1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có 1 vụ nhờ các cao thủ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có nên tạm rút quân 1 2 tháng sau rồi đánh tiếp ko? Nếu thích gái thật thì ko lo mất em nó đâu!


    Cao thủ không phải là oánh đâu thắng đấy, mà trước hết là biết lựa chọn đối tượng vừa tầm để chiến. Sau nữa là khả năng đọc trận đấu, đọc vị đối phương qua các tình huống đã xảy ra, từ đó đi đến quyết định chiến hay nghỉ. <== A SH nói như 1 vị tướng! Hay thế. @};-
  2. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác. Đầu tiên em xin lỗi vì k0 online thg` xuyên để update tình hình và trả lời cặn kẽ từng lời chỉ dẫn của các bác đc. Em đã tiếp thu lời các bác, và sau vài ngày kiên nhẫn, em xin update tình hình như sau, kính mong các bác tiếp túc quan tâm giúp đỡ.
    1, đã có profile của đối thủ ( ng cáo đc giới thiệu): đối thủ đẹp zai cao to, nhà mặt phố, bố làm to, đã học xong master. Cậu này đc bác ruột giới thiệu cho cô ấy. Bố mẹ cậu này có vẻ rất ưng, còn gia đình cô này, cả cô này nữa đang tỏ thái độ bình tĩnh, k0 vồn vã, cũng k0 lạnh nhạt
    2, tối nay em vừa lấy đth cơ quan gọi cô ấy. Cô ấy nhấc máy :"mẹ ah" (chắc tưởng số cơ quan mẹ). Em hỏi han 1 hồi, cô ấy bảo cây hoa em tặng chết rồi. Em hỏi có buồn k, cô ấy bảo: hơi tiếc. Cũng nói ch 1 hồi tiếp. CUộc đth kéo dài hơn 4 phút. EM có hỏi em bận ah, mấy lần a sms k0 thấy e giả lời. Cô ấy bảo bận học, năm cuối rồi. E định rủ đi chơi hoặc đến nhà nhưng nghe lời các bác em từ từ xem tình hình thế nào đã.
    Nói thật e ngu nhất khoản cưa gái. Biết là khó e mới lên đây nhờ các bác. các bác ném đá hộ e đi ạ
  3. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu đem chú và thằng đấy lên bàn cân chú được mấy phần của nó?
    2 Chú xoắn mịa nó rồi, gái nó khinh cho.
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko tìm hiểu xem bạn kia có tham gia TTVN ko luôn 1 thể...
  5. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em kể profile 2 bên rồi đấy ạ, bác cân hộ e cái[:D]
    bác phân tích thêm đoạn khinh đc k0 bác, em chưa rõ lắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em tìm hiểu đc đến đây là hết sức rồi bác[r2)]
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác SH nói đúng đấy, khả năng đọc vị cuả bác chủ tốp không có thì lấy đâu radar mà dò đài địch. Chưa tìm hiểu mà lại tặng quà là ... rất dại. Thôi ca này gà mờ quá, phải luyện thêm một chút tà công thì mới khá lên được, còn không thì gà vẫn hoàn gà mà thôi.

    Gái này hoàn toàn không thích bác, vì hình ảnh bác trong đầu gái là cù lần và có cảm tình với gái. Bác không cuốn hút được gái, và như thế thì không thể tán được.

    Kết quả: rớt ngay từ vòng gửi xe [:D]
  7. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ mẹ đi. Đợi bao giờ thằng đẹp chai nhà zàu nó chán em ý thì em ý sẽ tự tìm đến chú =)).
    "đối thủ đẹp zai cao to, nhà mặt phố, bố làm to, đã học xong master"...lại còn được Bác ruột giới thiệu nữa. Thôi lượn đi kiếm em khác thôi bác ợ.
  8. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bro tư khắc biết những comment nào có ích với bro! Bản lĩnh là ko để những quan điểm, ý kiến đánh giá phiến diện, chủ quan của người khác chi phối. Người khôn đôi khi còn ngu huống hồ là ý kiến của người "ngu", mà trên này biết ai khôn ai ngu :)>-

