1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có 2 vụ này cả nhà tư vấn giùm em phát!!!buồn cười vãi lều ,bay bạt luôn:))=))!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 14/01/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Em có 2 vụ này cả nhà tư vấn giùm em phát!!!buồn cười vãi lều ,bay bạt luôn:))=))!!!

    2 vụ này ko phải của em nhưng em nghĩ nên lấy ý kiến anh chị em vì 2 vụ này em ko có tí kinh nghiệm nào hết
    hôm qua em gặp 2 thằng bạn thân(lâu ngày tụ họp mới gặp nhau buôn 1 tí)

    thì đen thế nào cả 2 thằng đều xảy ra chuyện

    thằng thứ nhất:
    --chán quá mày ơi,cái Hương nó đang đòi chia tay tao

    -làm sao mà chia tay,2 đứa chúng mày có chuyện jì à?

    --tao cũng éo hiểu sao nữa,đen như chó ý

    -thế làm sao,mày kể thì anh em mới biết chứ,đi với con nào để nó bắt được à?

    --khổ,đi với con nào thì tao còn ccó cách chối,chuyện này éo chối được mới đau

    -dài dòng,như nào,kể xem nào

    --...thì hôm thứ 7 vừa rồi,tao với nó đi chơi về muộn,thế là rủ vào nhà nghỉ ,định sáng hôm sau về....

    -ghê,giờ đi dễ nhỉ,hồi trước em nó còn ngại bố mẹ cơ,giờ bảo đi là đi

    --nhục như chó,thế này cơ,cả đêm thì cũng ko có chuyện jì,đến tầm sáng,nó dậy trước,tao còn đang lơ mơ ngủ,nó tấn công thì tao cũng theo đà đáp lại,nhưng mà lúc đấy éo biết như nào ,mồm tự nhiên sủa ra tên em Hồng...

    -ha ha ha,rồi như nào nữa
    --hình như tao nói 1 hồi cái éo jì ý,cứ Hồng hồng,thế là nó dựng tao dậy,đòi đi về luôn...mấy hôm nay không chịu gặp,đòi chia tay

    -ha ha ha,thế em Hồng là em nào?
    --tao có mỗi đứa bạn tên Hồng học cùng hồi đi lấy bằng lái xe,ngồi cạnh tao,có lần tao kể cho nó nghe,thế mới nhục chứ

    -nó nhớ à?
    --uh,bây h éo biết phải làm thế nào?

    đấy,đấy là thằng thứ nhất

    Thằng thứ 2 còn vừa bi vừa hài(thằng thứ 2 thì kém em 1 tuổi,sinh năm 85),vừa kết thúc câu chuyện thì nó xen vào luôn:

    --thế là bình thường,em còn khổ hơn bác nhiều
    -lại còn khổ hơn cơ à?dạo này chúng mày không làm jì giải đen đi thằng nào cũng kêu khổ

    --em nói thật,bác Thành còn đường cứu chứ em thì vô phương
    -kinh thế cơ à?chúng mày vãi lều thật,thế như nào?

    thằng thứ 2 tên là DŨNG,bố mất được gần 4 năm rồi,nhà nó có mỗi nó với mẹ nó,tình hình là thế,bây h là chuyện của nó,mà nghe xong thì chắc là nan giả đấy:

    --tháng trước mấy bà dì em nói chuyện với mẹ em,bà già định đi bước nữa
    -thế thì liên quan L jì đến mày?

    --liên quan chứ,*****,anh phải nghe em kể hết đã,chưa jì đã sồn sồn lên
    -mày kể miẹ một mạch đi,cứ câu h

    --thế này,năm ngoái,có 1 bác đến nhà em chơi,em cũng không để ý,tưởng bạn bà già nên cứ kệ thôi,mấy hôm sau lại đến nhà em chơi lần nữa,lần này có thêm cả bà bạn mẹ mà em biết rồi,cả cái Phương nữa,đến nhà em nấu cơm rồi cùng ăn

    -à,thế mày quen cái Phương như thế à?
    --vâng,hôm đấy gặp nhau là xin số luôn,rủ đi uống nước phát đi luôn

    -uh,nó xinh phết,sao hôm nay không rủ nó đi
    --đang ở nhà,để em kể tiếp,từ lúc quen cái Phương,thì anh cũng biết em với nó như nào rồi đấy,ngại cho bà già biết thôi,vì lúc đấy nghĩ con của bạn mẹ,có vấn đề là bị công an tra hỏi ngay

