1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có được gọi là gốc HN ko ạ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TaVietAnh, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại chúng ta không nên phân biệt HN hay ngoại tỉnh làm j cho mệt ra, cứ sống văn minh là được rồi, không biết người HN " gốc " xa xưa có phân biệt Hn gốc với các cùng khác không? họ có dạy con cái cách phân biệt Hn gốc và ngoại tỉnh không nhi? Tôi nghĩ là không đâu....Sao bây giờ con cái họ chỉ chăm chăm ba cái chuyện đó thôi? VN đang đứng ở đâu trên bản đồ TG chắc người Hn cũng biết thôi.....
    Được kutujop sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 16/11/2007
  2. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mà lại thêm bao nhiêu các anh chị thương nhân suốt ngày mách người ta làm người Hà nội là cứ phải sành điệu, sành điệu và sành điệu... Ai muốn sành điệu mà lại sợ không được... sành điệu mà cứ lo ngó quanh xem người ta ăn ở đâu để chen vào ăn cho nó chuẩn, mặc thể nào cho nó "lổi", đi xe gì cho thiên hạ nể thì muôn năm chẳng thành được người Hà nội.
    Chỗ nào dở mình chẳng đến ăn, quần áo rườm ra, chẳng nền nã chẳng muốn đắp lên người, ăn nói khi hóm hỉnh, khi táo bạo tuỳ hứng, coi sự tự do và tự trọng quan trọng hơn việc tìm kiếm danh hão, sống phong lưu mà không phải mải mốt làm giàu, chẳng nghĩ mình phải làm người Hà nội mà lại cứ thế lại ra người Hà nội đấy.
    Khỏi phải cố gắng. Bao nhiêu đời ở đây cũng chẳng phải tính. Cứ hào hoa phong nhã tự mình, cho mình, chứ không cho ai phải trầm trồ thì quý bạn sẽ là người Hà nội.
    Có nhiều người Hà nội như vậy ở ngay cạnh bạn mà có khi bạn chẳng biết. Bao giờ cái duyên nó "lặn vào trong" thì ai đó đã thành chính quả Hà nội. Khỏi nhọc lòng tốn sức.
  3. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, vừa gửi một bài lên thì lại đọc được bài này của VND
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Mình chưa hiểu ý của bạn lắm nhưng có lé có một điều cần nhắn nhủ nhau. Xin bạn đừng đưa cụm từ "Bác Hồ" đi với những cụm từ như "đội mồ sống dạy" được không ạ??
    Cho dù có quan điểm thế nào về Hồ Chủ Tịch chăng nữa nhưng Bác Hồ cũng là người có nhiều ảnh hưởng đến Dân tộc Việt Nam
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Đã Đọc qua cái bài này, và qua đó mình có mấy suy nghĩ và xin bộc lộ cảm xúc của mình, và tất cả những người đã đi làm rồi( chỉ trong giới trí thức thôi nhé) chắc sẽ có chung suy nghĩ: **mmmm.........., mình càng ngày càng ghét dân ngoại tỉnh, dân ngoài tỉnh là một lũ khốn nạn( trừ những người tốt bụng ra nhé, còn lại đa số là đểu cáng), không lỏi , cơ hội, kém tài, giỏi nịnh hót, mánh lới , lợi dụng chỉ biết ăn người...... nhưng ra vẻ bề ngoài lúc nào cũng đàng hoàng tốt bụng.... ** tất cả chỉ là lừa dối, anh em Hà Nội nên cẩn thận với bọn ngoại tỉnh, bọn nó khó chơi lắm ( chỉ áp dụng cho những bọn đểu cáng khốn nạn nhé và Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình và cả những đứa giỏi nịnh hót, giọng điệu sở khanh, xảo ngôn, xảo quyệt như cái đứa này chẳng hạn này, càng văn hoa bốc phét bao nhiêu anh em mình cần đề cao cảnh giác bấy nhiêu ) ......
    Hà Nội Muôn Năm, muôn năm, muôn năm
    Được kakalot_hau sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/11/2007
  6. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nên nghĩ thế này ạ, Hà nội cũng là một tỉnh, Nam Định, Thanh Hoá.. cũng là một cái tỉnh ..
    Dân tỉnh ngày có thể không thích dân tỉnh khác, chuyện đấy cũng là chuyện hết sức bình thường vì sự khác biệt về văn hoá. Nếu hai sự khác biệt đấy chạm vào nhau dĩ nhiên là sẽ toé lửa, toé khói ngay.
    Hà nội gọi những người ở nơi khác là ngoại tỉnh, thì những người ở nơi khác cũng có thể gọi Hà nội là dân ngoại tỉnh được chưa ạ.
