Em có biết ? Em àh, anh biết là anh đã làm điều không nên với em. Nhưng chẳng nhẽ em không vượt qua được bản thân em? Để tha thứ cho anh và chúng mình làm lại từ đầu. Anh vẫn còn thương em, và anh không biết sẽ sống như thế nào nếu như không có em và con bên cạnh. Người ta nói phụ nữ không thích đàn ông yếu mềm, mà chẳng biết bây giờ anh yếu mềm hay cứng rắn nữa. Em muốn trả thù anh thay vì tha thứ cho anh? Mỗi người một cách nghĩ khác nhau, chẳng ai có thể ép buộc em được. Anh luôn tôn trọng em, dù cho em có làm bất cứ điều gì. Nhưng còn con của mình thì sao đây? hai thiên thần nhỏ bé, đang tuổi ăn, tuổi lớn. Rồi em sẽ ra sao với con khi mà em quyết định ra đi? Anh hy vọng người ta thật lòng với em và mang lại cho em những gì anh không thể...nhất là 2 đứa trẻ vô tội. Anh thương con nhiều lắm, tình thương của đàn ông nhiều khi không thể hiện rõ ràng như phụ nữ đâu. Em có còn nhớ anh như thế nào khi Mít trong vòng tay anh lúc mới chào đời? Em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh!!! Anh biết điều này hơn ai hết. Em đã thay đổi rất nhiều, em không còn là cô gái mà anh biết ngày xưa nữa. Em hãy rộng lượng một chút, anh đã sai nhưng em cũng đừng sai lầm như anh. Bây giờ, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Anh sẵn sàng sống trong địa ngục nếu như con của chúng ta được nên người. Nước mắt cứ trào ra trong khi anh đang cố để nó chảy ngược vào trong. Anh vẫn còn là một con người mà.... Em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, vì em thực sự chưa hiểu hết được anh....nhưng anh không bao giờ giận em đâu. Tình yêu có thể không còn nữa nhưng tình thương thì vẫn còn........
Ôi cuộc đời....... Em yêu.....giờ này em đang ở đâu????? nỗi buồn này hăy cứ để một mình anh gánh chịu. Anh mong em tìm được hạnh phúc mà em hằng mong đợi.................
Không phải là những người trẻ tuổi nông nổi nữa. Là một gia đình. Hoặc là li dị, hoặc là tiếp tục. Anh chọn tiếp tục, và bằng bất cứ giá nào, phải không? Phụ nữ luôn thích nghe những lời nói ngọt ngào, hãy kéo người ấy lại trước hết bằng ôn lại những kỉ niệm xưa cũ... Chẳng ai thích nghe "mình chẳng còn yêu nhau nữa, chỉ thương thôi" ... hãy tìm kiếm lại tình yêu.. Mùng 8/3 sắp đến rồi, gửi con cho người thân, book chỗ ở một nhà hàng nào đó, ngày xưa đã từng thế nào thì bây giờ cũng thế.. mà cũng chẳng cần, xa quá, cuối tuần này cũng được này....
tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như vậy? nỗi buồn chưa qua đã phải lo lắng thêm. Ước gì thời gian trôi chậm lại, ngày dài hơn để tôi được bên em nhiều hơn. Trong đầu tôi chỉ có 2 câu hỏi luôn thường trực. Nếu như kết quả là dương tính? Nếu như không? Em có biết anh không thể làm được gì khi nghĩ đến em. Người tôi đã từng yêu say đắm. Cơ thể em làm sao chịu đựng được lâu. Dù có biết nhiều người mắc phải bệnh đó nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng nó lại rơi vào em. Chẳng phải do di truyền, chỉ là tế bào quái quỷ không buông tha em mà thôi. Hãy cố gắng lên nhé em, anh luôn ở bên em.