1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CÓ BIẾT ANH YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhtrungzues, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ BIẾT ANH YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

    người ta nói theo tình thì tình chạy, bỏ tình thì tình theo quả chẳng sai tẹo nào. đó là trường hợp của tôi.
    tôi yêu người bạn gái thân nhất của mình, tôi luôn muốn được ở bên cạnh cô ấy.....tôi làm tất cả những việc gì có thể để đem lại niềm vui cho cô ấy. vậy mà dổi lại cô ấy đối sử với tôi như một thằng tay sai, người khác nói tôi đang bị coi thường.tôi bỏ ngoài tai tất cả vì tôi cho rằng cô ấy không cố tình làm như vậy chỉ vì cô ấy là một người dầy cá tính, luôn mạnh mẽ, tất nhiên tôi có thể bỏ qua chuyện này vì nó không thường xuyên xảy ra. tôi vẫn yêu cô ấy. phải nói thêm cô ấy là một người rất sành điệu, đúng, cô ấy nhuộm tóc ăn mặc thời trang nhưng cô ấy cũng là một người con ngoan trò giỏi và đầy nghị lực
    nhiều lúc tôi cảm thấy cô ấy cũng yêu mình???? có người bảo tôi tưởng bở, nhưng không tôi có căn cứ của mình. nhưng sao thế nhỉ tôi ngỏ lời với cô ấy thì cô ấy từ chối và bảo chúng tôi chỉ là bạn, nhưng khi tôi rời xa cô ấy thì cô ấy lại tìm đén với tôi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả vậy là sao?
    hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về chuện này , giúp tôi nhé

    ZUES
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bình tĩnh cái nào
    Yêu đương là thế có sao đâu mà
    Bác ,trước hết chớ la cà
    Tìm cách suy tính mới là đàn ông
    Xin nói bác đã phải xiêu lòng
    Yêu nàng muốn chết phải không cái nào ?
    Hừ hừ cái bọn má đào
    Kiêu vừa vừa chứ , làm cao quá trời
    Bác ơi bình tĩnh bác ơi
    Tạm thời xa cách một vài thời gian
    Bấy giờ nàng mới bàng hoàng
    Chẳng ai chăm sóc thì nàng tủi thân
    Bây giờ bác mới ân cần
    Lại gần người đẹp lân la một hồi
    Bấy giờ cá đã cắn mồi
    Nho xanh đã rụng đời vui cáo già
    ---------------------------------------------------
    Chút mẹo nhỏ bác nhớ cho
    Phải tường địa lý phải tường thiên văn
    Muốn cho con gái cởi trần
    Phải dùng thủ đoạn mới phân chín mười
    Em tợp ngụm bia
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Bài này có nhiều câu hay quá trưởng lão ơi. Hai câu :
    Bấy giờ cá đã cắn mồi
    Nho xanh đã rụng đời vui cáo già..
    hay tuyệt vời.
    Có mấy chỗ bác viết thừa chữ làm mất vần lục bát với mấy từ tớ không thích lắm. Để tớ thử sửa theo ý tớ bác mà thấy hợp lý thì bác xem nhớ.
    Bác ơi bình tĩnh cái nào
    Yêu đương là thế có sao đâu mà
    Bác ơi xin chớ la cà
    Tìm cách suy tính mới là đàn ông
    Xin nói bác đã xiêu lòng
    Yêu nàng muốn chết phải không đã nào ?
    Hừ hừ cái bọn má đào
    Kiêu vừa vừa chứ , làm cao quá trời
    Bác ơi bình tĩnh bác ơi
    Tạm thôi, xa cách một đôi ba ngày
    Bấy giờ nàng mới bàng hoàng
    Chẳng ai chăm sóc thì nàng tủi thân
    Bây giờ bác mới ân cần
    Ở gần người đẹp lân la một hồi
    Bấy giờ cá đã cắn mồi
    Nho xanh đã rụng đời vui cáo già
    ---------------------------------------------------
    Chút mẹo nhỏ bác nhớ cho
    Phải tường địa lý theo thời thiên văn
    Muốn cho con gái cởi trần
    Phải dùng thủ đoạn mới phân chín mười
    Em tợp ngụm bia

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao ban lai khong tinh ngo ra nhi,ro rang la co ban ay chi coi ban la mot nguoi ban khong hon khong kem.Cha le ban doi cho den khi co ay gui thiep cuoi cho ban thi ban moi tinh ngo sao?
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác Don thân mến
    Anh em mình lâu ngày mới gặp nhau ,cám ơn bác đã để ý đến mấy bài tạm gọi là thơ của em ,bác sửa lại rất hay ,em nhiệt liệt đồng ý .
    Em tưởng em cao thủ trong lĩnh vực 7 bước khạc ra poem ai ngờ bác còn cao thủ hơn ,chúc mừng bác
    Tợp ngụm bia đã bác
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  6. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cô ấy cũng là 1 trong số các bạn , có thể cô ấy đã đọc bài này của tôi, hôm nay cô ấy rất khác, nhu mì hơn và tỏ ra muôn gần gũi tôi hơn nữa.
    ZUES
  7. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là may mắn, ước gì tôi cũng được như bạn.....
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chú hạnh phúc quá,làm ngụm bia nào
    Tặng Ty của chú 3 *

    Con mai voi thoi gian
  9. dang_hong_thai_new

    dang_hong_thai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban ah minh doc tam su cua ban roi , minh biet ban buon lam ,tat nhien nhiue nguoi lam vao hoan canh nhu cua ban vay , yeu mot nguoi ban ma minh biet lau thi co nhieu truong hop lam truong hop cua ban minh cung da gap nhieu roi co nguoi duoc dap lai co nguoi lai khong? nhung ban biet khong? ban ngo loi nhung lai khong duoc dap lai ban dung nghi ngo dieu gi ca boi co the moi khi ban ay buon thi ban ay lai tim den ban , ban cung co cai may lam chu neu khong duoc dap lai thi ban hay la nguoi an ui ban ay moi khi ban ay buon ,giup do ban ay moi khi kho khan phai khong? ban dung nen mat het niem tin nhu the , ban thu nhi xem neu khong tai sao moi khi ban ay buon thi lai den cho ban vi co le ban khong phai la mau nguoi ban ay thich nhung lai la mot nguoi ban de ban ay co the tin tuong , hay giup do ban ay nhe! ban se tim duoc mot nguoi nhu the cho ban day

Chia sẻ trang này