    Ai sống ở đâu cũng có niềm tự hào riêng về quê hương bản quán, nó có thể xấu hoặc tốt đối với người này người kia.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    có đứa ngoại tỉnh bao biện này
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  9. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ngoại tỉnh đơn giản là ở ngoài một tỉnh, dân HN về các tỉnh thì cũng có thể đuợc gọi là như vậy, các bạn ko nên bình luận theo suy luận quan điểm đã ăn sâu về cách nguời ở HN gọi nguời ở các tỉnh khác đến... ngoại tỉnh là ngoài tỉnh chứ nếu dùng từ nhà quê thì lại là chuyện khác nhé, nói chung là sống ở đâu và sinh ra ở đâu cũng vậy thôi, đều là con nguời cả ko nên áp đặt góc nhìn của mình vào những nguời khác
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Như bài trên tôi đã nói về sự không thống nhất về nguyên quán của đa phần người hà nội và sự thống nhát trong Văn hoá của cư dân Hà nội cũ. Nay xin lạm bàn vài điều:
    Ngày trước bất chấp chính thể nào để trở thành cư dân của một đo thị lớn nhất là các đo thị là thủ đô (Hà nội, Huế, Sài gòn..)các cư dân n phải:
    1/Cố gắng hết mình như học thật giỏi, làm việc thật tốt, buôn bán giỏi, võ công giỏi... hoặc chí ít là kẻ ăn cướp thật tàn ác, tên buôn lậu khét tiếng, kẻ đầu cơ chính trị quỷ quyệt.... Được nhà cầm quyền Trung ương tin dùng và chấp nhận chính cư dân ấy cùng vớ con, Song thân
    2/Yêu và chấp nhận văn hoá của đo thị đó hoà nhập vào cuộc sống đo thị
    Hiện nay việc di dân về hà nội và tích luỹ Tư bản khá dễ dàng với các cư dân nơi khác khi chỉ cần có một trong những điều kiện sau:
    1/Có một người thân làm quan chức
    hoặc
    2/Có nhiều tiền để mua nhà và Lấy các Đo thị lớn làm nơi khăng định cái Tôi
    Hoặc
    3/Làm những việc mà theo đạo đức truyền thống, văn hoá của Đo thị coi là có tội như mua vị trí địa vị làm viêc coi đó như một món đầu tư-kèn cựa trong ccộng đồng dân cư hay cộng đồng đồng nghiệp....
    hoặc....
    Do việc không cần hiểu biết nhiều lắm về văn hoá, không cần thực sự cố gắng ... Kèm thêm sự kiểm soát xã hội cũng như sự kiểm soát quyền lực ở nước ta còn rất kém dẫn đến nhưng cư dân này ùa về các đo thị và thoải mái thể hiện cái Tôi (Từ việc nhỏ như ăn uống, chơi bời, lề lối làm việc, lối sống mà có khi ngay ở bản quán họ họ cũng không dám thể hiện vì qua slố bịch ) dẫn đến các đo thị Việt nam hiện nay hỗn loạn từ kiến trúc văn hoá nghe nhìn, hành vi giữa người với người trách nhiệm về danh dự bản thân và trách nhiệm với nơi mình ở....
    Một điểm đau lòng nữa là những ngyuwòi hiện nay nếu chấp hành đúng pháp luật, điều lệ của các tổ chức , kỷ luật thì sẽ luônlà người thua thiệt.
    Sự thiếu kiểm soát công minh, cách hành sử không theo chuẩn mực nào đã làm một nhóm nhữg cư dân xa về các đo thị i rất dễ thành đạt . Mặt khác một nhóm những cư dân xa về các đo thị nếu theo phong cách của đo thị đó và theo phong cách chính thống của quê Hương mình mà truớc đó họ yêu thích và muốn có trong văn hoá của mình cũng se lập tức bị bần cùng và họ còn đau khổ hơn những cư dân cũ. Bạn có thể thấy tập hợp những thanh niên trẻ ở các làng quê lên làm tại một số khu công nghiệp tại Hà nội, Sài gòn,...với lương thấp, điều kiện sống và làm việc kem cũng như ngày làm việc lên đến 12 h hay các người giúp viêctại các quán ă, gia đình khá giả....sau đó về ngủ tại những quán trọ tồi tàn với những bữa ăn kém chất lượng Điều này càng dồn những cư dân nơi xa về đô thị vì ước mơ đổi đời đã sẵn sàng làm những điều không thể tưởng tượng nổi để được tất cả mà không mất gì.
    Hiểu và hoàn toàn cảm thông

Chia sẻ trang này