    lùi 1 bước mà tiến được 2 bước. Thi thoảng nhắn tin hỏi thăm như bạn bè 1 thời gian xem sao?
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Khồng khồng, không có đối thủ thì mới bơ, có đối thủ thì không bơ, nhưng lại là bơ.
    Hiểu không đồng chí.
    - Không có đối thủ thì bơ tí cho mình thơm.
    - Có đối thủ thì phải đánh theo nhịp độ : lúc rát lúc bơ, tạo phong cách khác hẳn thằng kia, cốt để - nếu may - gái sẽ lăn tăn lựa chọn.
    Có 1 câu chuyện nổi tiếng mà tớ luôn yêu cầu các đồng chí thuộc nằm lòng đấy là :
    Nếu tất cả công ty viễn thông tung ra các gói cước giống hệt nhau, khách hàng có thể dễ dàng so sánh mức cước phí và chọn công ty có giá cả hợp lý nhất.
    Điều đó nhanh chóng đẩy những hãng có mức cước phí cao hơn ra khỏi thị trường. => Bọn Viettel ăn bùn.
    Thay vào đó, những nhà cung cấp dịch vụ với giá đắt đỏ hơn tìm cách đưa ra những gói cước khó so sánh. Một số gói cho phép khách hàng gọi điện miễn phí tới người quen, một số khác biếu không những cuộc gọi vào ban đêm hoặc đường dài.
    Đồng chí hiểu không???
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em này cũng có cảm tình với chú. Nói thật cơ hội của chú khá lớn. Nhưng vừa rồi chú có hai sai lầm. Thứ nhất hôm giao thừa em ý đang buồn và cô đơn chú fải nói chuyện an ủi cô ấy nhiều vào chứ, con gái cần nhất là lúc ấy đấy. Thứ hai là hôm sinh nhật em ý đang ở trong thế kẹt không vào được nhà chú fải rủ em ý đi ngồi đâu cho ấm, nếu em nhất định không đi thì chú phải đứng nói chuyện với cô ấy, lấy cái áo khoác quàng lên vai cho cô ấy. Qua hai lần này chắc chắn cô ấy thấy anh này vô tâm quá giận rồi. Bây giờ là fải gọi điện tán chuyện với cô ấy cố nói chuyện thật tự nhiên và vui vẻ như hai người bạn ý, nếu làm cô ấy cũng buôn nhiều thì càng tốt, rồi có cơ hội thì giải thích việc hôm trước " hôm ấy anh muốn mời em đi đâu ngồi cho đỡ lậnh nhưng tính anh vốn nhút nhát nên ngại, với lại anh cũng ít có cơ hội tiếp xúc với con gái nên không khéo, em thông cảm cho anh nhé. Có gì cứ kể lên đây tớ tư vấn cho.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chú nhắn tin cho nó những gì rồi. để xem tin nhắn kiểu gì mà nó không trả lời lại. Nói chung là nó không trả lời lại là có mấy lý do sau: 1nó chưa thích chú đến mức để trả lời, 2. thật sự rất bận đến cả thời gian ăn uống còn không có nói chi đến trả lời anh trai mới quen. 3. Tin nhắn của chú chỉ mang tính hỏi han không cần thiết để trả lời. 4. Em cũng thích chú rồi nhưng làm cao tý, cho anh này chờ đợi tý chút.
    Nói chung muốn tán được em này không xoắn lên được đâu, cứ bình tĩnh , cố gắng làm bạn trước, rồi dần dần nâng mức tình cảm lên. Còn về mặt đối thủ thì đừng lo, cái chính là chú với em ý như thế nào thôi, chú mà nâng được tình cảm của chú lên thì anh trai kia fải tự động mà lui thôi.

Chia sẻ trang này