1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có hay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chet_duoi_vo_duoc_coc, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cố ngồi mà nặn cho ra cái ý tưởng nào hay ho cho cái đồ án mà ko thể ra được gì cả......có mỗi cái ý tưởng củ chuối là trong cái biệt thự ấy nên có 1 căn phòng để gặm nhấm nỗi buồn,để người ta có thể tĩnh tâm lại mà tiếp tục sống....đem nó lên mà trình bày với thầy thì chắc thầy bảo mình điên....thời đại này tấc đất tấc vàng mà lại còn phung phí vàng như thế.....
    Mấy thằng rủ đi uống rượu,chẳng biết nó cho mình uống cái của khỉ gì,nhạt như nước lã....chán quá bỏ về!Lại vào mạng....lại nhận đưọc mail của em,như 1 người bạn với đúng nghĩa của nó.....chẳng cảm thấy gì nữa...trống trải 1 cách lạ kì....Hình như em đang cố làm mình vui nhưng vui sao được cơ chứ.Em muốn mình là bạn của em nhưng là bạn sao được khi chỉ nghĩ đến em là mình lại thấy cồn cào nỗi nhớ và cháy bỏng tình yêu.....đôi khi gặp lắm chuyện trớ trêu thật.....
  2. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đi học về,cũng chẳng tạm biệt em nữa...ngoài mấy câu buộc phải work in pair với em trong khi học thì cũng chẳng nói với em câu nào....Chán!
    Vào mạng tìm mấy cái mẫu biệt thự về mà nghiên cứu,lại đọc được bài thơ đúng với tâm trạng và hoàn cảnh mình thế cơ chứ
    "...Em đến rồi đi , như có rồi không
    Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang từ ấy chưa về ... "
    Chẳng có gì vui,thôi lại lang thang vậy,cho đỡ buồn thôi mà....đợi đến đêm may ra tập trung mà làm việc đươc...chỉ có công việc mới giúp mình quên được em đi 1 lát.....

Chia sẻ trang này