1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có điên không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThanhBong, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp phòng chị anh nào cũng có gia đình, mỗi buổi sáng anh nào cũng đưa con đi nhà trẻ, nhiều người bảo các anh í lý tưởng ...
    K phải yêu, chỉ là hâm mộ thôi
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Em không điên mà cực kì điên. Stop ngay đi em trước khi quá muộn
    QUÂN TỬ LÀ KẺ VỊ KỈ
  3. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của những kẻ đang "fall in love" là cứ mơ mộng đối tượng cũng nghĩ như mình, một vài hành động quan tâm nhỏ cũng được thổi phồng thành có thể anh ý đang yêu mình và họ lại còn thường cho mình là đặc biệt hơn những người phụ nữ khác trong mắt người đàn ông đó, rằng có thể bây giờ anh ý mới gặp được tình yêu đích thực là mình!! Bạn đang tự hỏi mình có điên không vì bạn biết thừa sẽ có nhiều người phản đối nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng một sự cảm thông nào đó phải không ? Tóm lại bệnh của bạn chỉ bạn tự chữa, lời khuyên là ra đường,đi đây đi đó ra khỏi cái lớp chính trị của bạn đi có thể còn ối "người đàn ông lý tưởng" ma bạn chưa gạp đấy!
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ThanhBong,tôi nghĩ bạn vào đây không đơn giản chỉ để biết bạn có "điên" hay không phải không?Đọc lại bài của man_bat_tu để tham khảo.Theo tôi bây giờ bạn hãy dành chút thời gian tưởng tượng nhé,hãy nghĩ rằng bạn yêu và có được "người đàn ông lý tưởng" đó rồi,bạn có một tổ ấm rồi, bỗng nhiên anh ấy lại quan tâm đến một cô gái khác trong lớp (hoạc ngoài lớp gì đấy) và cô gái đó lại yêu anh ấy,bạn sẽ nghĩ gì và làm gì?
    Có thể lý trí không điều khiển được tình cảm nhưng sẽ điều khiển được hành vi của tình cảm.Mong bạn sáng suốt!
  5. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    dà cho em hỏi hơi ngoài lề 1 chút
    cái avatar của bác ThanhBong và của em là 1 người đó nhá he he xưng wá
    ahèm, em nghi lắm bác ThanhBong là female hay male đây
    ahèm, à còn việc của bác à, hèm, trời , nguy hiểm đây, chắc ko có ai chỉ rõ ra mối nguy hiểm trước mắt thì chắc bác ko tỉnh ra đc

  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không điên chút nào, nhưng tình yêu không phải là cái gì quá lý tưởng để mà nghĩ rằng : Đã lỡ yêu mất rồi nên không thể....
    Dừng lại cũng dễ thôi bạn ạ. Và dĩ nhiên là nên dừng lại.
  7. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đang nặng lắm rồi đấy...nhưng mà bình tĩnh mà giải quyết nhá...Cậu đừng bắt bản thân ko nghĩ đến người đó, mà hãy từ từ rời xa người ta ra.Hãy luôn nghĩ trong đầu là anh ấy và mình ko có kết quả, tập kiềm chế tình cảm của mình..còn nhiều người tốt đang chờ đợi muh`..Cố gắng và dũng cảm nha....
  8. ThanhBong

    ThanhBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Học chính trị ở trường đảng thì làm sao mà chuyển lớp hở anh. Mà cũng gần kết thúc khoá học rồi, có lẽ rồi em sẽ phải quên...
    Gửi chị latrommi_suineg: Em là con gái 100% đấy.
    ------------------
    Em chẳng biết về mạng hay Net gì cả. Mấy thứ này cũng là anh ấy bày cho em để khi cần em tìm thông tin soạn bài thi. Anh ấy bảo anh ấy cũng từng là thành viên của diễn đàn, sau này có vợ anh ấy không vào nữa.
    Được ThanhBong sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 09/04/2006
  9. ThanhBong

    ThanhBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em biết em khờ, em điên quá đi chứ. Nhưng em không thể không nghĩ đến anh.
    Mà em đâu còn nhỏ nhít gì nữa, đã là Phó BTĐU của 1 xã chứ nào phải một con bé mới lớn nhiều mơ mộng.
    ------------------------
    Thi xong môn Xây dựng Đảng, liên hoan chia tay ai nấy tạm nghỉ về địa phương để làm tiểu luận. Phải chi anh đừng ở lại lâu hơn, phải chi anh đừng vừa cười vừa chúc em nhưng với ánh mắt làm em như muốn khóc. Phải chi em đừng hỏi anh cái câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn "Nếu như .....". Phải chi anh trả lời cho em bằng lời nói. Phải chi anh đừng thở dài rồi quay đi. Mà cuối cùng cũng tại em. Em điên quá, em lao vào anh với 1 ý nghĩ chỉ cần được một lần ở trong vòng tay anh. Thế mà anh lại gỡ em ra. Anh đâu biết được điều đó càng làm cho em ......
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đ/c ThanhBông là phó Bí thơ Đảng ủy một xã cũng tương đương với chủ tịch xã rồi.. là một quan chức to đùng đùng.
    Anh nghĩ là em ThanhBông đã mắc phải căn bệnh "tôn sùng lãnh tụ", em nên biết rằng ngoài đường còn biết bao chí sỹ có những phẩm chất "lãnh tụ" hơn hơn hẳn cái thằng kia.
    Có lẽ do bận làm công tác chính trị và lãnh đạo nên em ít có cơ hội tiếp xúc với những quần chúng khác.. anh xin khẳng định các trang hào kiệt vẫn còn nhan nhãn đầy đường.
    Còn cái chổ vàng vàng mà em đau khổ thật ra là do hắn ta giả bộ trong sáng vì e ngại dư luận quần chúng. Trường hợp em muốn được ôm and more.. hôm nào rãnh rỗi hẹn hắn ta ra quán cafe vắng vẻ, anh bảo đảm với em rằng em sẽ được "thưởng thức" tài năng không hề được nhìn thấy lúc thường ngày của vị lãnh tụ.

Chia sẻ trang này