1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có chuyện mong cả nhà đóng góp ý kiến cho em với ạ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paradise0405, 09/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn còn lăn tăn về chuyện anh ý tàn tật thì sau này dễ dẫn đến những mâu thuẫn khác.

    Cả hai bạn đều không có trách nhiệm mà quyết định kết hôn để cải tạo lẫn nhau thì thật là sai lầm. Như bạn ken đã nói bản chất của một con người khó thay đổi lắm, trừ khi người đó là người biết nghĩ có trách nhiệm. Anh ta đã phạm sai lầm 1 lần, bạn đã cho anh ta cơ hội nhưng anh ta không sửa sai đó là bằng chứng về sự không thay đổi. Kết hôn nó khác khi yêu nhiều lắm. Có nhiều thứ phải lo toan hơn, có nhiều thứ để suy nghĩ hơn.

    Lời khuyên cho bạn: Gặp anh ta một lần nói hết những ưu tư, thắc mắc trong lòng. Cho anh ta một cơ hội cuối. Nếu anh ta là người biết nghĩ, biết xây đắp thì tự khắc anh ta sẽ cải thiện dần. Còn không thì chấm dứt đi. 2 tháng tôi nghĩ là khoảng thời gian chưa đủ để suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn đâu. Bạn cứ thử thách anh ta 1 năm đi, trong thời gian đó bạn cũng cố gắng suy nghĩ sống có trách nhiệm với cả 2 hơn, nên tham gia những hoạt động mà cả 2 cùng làm để củng cố thêm tình cảm và hiểu nhau hơn.

    Nói thật là mọi người ném đá cũng có phần đúng, 2 bạn lớn rồi, đều đã đi làm cả rồi mà còn suy nghĩ như các cô cậu học sinh đi học thì làm sao mà kết hôn. Dành thời gian mà cải thiện mình dần đi, bắt đầu là trong suy nghĩ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều ng kết hôn là do sợ bị dư luận chê bôi là ế, là hư hỏng mất nết nên mới bị ế, chứ có phải do họ ý thức thế nào là hôn nhân đâu. Cũng tương tự như một số các em 17t đi thi đại học là vì sợ xh khinh rẻ nếu mình học nghề, nếu mình ở nhà đi làm...chứ có ý thức nổi "chuyên ngành" trên đại học là thế nào đâu, cứ chọn bừa.

    Người ta làm gì như châu chấu ào ào thì mình cũng hùa vào làm theo, cho nó khỏi lạc bầy. Còn cái ấy là cái gì thì cóc biết, cóc hiểu, cóc nhận thức nổi.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Còn lâu! Các cô gái vẫn thường hy vọng là người đàn ông mình yêu thương sẽ thay đổi khi 2 người chính thức môn đăng hộ đối, nhưng một sự thật đáng buồn là các anh vẫn tòm tem đi ăn vụng mà các mẹ vẫn chẳng biết. Một quy luật sáng suốt được đề ra: mắt không thấy thì tim không đau, và em bé là tất cả.

Chia sẻ trang này