1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có được gọi là gốc HN ko ạ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TaVietAnh, 11/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi mà bạn nêu ra rất lý thú. Để định nghĩa thế nào là người Hà Nội thì chắc chắn sẽ có nhiều tranh luận. VD theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (gốc Nam Định ) thì những người có lịch sử làm ăn sinh sống tại HN từ 10 đời (tầm 200 năm) trở lên mới đc coi là người Hà Nội. Tính theo cách này thì như bạn gì đã nói ở trên, đa số dân số HN ko phải HN . Nhưng mà tính theo cách tính như vậy cũng ko ổn lắm. VD như ngay tại trung tâm thủ đô, khu Hàng Bạc, có nhiều hộ gia đình đã làm ăn sinh sống hàng trăm năm tại HN nhưng hàng năm vẫn về lễ Tổ ở Thái Bình. Vậy có thể coi họ là người Hà Nội gốc ko ?
    HN là mảnh đất "hội tụ và lan toả", đã trải qua nhiều biến cố thằng trầm nên tôi thấy sẽ là ko thực tế nếu cố tạo ra một định nghĩa về người Hà Nội.
    Theo ý kiến của riêng mình, trong thời buổi "sống và làm việc theo pháp luật" thì ta cứ theo pháp luật mà làm chuẩn, ai có hộ khẩu Hà Nội thì là người Hà Nội
  2. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi mà bạn nêu ra rất lý thú. Để định nghĩa thế nào là người Hà Nội thì chắc chắn sẽ có nhiều tranh luận. VD theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (gốc Nam Định ) thì những người có lịch sử làm ăn sinh sống tại HN từ 10 đời (tầm 200 năm) trở lên mới đc coi là người Hà Nội. Tính theo cách này thì như bạn gì đã nói ở trên, đa số dân số HN ko phải HN . Nhưng mà tính theo cách tính như vậy cũng ko ổn lắm. VD như ngay tại trung tâm thủ đô, khu Hàng Bạc, có nhiều hộ gia đình đã làm ăn sinh sống hàng trăm năm tại HN nhưng hàng năm vẫn về lễ Tổ ở Thái Bình. Vậy có thể coi họ là người Hà Nội gốc ko ?
    HN là mảnh đất "hội tụ và lan toả", đã trải qua nhiều biến cố thằng trầm nên tôi thấy sẽ là ko thực tế nếu cố tạo ra một định nghĩa về người Hà Nội.
    Theo ý kiến của riêng mình, trong thời buổi "sống và làm việc theo pháp luật" thì ta cứ theo pháp luật mà làm chuẩn, ai có hộ khẩu Hà Nội thì là người Hà Nội
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em lại cứ tưổng bác Nguyễn Vinh Phúc là ngưồi Vĩnh Phúc chứ ạ? (à- quê)- Vì ngày trưốc có thằng bạn em nó bảo nó có họ hàng với bác ý- vẫn cứ tưởng bác ý là người Hà Nội- cho đến khi về quê, thấy bảo họ hàng với mình mà( không nhớ lắm vì lâu rùi)
    Còn lại định nghĩa ngưồi Hà Nội thì...ngưồi ta chả tranhc ãi mấy bác ạ, Chỉ có bác nào cứ lôi cái chữ gốc vào thôi.
    Tự nhiên em lại chợt nhớ cái đợt tra từ điển về từ gốc cách đây tầm 5 năm: gốc là nơi từ đó mà ra, đại khái là nơi sinh ra. Tóm lại là tương đối ý mà .
    Em cứ sống theo Hiến pháp và pháp luật- nhưng hiện thời em còn chả có cái bằng lái xe, giấy tờ xe. Ra đưồng tuýt cái là....
    Có vẻ theo cái...hộ khẩu- thì người Hà Nội của bác sắp nhiều như kiến rồi đấy ạ.
  4. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em lại cứ tưổng bác Nguyễn Vinh Phúc là ngưồi Vĩnh Phúc chứ ạ? (à- quê)- Vì ngày trưốc có thằng bạn em nó bảo nó có họ hàng với bác ý- vẫn cứ tưởng bác ý là người Hà Nội- cho đến khi về quê, thấy bảo họ hàng với mình mà( không nhớ lắm vì lâu rùi)
    Còn lại định nghĩa ngưồi Hà Nội thì...ngưồi ta chả tranhc ãi mấy bác ạ, Chỉ có bác nào cứ lôi cái chữ gốc vào thôi.
    Tự nhiên em lại chợt nhớ cái đợt tra từ điển về từ gốc cách đây tầm 5 năm: gốc là nơi từ đó mà ra, đại khái là nơi sinh ra. Tóm lại là tương đối ý mà .
    Em cứ sống theo Hiến pháp và pháp luật- nhưng hiện thời em còn chả có cái bằng lái xe, giấy tờ xe. Ra đưồng tuýt cái là....
    Có vẻ theo cái...hộ khẩu- thì người Hà Nội của bác sắp nhiều như kiến rồi đấy ạ.
  5. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Em chả thik là gốc Hà Nội !
    Tuổi thơ em ko có cánh diều trên triền đê lộng gió, con trâu , bơi sông, ....mà gắn với những con phố chật hẹp , gò bó !
