1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có cơ hội không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 21/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    2 người bít mặt nhau chưa?
  2. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ^ em sinh viên nghèo anh ơi :(( nếu có điều kiện đó thì em đã không cần nhờ tư vấn rồi huhu.2 đứa bít mặt nhau rồi anh ơi em cao 1m8 =)) hơi ốm nhìn cũng biết là đàn ông đeo kính bị cận thị ^^
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ xúc tiến đi ăn với em nó ,về báo cáo tình hình rồi tính tiếp.
  4. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @dynastywarry : thế có xe máy gì ko? Đi xe đạp là tạch,
    Còn hẹn đi chơi thì dễ thôi (tuỳ vào trước đó chú đã nt nói gì, và cáo có thik đi chơi với chú hay ko), nếu đc thì cứ nt thế này : "X ah / mai có rảnh thì đi chơi với a nhé, mai a wa chỗ e đấy,". Có 2 trường hợp :
    1. Em đồng ý : đại loại như : "gì chứ đi chơi thì e ko từ chối đâu, ...." => ok rồi,
    2. Em ko đồng ý, mà còn tiếc : "xl nha, mai e bận, gì gì đó, để bữa khác a nhá, ..." => ko đồng ý, còn lập lờ, thế thôi, chú im lun, khỏi nói nhiều chờ lần sau sẽ nói tiếp, có nói nhiều cũng ko đc, mà e ấy lại chảnh lên thì mệt,
    3. Em nói thẳng : "xl, mai e bận rồi" => 1 là bận rồi, 2 là chẳng có tí tình cảm gì với chú hết.
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chú cứ nghiên cứu thử xem bên chỗ em ấy có cái gì hay hay, rồi gọi điện cho em ấy, nhờ vả hoặc rủ em ấy đi theo.

    Còn nếu không thì rủ em ấy đi mua hoa , ối giời, tết nhất thiếu gì chỗ
  6. tuyen19587

    tuyen19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hoho mình nghĩ nhanh nhất là rủ đi cafe vì con gái dù sao cũng ngại tới nhà riêng, rủ cafe dễ đồng ý mà cái gì chứ đi cafe tán gẫu được nhiều hơn và có không gian hơn, nhưng chọn nơi yên tĩnh, thư thái 1 tí chứ đừng vào chỗ nhạc to như dội bom vào tai hay bên cạnh bàn mình là mấy thằng tóc xanh tóc đỏ thì đen lắm. Chú em rủ đi cafe anh đảm bảo tốt hơn rủ về nhà là chắc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @hien0606 bác nói thế chưa chính xác lắm vì kon gái VIệt Nam chảnh mà chữ Ngại to tướng kia kìa, chắc gì người ta đồng ý đã là thích nhỡ may là 1 cô đào mỏ thì sao? Chưa thể kết luận được gì. Có thể ng ta xl vì ngại thì sao. Nên từ từ, nếu em đó ko đi thì gần gũi, dần dà rủ đi mới ổn
  7. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    huhuuh em tiêu rồi mấy anh ơi hôm nay đi chơi chung lại nhà con bạn của em và có cô ấy nữa tụi bạn em cứ nói tui nó chọc hoài hoài ức chế kinh cả buổi không nói chuyện với cô ấy được mình ở đằng trước thì cả đám con gái nó ở đằng sau nói với nhau bằng niềm tin @@ mặt vậy rồi đi về 1 lúc sau mình quyết định gọi điện luôn trước h chỉ nhắn tin thì không bắt máy (gọi 3 lần nghe nhạc chờ đã luôn ) không biết cô ấy có ngại gì không chán kinh điển @@ ai hiều là cô ấy đang nghĩ gì không=((
    phù vấn đề đã được giải quyết
    hồi nãy nhắn tin em ấy nhắn lại rồi nói chuyện cũng bt mình cũng pha trò vui vui em nhắn lại cũng cười hjhj nhưng mình biết chắc bị mất 1 ít điểm rồi nhắn được 4 tin thì em ấy có chuyện nên tạch các anh hùng nghĩ sao cho tiểu đệ vài lời vàng ngọc xin rửa tai nghe@@
    khi nào thì em nên nhắn tin tiếp nên nói chuyện ntn để lấy điểm lại làm sao mời em đi chơi riên được :((
    thêm 1 cái nữa là em nhắn tin thì nhận tin nhắn lại rất nhanh :D
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    về cái vụ gọi 3 lần là anh cực lực phê phán chú nhá, chỉ nên gọi 1 lần thôi, nếu gái không nghe máy thì có 2 khả năng

    1: Gái không thích nghe, ta thôi, đợi hôm khác gọi, giờ mà gọi nữa thì ta thành kẻ phá rối, may mà chú ở Việt Nam, chú mà ở Mỹ là có chuyên
    2: Gái có việc gì bận hoặc để Đt đâu đó, nếu gái lịch sự thì khi xong việc hoặc thấy gọi nhỡ sẽ gọi lại, nhắn tin, hoặc nếu máy em hết tiền thì sẽ nhá máy cho chú. Còn nếu em ấy cũng không gọi lại thì cũng như trường hợp 1, nó chẳng thích chú nên không bắt máy, ta cũng chẳng nên cố đấm ăn xôi làm gì


    Còn cái câu này nữa "hôm nay đi chơi chung lại nhà con bạn của em và có cô ấy nữa tụi bạn em cứ nói tui nó chọc hoài hoài ức chế kinh cả buổi không nói chuyện với cô ấy được ", nó có nghĩa là thế nào, anh ngu văn xưa giờ, đọc mãi mà chẳng hiểu được cái thâm thúy của chú trong ấy, đề nghị giải thích rõ hơn đc ko
  9. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cái này mình bậy thiệt gọi 3 lần huhuh :((
    đúng là em nó để đt ở đâu và đi công việc về mình nhắn tin cho em ấy khoản 5' có tin lại còn hỏi T vừa gọi à @@
    Lúc ăn chung nguyên đám bạn dưới đất ăn lẩu ấy mình có nhìn em nó nhiều nhưng hình như nó mắc cở không dám nhìn mình :)) với lại đám bạn cứ chọc em với nhỏ hoài làm 2 đứa ngượn hết em thì dĩ nhiên ra vẽ bình thường =))
    diễn đàn không có nút thank hả mấy anh :((
  10. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ? mình không hiểu bạn nói gì vậy
    mình vừa hay 1 tin mình hỏi con bạn thân của em nó thì được bảo là nếu đại gia được thì hãy cua! em choán hết cả mặt chắc chịu thôi các anh ơi
    Tôi nghèo biết tính làm sao thì thôi nhé em :)

Chia sẻ trang này