1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có điên không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThanhBong, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhBong

    ThanhBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em có điên không

    Học chung với nhau hơn 1 năm trong lớp chính trị. Tư tưởng, quan điểm đều hiểu cả, luật pháp thông suốt, .. thế mà....
    Anh đã có gia đình, mỗi buổi sáng anh đều đưa con đi nhà trẻ, ai cũng bảo anh là người đàn ông lý tưởng...
    Anh chẳng hề tán tỉnh, chỉ quan tâm tới em hơn một chút so với những cô gái khác trong lớp, chỉ bảo cho em trong chuyện học chính trị vốn rất khô khan...
    Mà em lại yêu anh... em phải làm sao đây???
  2. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyển lớp.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 06/04/2006
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chính xác hơn là chuyển sang lớp Luật, chứ chính trị chính em nữa làm gi. Nghiên cứu kỹ luật Hôn nhân Gia đình, được gì và mất gì...
    Mà sao bài này lại ở box Tư vấn nhỉ ?! Ý em là nhờ mọi người cách đập trứng phá tổ chăng ?
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ai cấm em thế nào được.
    Em cứ yêu đi, chả vi phạm vào bất cứ điều cấm kị nào cảu đạo lý cũng như pháp luật.
    Yêu cũng là một nhu cầu, một nhu cầu rất tự nhiên ko nên kiềm chế nó.
    Được yêu cũng lại là một nhu cầu, nếu em muốn được anh kia yêu thì đi thổ lộ với anh ấy xem. Tuy nhiên, lại vi phạm vào một số điều cấm kị trong đạo lý, còn luật pháp thì anh chưa nghiên cứu đến điều khoản nào nói về việc này. Em tự nghiên cứu nhé.
    Nói túm lại, tình cảm con người là do bộc phát mà sinh ra chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nó thôi.

  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh xin khẳng định với em ThanhBông 2 điều:
    1- Em không điên mà đang cực kỳ tỉnh táo.
    2- Chính trị không hề khô khan mà trái lại nó chảy ra nhiều nước.
    Hiện nay một bộ phận các bác các chú làm quan ở triều đình, mặc dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn không quên yêu đương và chơi bời ngoài luồng (như các bác Dũng, Tiến, Bình ở cái Bộ GTVT).
    Trở lại câu chuyện của em ThanhBông thì động tình đang rất thuận lợi vì "Tư tưởng, quan điểm đều hiểu cả, luật pháp thông suốt..", và đây đúng là mẫu đàn ông thời đại "ai cũng bảo anh là người đàn ông lý tưởng...".
    Mặc dù yêu người có vợ cũng có một xíu rủi ro nhất định, nhưng em ThanhBông nên quên cái tiểu tiết "người đàn ông đã có vợ" phải thay đổi tư duy và nhận thức xem như người đó chưa có vợ... chỉ cần em ra sức quyến rủ với một lập trường kiên định
    thì cái ngày "người đàn ông đã có vợ" thuộc về em sẽ không xa.
    Nhân tiện đây anh cũng tạm phun lại ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thơ TW đỉnh TVTY tại hội thảo "Yêu người có vợ.. có đáng bị lên án hay không.?" vào ngày 29/03/2006 tại hội trường
    http://www3.ttvnol.com/tvty/688244.ttvn
    Toàn văn lời phát biểu như sau:
    "Cuộc sống của người nào, người đó tự giải quyết, miễn sao thấy bản thân vui vẻ và chấp nhận được là OK. Đứa nào bày đặt xía vào trách với chả trách chuyện người khác thì đạp cho nó 1 đạp về cái tội nhảm nhí, linh tinh.
    Nên nhớ, cuộc sống mình, mình tự giải quyết và chịu trách nhiệm. Do vậy, ngoài bản thân mình ra, đếch ai có tư cách take part vào mà bình luận này nọ hết."
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 06/04/2006
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 06/04/2006
  7. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tư tưởng của đối tác thì thế nào, người đàn ông lí tưởng ấy có biết là bạn yêu anh ấy không.
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng có 1 kẻ điên nào ngờ cũng có 1 số kẻ như vậy.Tại sao lại có những người thích xài đồ second hand và chiếm hữu những thứ vốn đã không phải của mình nhĩ???Đúng là điên
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    có em à, điên thật roài .
    Nếu hỏi một nghìn người sẽ có 999 người cho em là điên, còn 1 người còn lại đồng ý với em nếu họ cũng giống hoàn cảnh của em.
    Regards,

    man_bat_tu
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông lý tưởng đó 0 dành cho bạn đâu.Quên đi.Đó chỉ là sự ngộ nhận nơi bạn thôi.Còn ếu bạn muốn tấn công thì cứ tiếp tục,nhưng sau này s4 có 2 kết wả:
    1-Anh ta sẽ hẹn bạn ra uống nước và nói :"Anh nghĩ rằng giữa anh và em đã có sự hiểu lầm.Anh chỉ coi em như 1 người em gái thôi"
    2-Vợ anh ta sẽ ra tay nếu biết chuyện léng phéng của ông chồng ham của lạ.Khi đó thì đời bạn xong luôn.Đàn bà mà ghen thì nguy hiểm lắm,nhất là những ngưòi có trình độ học vấn cao thì càng thâm hiểm hơn.
    0 có người đàn ông có gia đình nào lại muốn từ bỏ hạnh phúc gia đình để theo 1 mối tình chớp nhoáng đâu.Nếu anh ta bảo là yêu bạn thì chắc chắn 99% là anh ta chỉ muốn chơi wa đường thôi.Còn 1% còn lại thì anh ta cũng có tình cảm với bạn nhưng 0 đủ mạnh để anh ta wên con bỏ vợ đâu.
    Chúc tỉnh táo.

Chia sẻ trang này