em có còn yêu anh không? Thế là bọn mình chia tay đã hai tháng rồi. Em biết, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong những ngày vừa qua. Nhất là lại ở một môi trường hoàn toàn mới mẻ, nơi mà anh không còn có nhủngw người bạn thân bên cạnh như trước nữa. Và nhất là anh lại phải quyết tâm để bắt đầu cho sự nghiệp mới của anh. và hơn cả, em biết, anh yêu em rất nhiều. Chính điều đó em thấy không xứng đáng với tình yêu của anh và em đã quyết định xa anh. Em thật ngốc đúng không! Chả ai có thể yêu em và vì em như anh, điều đó em biết. Đã có ai đã nói, con gái chỉ cần lấy người yêu mình, nhưng em thì không thể làm nhữ thế với anh, mặc dù em đã thử rồi. Em nghĩ nhiều về anh. Trong những lúc đi trên đường, ngồi một mình, bất chợt giữa những khoản lặng của sự ồn ào của cuộc sống và nhất là trước khi đi ngủ. Mỗi lần như thế, em thấy nhói đau vô cùng, với đầy đủ nghĩa đen và nghĩa bóng của từ đó. Em thương anh nhiều lắm.... Chúng mình có quá nhiều kỉ niệm đúng không? Anh là người sống tình cảm, còn em thì hình như hơi khô, cũng có thể vì cuộc sồng đă cuốn em đi làm em quên đi nhiều thứ, cứ thế rồi cảm thấy xa anh dần dần....Đến bây giờ ngồi bình tâm nghĩ lại, em thấy đúng là cái gi cũng có nhân quả của nó. Và không biết bao nhiêu lần em tự hỏi, em có còn yêu anh không....
Tôi cũng đã từng là người con trai trong câu chuyện của bạn! Và giờ đây người con gái đó cũng đã nhận ra đó chính là tình yêu!. Chúc em vui vẻ và tìm ra được hướng đi riêng của chính mình!
Ngày hôm nay, em gặp hai người quen của anh, họ nhắc đến anh. Một cảm giác gì đó không tả được. Em lảng tránh nhưng khi về cảm thấy buồn mà không lí giải được cụ thể vì sao. Anh và em cách nhau gần nghìn km. Ngày và ngày lại qua, em cuốn đi với công việc thường ngày, vẫn là con bé ồn ào sôi động trước mặt mọi người. Đúng là nhưng lúc đó, em không nghĩ đến anh nữa. Có phải em là người tình cảm hời hợt không nhỉ? Nhưng không ngày nào không có khoảng lặng mà em nghĩ về anh. Không biết giờ này anh sống ra sao? Cuộc sống tinh thần của anh đă cân băng chưa? Hôm vừa rồi em gọi điện chúc tết anh, thực ra chỉ muốn đem lại cho anh một chút gì ấm áp khi anh phải xa nhà, không có một mong muốn gì hơn. Nhưng chắc là không nên... Anh đă nói với em là chúng mình không liên lạc với nhau đến tận lúc nào mà anh cảm thấy bình thường khi nghe đến tin tức của em. Như thế có nghĩa là anh còn đau khổ!!! Em biết tính anh, đau khổ anh sẽ chịu một mình và có xu hướng thu mình lại. Em lo và thương anh nhiều mà không biết làm thế nào. Em không phải là người có thể an ủi anh được lúc này. Thôi thì em sẽ không liên lạc với anh nữa. Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Em chỉ mong một điều là anh được hạnh phúc, có thế em mới cảm thấy thanh thản....
Vậy cuối cùng bạn còn yêu anh ấy không?Nếu đang còn yêu thì hãy nối lại bạn ah.Đọc bài của bạn mình thấy bạn đang còn nghĩ nhiều về anh ấy lắm.Yêu nhau thật lòng sẽ tha thứ tất cả.
Qua một người bạn thân của anh, em biết anh đã quên em thật rồi! Anh thanh thản khi nói về chuyện đó. Anh trách cứ em nhiều. Thôi, thế cũng được anh ạ. Dù sao thì chuyện của chúng mình cũng không thể đi đến kết quả tốt đẹp thì em cũng luôn thật lòng mong anh sống hạnh phúc, dù có căm ghét em đi chăng nữa. Nhưng em lại đang khóc, khóc cả đêm nay, không biết khóc vì cái gì nữa.
Hiểu , đồng cảm vì đã từng có cùng cảnh ngộ . Tuy vậy , không biết nói gì hơn . Vui lên em ạ . Cái gì qua rồi là qua rồi , hướng đến cái mới đi , đừng chôn mình trong buồn rầu Chúc em vui vẻ , hạnh phúc , sớm tìm được tình yêu mới