1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có cơ hội không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 21/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    mình xim được sdt của em thông qua người bạn, mình nhắn tin cho em ấy thì reply rất nhiệt tình nhắn rất nhanh nhưng mình chỉ nhắn vào khoản 7 8h tối lần nào khoản 9h -> 10h thì em ấy đi ngủ bảo buồn ngủ quá ( khoản 6 7 tin nhắn) cũng có lần mình viện cớ bận để bữa sau còn có cái nói tiếp lúc nhắn tin với nhau thì có khi có thêm chữ hjhj :-"
    mình thấy nhắn tin hỏi han kiểu này càng ngày càng cạn ý tưởng với lại hỏi em hoài giống như tra khảo. mình muốn tiến thêm một bước nữa là hẹn em ấy đi chơi riên nhưng nhà em ấy hơi xa nếu đi khoản 30p mới đên chỗ mình ở minh. Hiện h mình muốn hẹn em ấy ra chơi riên mà không biết hẹn làm sao T_T
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hẹn ng ta đi chơi mà để người ta đến chỗ mình là sao, đợi người ta đến đón chủ top à
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hành văn lủng củng, viết sai chính tả nhiều, bạn hỏi ko biết hẹn em ý đi chơi riêng làm sao là vì lí do ji? ngại đường xa hay ko biết cách rủ:|
  4. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu em ấy đồng ý thì mình đến rước nhưng mình không biết hẹn thế nào :(( mình mơi quen bạn gái không có kn xin mấy bạn giúp với
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bác này xoắn quá nhỉ, chắc ngất em ý lâu rồi ;))
    Phải nhắc bác mấy việc nhé:
    - Đã làm quen qua tin nhắn lâu thế rồi thì phải gặp ngay để sang giai đoạn mới, nhắn nữa thì hết chủ đề.
    - Việc em ý reply lại không thể hiện mức độ sâu đậm tình cảm em ý dành cho bác, có khi chỉ là do em ý rảnh rỗi thôi, hoặc em ý thích nhắn tin. Cứ xác định tư tưởng thế cho đỡ xoắn ;))
    - Đi chơi chắc chắn mình phải qua đưa đi dù đường xa cách mấy.
    - Tự tin lên (nghe tiêu đề và cách post bài có vẻ ko đc tự tin lắm).

    Cách rủ đi thì dễ thôi, có gì đâu. Bác nhắn tin nhiều thế thì chắc phải biết em ý thích gì ví dụ phim phọt ảnh ọt... triển lãm triển liếc.. rủ đi đi.. Hoặc bí quá thì nói là hnay sinh nhật anh (nhớ diễn cho khéo, cất chứng minh thư ở nhà đề phòng em ý đòi xem đấy).. Sau này cưa đổ đính chính lại cũng ko muộn.
  6. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    huhu sinh nhật chắc không được đâu thế nào cũng rủ bạn của em nó là bạn của mình :( mình quyết định rồi mình sẽ gọi thẳng rủ đi chơi anh em nào tư vấn hộ mình nói làm sao còn phần sau khi thành công thì để mình giải quyết thank các bạn :D
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn phải biết được là định đi đâu, làm ji với em nó chứ: đi ăn, xem phim, ca nhạc, bar, bowling ...
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cái này chắc là đi ăn rồi vi trong lúc chat chit 2 đứa thích ăn kem ^^
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cái thời đại này rồi mà sợ đường xa ah, xăng A92 hiện nay đang ở giá 17.230đ, ông anh đầu tư hẳn 2 lít đê, khuyến mãi em nó hẳn 2 vòng còn dư nữa là...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em với anh cá đê. Đảm bảo gái nói không. Sắm đồ tết mệt chết đi được, lại còn sắm bằng tiền của đứa khác, báu bở gì

Chia sẻ trang này