1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cố để mọi thứ trở nên đơn giản hơn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lolem08, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã có lần,,,anh thay em kể chuyện cho đứa cháu em nghe còn gì.???nhưng ko phải chuyện cổ tích lãng mạng của nàg tiên cá hay những chú lùn,,,mà là những câu chuyện ma...Được 1 lúc,,,em nói với anh là,,,nó đã chịu ngủ,,,anh giỏi đấy chứ nhỉ.???Chuyện,,,chăm sóc dỗ dành trẻ nhỏ là nghề của chàng mà...anh nói hãnh diện...
    Thế mà,,,cái đấy là đã dĩ vãng,,,đã là cái đáng quên lãng
    hôm nay,,nhận dòng tin của em là,,,từ giờ nếu thấy nick của em sáng đèn trên mạng,,thì đừng hỏi em gì cả,vì từ giờ nick ấy em cho cả người yêu dùng chung???
    Anh ko hiểu nữa.Anh vẫn chờ em cơ mà.??sao em lại thế.???ừhm,,,anh ko nhắn nữa,,,nhưng dòng tin ấy chẳng phải dao,cũng chẳng phải kim,,,sao anh buốt thế.???
    Ưhm,ko nhắn cho em,,,anh sẽ ko nhắn nữa,,,anh sẽ cố quên em,,,để đi tìm mối tình đầu thứ,,,2 của anh,.1 mối tình đầu đích thực
  2. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cô ấy là bạn nhỉ!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Muốn đơn giản, nhưng cuộc sống không thế. Muốn nghĩ ít nhưng vẫn buộc phải nghĩ nhiều. Muốn xem điều gì quan trọng nhất lúc này mà tập trung vào nó.
    Đơn giản đi!
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Một ngày em phải mang cuộc sống của em ra để cân đong đo đếm. Anh bảo rằng em nên chọn lấy một thứ mà mình cho là quan trọng nhất. Em ngạc nhiên , lo lắng rùi tức giận. Nó giống như cảm giác khi em 4 tuổi có người đã hỏi em rằng "sau này nếu như...bé sẽ ở mẹ hay với ba. ". Em không thích lựa chọn một đáp án của ai cả, cuộc sống này của em mà. Em muốn tự mình pha màu cho nó, khi xưa em chỉ thích sắc hồng , một chút sắc xanh và bi giờ bức tranh của em đa sắc hơn. Em tham lam ư ? có thể, nhưng đó chỉ là những thứ bình dị nhất, nó khó khăn đến vậy sao ?
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được mail của một người , phải gọi người đó thế nào nhỉ, ừa : người khó tính. Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về người đó nhỉ ?

    Một góc khuất nhỏ nhoi trong tận cùng trái tim em. Em vẫn gọi người đó là một mảnh ghép. Uh một mảnh ghép hoàn hảo nhưng không phải cho bức tranh của em. Lý do ư ? Không biết l, nhưng người đó rất đặc biệt. Em vẫn nhớ khi người đó tức giận với em, em nhận được một bức mail, những con chữ đều tăm tắp tưởng như không có góc khuyết nào nhưng.......lạ là em thấy sự tức giận, một chút ghen tuông đến trẻ con trong từng dòng chữ. Có thể đó là lý do mà em giấu người đó vào sâu trái tim mình như vậy.
    Anh còn nhớ khi em hỏi anh về màu bất tử không ? Anh thậm chí còn không suy nghĩ thì phải, ua có khi lúc đó anh cũng không nhận ra một thoáng bối rối trong mắt em đâu nhỉ. Khi đó em nhớ đến người khó tính. Một thoáng thui để rùi em cảm thấy có lỗi với thoáng giây đó. Bi giờ nghĩ lại em thấy mắc cười với dòng suy nghĩ của mình. Uh một trái tim với quá nhiều mảng đối lập đã khó tồn tại rùi, chất chứa thêm những băn khoăn khi bên anh nữa, em cảm thấy khó thở. E tự hỏi rằng bi giờ em sẽ giấu anh ở đâu, trái tim ư, chắc là không rùi.....................em để anh trong hiện tại, em gọi anh là kỷ niệm, có thể như vậy cuộc sống của em và cả anh nữa sẽ tốt nhỉ...Kỷ niệm hãy ngủ yên nha anh.
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    "...Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng 1 con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có 1 người rẽ trước."
    Em rẽ trước rồi, nhưng liệu anh có rẽ??? Trái, phải hay đứng yên? Em đã cố để mọi thứ giản đơn hơn - 1 câu trả lời thôi anh nhé!
    ...Có đôi khi, em nhận ra rằng...anh // em, dù cho câu trả lời có thế nào đi nữa!
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cũng cố nhưng hình như càng cố mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn chán thật!

Chia sẻ trang này