1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có 2 vụ này cả nhà tư vấn giùm em phát!!!buồn cười vãi lều ,bay bạt luôn:))=))!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 14/01/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phong cách viết văn của anh Ngọc.
    Viết chuyện lần nào là hấp dẫn lần đấy. hehe
    Hóng.
  2. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    vụ 1 thì e ko bàn,cái miệng hại cái thân.tùy độ dẻo của miệng mà cứu vãn tình thế thôi
    vụ 2 thì hơi găng chút
    có 3 trường hợp xảy ra,theo ý m
    1.cặp già:ok,cặp trẻ ngậm ngùi:cái nảy đaạo hiếu tròn đầy và đúng như có bác nói,già khó kiếm tâm giao,mình trẻ ko lo.nhưng hãy nghĩ đến chuyện sau này về ở 1 nhà,ngày ngày nhìn thấy nhau,sinh hoạt cùng nhau ,tình cảm lại như bị ngăn cấm,cặp trẻ mà ko lén lút thậm thụt,e gọi bằng cụ.hơn nữa,tình dang dở là thứ tình khiến ngừoi ta day dứt khôn nguôi nhất.
    2.cặp trẻ xáp vô:khẩn cấp thông báo cho các cụ bit tình hình cụ thể ,tình cảm phát triển của 2 ngừoi.các cụ sẽ buồn,shock nhưng vì tình yêu con sẽ gựơng mà cho qua.ngừoi lớn sẽ vị tha hơn,thông cảm hơn.với lại,các cụ lấy nhau vì 2 chữ tâm giao nên có về sống với nhau thì ok quá rồi còn j.
    3.ngọc đá cùng tan:ko ai đc vui vẻ ,2 gia đình đã đành,bố mẹ,con cái cũng lăn tăn đổ thầm tráchnhiệm cho nhau
    ý kiến của m đấy
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vụ thứ 2: cặp nào về đích trc cặp ý thắng
    Vụ 1: điếc toàn tập
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Công nhận vụ 1 điếc, nhưng nếu dẻo mồm chắc okie.
    Vấn đề là có lý do hợp lý, chứ phun linh tinh càng nặng tội.
    Mà chắc chú kia thử cả rồi, ko ăn thua
    Vụ 2 thật ra tùy quan điểm từng nhà, nhưng thôi cứ để ông bà zà rổ rá cạp lại đã, mẹ vì con cả đời rồi, ai lại thế.... Mà nếu nói chuyện trẻ ra, ông bà zà ko hợp quan điểm, 2 ông bà zà cũng khó đến với nhau...
  5. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chài ,buồn cười nhỉ =))
    Vụ 1 : ko bàn tới
    Vù 2 : thông đồng trước với ông kia ,bác muốn cưới mẹ con thì phải chấp nhận cho chúng con v..v... sau đó 2 đứa ra ở riêng :D
    Hoặc như ông trên kia nói ý ,cặp nào về đích trước thì cặp ấy thắng ,kiếm cái giấy của bác sĩ khoa sản về khè ông bà già luôn :D
    Được kidboa sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 14/01/2009
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hay,kết nhất bác câu:cặp nào về đích trước cặp ý thắng
    để em alô truyền đạt nguyên văn cho nó,ha ha
    còn vụ 1 thì khoai thật,cứ tưởng tượng đang hừng hực fừng fực với con nhà người ta mà mồm thì lại bô bô gọi tên em khác thì khó tha lắm
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì làm gì phải tranh nhau trong vụ thứ 2, vì cả 2 cặp đều ok, không phải họ hàng mà, ADN đâu có đụng nhau.
    ps. Sao phải ra ở riêng, ở chung tình cảm đằm thắm chứ. Bộ tứ hiếm có đấy nhé, có lẽ chỉ có thể có trong phim ảnh Hàn Xẻng mà thôi.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    vụ 1 : giấc mơ chỉ là giấc mơ
    vụ 2 : song hỷ lâm môn ( nếu có ý định cặp )
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em cũng nói nguyên văn với nó như này:
    --liên quan éo jì nhỉ?mày là con ******,cái Phương nó con ông kia thì sợ đek jì?
    thằng bé nó trả lời là:
    -mấy bà đến nói chuyện,cứ xui bà già tiến tới đi rồi coi cả cái Phương như con đẻ,hoàn toàn ko nghĩ jì đến chuyện em và nó có thể như thế?thành ra bây h ko biết nói chuyện kiểu jì?thấy bà già như thế em cũng không hiểu như nào luôn?
    --cái này tao cũng ko hiểu?nhưng mà vừa thông gia vừa thông cả ....ấy à?
    -*****,thì thế em mới không biết nói chuyện kiểu gì,từ hôm biết tin cái Phương nó cũng ngại không đi với em như hồi trước nữa....
    đấy,sự tình là thế,em bổ xung cho nó vuông
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết nên mới nói là coi như con đẻ, coi như thôi nhá, chứ họ hàng gì đâu.
    Theo mình 2 đứa nên công khai chuyện tình cảm ngay đi, các cụ lại chả mừng hơn bắt được vàng ấy chứ.
    Con nào cũng là con
    Con trai cũng là con
    Con sò cũng là con
    Con Phương cũng là con.
    Con chồng cũng là dâu.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này