    Con đường đến trường ko có đồng ruộng,nông nhàn, 2 bên đường đất nứt nẻ như hạn hán, mùa gieo hạt,bón phân,gặt, mùi lúa thơm 2 bên đường, gió thổi làm lúa đổ như CĐV ManU .............con đường mỗi lúc một thay đổi, thật phong phú........... ao,cừ mỗi khi nắng hè là nhảy xuốgn bơi lội thỏa thích........, đường đất mà mỗi khi mưa xuống lại trơn như mỡ (như một người giáo viên bị liệt đôi tay, được bạn cõng đi học đã mô tả con đường tới trường gian nan thế nào ) .... thì con đường tới trường của em là vỉa hè chật hẹp,nhàm chán !
    Mỗi sáng đi học, ko phải là mùi rơm bén lửa, khói cay xè mắt ,cơm nguội còn lại hôm qua, rang với muối, ít mỡ............mà là 1 gói xôi ,cái bánh mỳ khô khốc, bát bún , bát phở trắng ởn nhìn chả muốn đớp !
    Tối học bài ko phải là ánh đèn vàng hiu hắt (nhưng chả thấy ai cận thị như em), các nhà đều đi ngủ từ chập tối, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu rinh rả,muốn đi chơi cũng chả biết đi đâu.........thì thay vào đó là hàng loạt kế hoạch cho buổi tối nhộn nhịp mà chúng bạn đã hẹn từ cổng trường lúc chiều ,giờ đang chờ ngoài kia , để trong đầu non nớt của em phải có sự lựa chọn : học hay chơi đây !
    Khi trưởng thành, cấp 3, thi đại học, rồi là sinh viên, e chỉ thấy rằng mình kém hẳn về con đường học với các bạn tỉnh khác............
    Rồi đi làm, dĩ nhiên là thua so với lứa bạn ra trường
    Để giờ đây , e lại lận đận trong xã hội rối ren, bon chen này ................
    Được Highlightdeokhuyentai sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/05/2007
  6. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Em chả thik là gốc Hà Nội !
    Tuổi thơ em ko có cánh diều trên triền đê lộng gió, con trâu , bơi sông, ....mà gắn với những con phố chật hẹp , gò bó !
    Con đường đến trường ko có đồng ruộng,nông nhàn, 2 bên đường đất nứt nẻ như hạn hán, mùa gieo hạt,bón phân,gặt, mùi lúa thơm 2 bên đường, gió thổi làm lúa đổ như CĐV ManU .............con đường mỗi lúc một thay đổi, thật phong phú........... ao,cừ mỗi khi nắng hè là nhảy xuốgn bơi lội thỏa thích........, đường đất mà mỗi khi mưa xuống lại trơn như mỡ (như một người giáo viên bị liệt đôi tay, được bạn cõng đi học đã mô tả con đường tới trường gian nan thế nào ) .... thì con đường tới trường của em là vỉa hè chật hẹp,nhàm chán !
    Mỗi sáng đi học, ko phải là mùi rơm bén lửa, khói cay xè mắt ,cơm nguội còn lại hôm qua, rang với muối, ít mỡ............mà là 1 gói xôi ,cái bánh mỳ khô khốc, bát bún , bát phở trắng ởn nhìn chả muốn đớp !
    Tối học bài ko phải là ánh đèn vàng hiu hắt (nhưng chả thấy ai cận thị như em), các nhà đều đi ngủ từ chập tối, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu rinh rả,muốn đi chơi cũng chả biết đi đâu.........thì thay vào đó là hàng loạt kế hoạch cho buổi tối nhộn nhịp mà chúng bạn đã hẹn từ cổng trường lúc chiều ,giờ đang chờ ngoài kia , để trong đầu non nớt của em phải có sự lựa chọn : học hay chơi đây !
    Khi trưởng thành, cấp 3, thi đại học, rồi là sinh viên, e chỉ thấy rằng mình kém hẳn về con đường học với các bạn tỉnh khác............
    Rồi đi làm, dĩ nhiên là thua so với lứa bạn ra trường
    Để giờ đây , e lại lận đận trong xã hội rối ren, bon chen này ................
    Được Highlightdeokhuyentai sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/05/2007
  7. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Tuổi thơ của bạn ngược hẳn mình...có lẽ mình vẫn là người may mắn...
  8. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Tuổi thơ của bạn ngược hẳn mình...có lẽ mình vẫn là người may mắn...
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Góc hà nội hay không không quan trọng lắm ! Nhưng Văn hóa Hà nội ngay trong những gia đình ghi trong Hộ khẩu nguyên quán ở Hà nội. ra hà nội đén 9-10 đời thì cũng kém đi nhiều lắm
    Cư dân Hà nội bây già ác hơn, kém lịch sự, kém nhậy cạm, con trai mất đi tính hào hoa, con gái mất đi cái nhẹ nhàng duyên dang. Ẩm thực cũng mất gốc, không con gu riêng Số người biết ăn một bát phỏ cũng không còn nhiều
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Góc hà nội hay không không quan trọng lắm ! Nhưng Văn hóa Hà nội ngay trong những gia đình ghi trong Hộ khẩu nguyên quán ở Hà nội. ra hà nội đén 9-10 đời thì cũng kém đi nhiều lắm
    Cư dân Hà nội bây già ác hơn, kém lịch sự, kém nhậy cạm, con trai mất đi tính hào hoa, con gái mất đi cái nhẹ nhàng duyên dang. Ẩm thực cũng mất gốc, không con gu riêng Số người biết ăn một bát phỏ cũng không còn nhiều

Chia sẻ trang này