1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có còn tin anh không khi người thứ ba xuất hiện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em có còn tin anh không khi người thứ ba xuất hiện

    Em yêu anh đã dành trọn trái tim này cho em phải chăng em không hiểu được điều đó. Đơn giản rằng trái tim anh đã thuộc về em, Giờ đây anh chỉ biết ngồi đếm thời gian và chờ đợi từng giây một trôi đi một cách nặng nề. Sao em không nói lên điều thiên liêng nhất đó.
    Những ng.y qua l. những giây phút vui vẻ m. anh cůng em có được, trước khi điều bất ngờ đó sảy ra anh với em còn vui đùa và chuyện trò với nhau qua mạng rất tình đúng không em. Vậy mà sau khi anh đi ngồi uống nước mía với bạn về và vào mạng lại để được gặp em và khi thấy nick em vẫn còn đó anh vui lắm gặp em muốn nói nốt chuyện tình mà anh với em đang nói dở giữa chừng. Không ngờ câu chuyện được bẻ sang hướng khác em khư khư một mực đòi anh vào xem thư của em vừa gởi cho anh trong mail mà không tài nào nói qua chat được. Anh đọc xong bức thư của em viết mà tay chân bủn rủn không nói nên lời. Ngưỡng cửa tình yêu giữa anh và em vừa hé mở mà giờ có người thứ ba xen vào giữa chuyện tình của hai ta thì chuyện sẻ tới đau đây. Anh ấy đã nói về anh như vậy thì giống như tát gáo nước lạnh vào mặt anh rồi còn đâu. Và khi em nói về người đó là bạn của anh thì không tài nào anh hiểu được người đó là ai, vì không có người bạn nào mà đi nói xấu bạn của mình truớc mặt người iu của bạn mình mà nhận là bạn cả. Và khi em nói tên người đó ra thật may mắn là bạn của anh không ai có tên trùng hợp vơí tên em vừa nói ra. Vậy mà nhận là bạn của anh nửa mới ghê chứ. Con người như vậy thè không biết thì thôi chứ khi anh đã biết rồi thì dù cho nói chuyện xã giao đôi ba câu anh cũng không hé răng nói nửa lời. Con người chúng ta khi sinh ra không phải là thánh thần anh cũng không ngoại lệ đâu em à. Anh chỉ là con người bình thường cũng có trái tim cũng có da có thịt hẳn hoi nên anh không toàn vẹn như thánh thần. Anh không hiểu nổi vì sao anh ấy lại đi nói xấu về anh truớc mặt em trong khi anh đang là người iu của em nếu nói như vậy anh ta được gì ngoài điều duy nhất làm cho em thêm buồn và suy nghĩ lung tung vẩn vơ mà thôi. Anh không biết anh ta có yêu em thật sự hay không hay là anh ta chỉ biết chạy theo tình yêu mà thôi chứ không hề biết vun đắp cho tình yêu là gì khi thấy tình yêu không còn hy vọng anh ta đã nói với em về anh thật tồi tệ để được gì? Để em hiểu ra rằng anh ta là người muốn chăm lo cho em thật sự và lo lắng cho em ư. Nếu anh ta còn là đàn ông thì tỏ ra mình là đàn ông như thế nào chứ đừng nên làm như thế. Chuyện tình cảm giữa anh và em sẻ tới đâu không còn tuỳ thuộc ở nơi anh mà tuỳ thuộc vào sự chính chắn trong suy nghĩ ở nơi em. Những ngày qua tiếp súc với em chưa nhiều nhưng anh tin rằng em biết quý trọng tình cảm và những gì anh đã dành cho em, đừng làm anh thất vọng về em. Yêu em nhiều.

    Tinh Tham Lang
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một tình ieu .. ANh à ! tina có thể không khi đứng nhìn như thế này .. không biết TY của anh đối với bao nhiêu người nữa .. thật là buồn .. trước đây tina đã đọc 2 bài về 2 tình iêu khác nhau của anh .. giờ đây lại thêm một bài nữa.. phải chăng trên mạng là có thể nói như thế ..
    Nhưng vẫn chúc anh có được 1 tình iêu thích thực .. chúc anh luôn hạnh phúc
    thien than be nho
  3. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tina17 ơi anh buồn lắm. Chuyện này có liên quan đến post trước mà, anh muốn tâm trạng của mình được nhẹ nhõm xin hãy giúp anh. Hãy cho anh lời khuyên chân tình nhất ở nơi em.
    Tinh Tham Lang
  4. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nhớ em và nhớ thật nhiều tuy anh không gọi điện và trả lời thư cho em được vì anh để thời gian sẻ trả lời thay cho anh. Anh nhớ em nhiều lắm em biết không và chính vì nhớ em nên đêm về không ngủ được và khi ngủ rồi thì hình ảnh của em củng hiện ra. Anh mơ thấy em ở cạnh nhà anh và anh với em cả hai quán quýt bên nhau cả ngày à vui lắm. Còn em thì thế nào em có mơ về anh không.
    Tinh Tham Lang
  5. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thượng đế vì em đã hiểu cho anh,
    Cafe đắng bỏ dường cho ngọt
    Đường tình đắng biết bỏ gì đây
    Bỏ gì thì bỏ
    Xin đừng bỏ nhau
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này