    -thế rồi sao?
    --thì cái Phương là con bác kia,mà tháng trước các bà ý đến nhà em nói chuyện,em nghe được là mẹ định đi bước nữa với bác đấy

    -ôi vãi lều,thế cái Phương là con ông ý à?vợ ông ý đâu
    --vợ bác ý sang Pháp lấy chồng,nghe nói thế

    -thế chúng mày sâu sắc với nhau chưa?
    --thì mấy lần đi với nhau anh nhìn thì biết đấy?nghe quả nói chuyện đấy em phải gọi nó ra hỏi lại ngay,chắc là đúng,mà từ lúc đấy nó cứ thế nào ý,nó cũng khóc lóc,mà em chả dám nói với bà già,Phương thì nó bảo về xem ông già động tĩnh sao đã

    -uh,miẹ,thế bà già chú với ông già nó mà oke thì nghỉ à?
    --em thấy chưa có jì xúc tiến,nhiều lúc cũng định nói và không biết nói kiểu jì?

    đấy,các bác tư vấn giúp em 2 trường hợp trên với,bó tay luôn
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1:
    Bó tay, lần sau phải gọi là em yêu thì hơn. Đừng gọi tên nữa.
    Trường hợp 2:
    Bà già + ông già = Cặp già
    Cậu trẻ + cô trẻ = cặp trẻ.
    Không có trùng ADN nên không có chuyện gì áy náy hết. Càng đẹp chứ sao.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vụ 2
    Bác thề đi,vụ 2 có thật không vậy =))
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác tư vấn thế này thì em cũng nói được
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chết cười. mà công nhận bác HK đưa topic nào cũng hot cả. em thấy cả bác changsian ngiêm túc thế mà cũng đang vào xem.
    nể bác
    chuyện thứ nhất hay đó em tin là thật vì có rất nhiều người đã dính phải rồi cái này thì chỉ cần bác kia nói dẻo dẻo 1 tý là oke
    chuyện thứ 2 thì gay go đây. hiếu thì lại phụ tình mà theo tình thì lại phụ hiếu. thôi bác à theo em nên dành cho 2 ông bà đó cơ hội còn mình đang trẻ chẳng bt chắc là mối tình ấy có đến nơi đến chốn ko nữa
    mà em không tin có 1 lúc tới 2 chuyện hy hữu như thế này
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tin mới chả ko tin,nghe 2 thằng kể mà anh cười từ hôm qua đến hôm nay
    cả 2 thằng mấy lần đi chơi đều lôi người yêu đi cùng rồi,riêng thằng 2,thằng DŨNG ,thì mãi đến hôm qua gặp mới biết xuất xứ người yêu nó là từ đâu ra
    lúc đấy cười là chính éo biết tư vấn jì cho chúng nó
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bay bạt thật
    Vụ 1 thì kô tin lắm
    Vụ 2 thì phải nhường bà zà thôi, trẻ thì kiếm người yêu dễ, chứ già thì khó phết đấy
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm lần này hình như là ĐẺ NON hay CHÍN ÉP cũng được. NHẠT quá vì độ HÓT dồn hết vào vụ HO HO HO rồi.
    Nghỉ 1 thời gian đi hóng hớt thiên hạ hay bôi trơn máy móc rồi phụt ra 1 bài mới giá trị hơn. Bác cứ giật giật suốt ngày thế này chả còn gì là HỨNG.
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    vụ thứ hai thì quá đơn giản: nếu cả hai mà đã thích nhau!hhehe sống chung dưới một mái nhà càng tốt! Con anh, con em về cuối là con chúng ta cả !
    Còn vụ thứ nhất: kiểu này cô bạn gái đánh giá chú này, ngoại tình trong tư tưởng. chỉ sợ trong mơ bác gọi tên Hồng ơi, anh yêu em, anh nhớ em!anh muốn ...thì hehe pó tay! chác bây giờ chỉ còn mang tấm lòng chân thành ra mà chuộc lại lỗi lầm vậy!
    ps bác HKGH cứ theo cái đà này, bác sao đặt tên con thi nhớ đặt tên là Zung, mai, huệ, trang , hồng ....nhỡ đêm có gọi tên ai thì còn có đường bảo vợ là mình yêu con quá! lúc mơ còn gọi tên ! cơ mà bác có khi có đến 70 cái tên cần đặt ấy nhỉ!
  10. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    VỤ 2: bảo ông già làm giấy từ con gái, sau này làm con dâu, đi đâu mà thiệt
    các cụ dạy rồi " con gái là con người ta, con dâu mới là con mình "

Chia sẻ trang này