tầm để chiến. Sau nữa là khả năng đọc trận đấu, đọc vị đối phương qua các tình huống đã xảy ra, từ đó đi đến quyết định chiến hay nghỉ.

    Về cục diện trận đấu. Chú đã có các động thái mớm bóng khá lộ, như: tự dưng vác hoa đi tặng, nhắn tin nhiều, rủ đi chơi, xông đến tận nhà gạ gẫm lang thang...Những cú mớm đó cơ bản không đến nỗi dở, bất cứ thằng nào khi đong đẽo cũng sẽ làm như chú, nhưng thái độ và phản ứng của gái ra sao ?

    Đầu tiên tặng hoa thì nhã nhặn, rủ đi chơi thì cáo bận, gọi điện thì tắt máy, đến nhà gạ tiếp thì xua về....Tại sao những thứ này không khiến chú chùn bước nhỉ? Thực tế không có đứa hâm nào lại cửa đóng then cài với cái thằng nó có cảm tình hết. Đứa tinh quái nhất cũng sẽ ít nhiều có những hành động bỏ ngỏ nhằm nháy pha cho đối phương tiếp cận...

    Anh e*** lại bài cho chú mở mắt to hơn, tránh biến thành ku Đông Ky Sốt hùng hục lao vào sinh tử với cối xay gió.

    Trùm chăn ngủ cho khoẻ nhá!
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng EoBietTruoc nó nói tương đối đúng đấy, có đối tượng chúng ta chỉ cần mời cốc trà đá vỉa hè, sang hơn thì khuyến mãi bát tiết canh dê....là đủ để làm đôi nháy đỡ mất tiền vào chỗ đèn xanh đèn đỏ.

    Tóm lại là thịt nào thì gia vị nấy, các chú hầm vi cá mập mà đòi đổ nước mắm cáy vô là vứt.
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bác sh đưa ra ví dụ này éo chuẩn rồi, thịt chó chấm với mắm tôm, mắm cáy chấm bún thì ngon quá trời... =>thế mới giống thực tiễn
    Tâm sự rất chân tình với thạc sĩ chủ thớt,chỗ anh em nói thật một cái bằng thạc sĩ không ăn thua. Trước tớ đi tán gái cũng mang cái bằng thạc sĩ đi lừa tình nhưng không ăn thua,gái nó bẩu "Cái đồ mọt sách", sau tớ chuyên tu cái bằng thạc sĩ tình yêu.
    Lấy được cái bằng thạc sĩ ở viện tình yêu học, cũng chưa ăn thua,hót nhiều mà không có tiền rủng rỉnh nó chửi "cái đồ lắm mồm, ăn trên mặc chóc,móc..",tớ lại phải bôn ba kiếm cái bằng thạc sĩ kinh tế học
    Lấy xong cái bằng thạc sĩ kinh tế xong, lại cũng gian nan. gặp phải cái con hai lúa bẩu "Xin nỗi em không sướng"
    Tớ lại đi học thạc sĩ ******** học... thế đấy yêu cầu gái nó cao lên từng ngày. Còn mình thì mỗi ngày sức mỗi yếu. Nét nho nhả ngày xưa, gió bụi thời gian thổi bay đi hết
    Giờ tớ đang bảo vệ tiến sĩ ở viện hàn lâm đục đẽo. Nói chung sự nghiệp cưa đẽo cũng gian nan như bước đường đời của tớ vậy! Nản lắm [r24)].Khi nào rảnh mời bạn sang nhà chơi!
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác cũng căng thẳng quá,gái của bác chắc đang chờ gì đó...!
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác nên về tu luyện thêm bằng cách cưa những em vừa vừa tầm để bổ xung kinh nghiệm cho các trận đánh lớn.

Chia sẻ trang này